MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2829: Nguyện Kinh Môi Khôi Được Ơn Chữa Lành Nhiệm Màu
Thứ Năm, Ngày 12 tháng 3-2015

CN 2829: Nguyện Kinh Môi Khôi được Ơn Chữa Lành Nhiệm Màu

Thư của cô Sóng Biển, một cộng tác viên và đọc giả của www.memaria.org, đang sinh sống ở miền Bắc California:

Hôm qua em nhận được email, có một chị trong nhóm nguyện chuỗi kinh Môi Khôi liên kết với tụi em báo tin vui cho biết, anh trai của chị nhờ đọc Kinh Môi Khôi mà được khỏi bệnh cách lạ lùng.

Nhờ câu chuyện này, em mới nhớ lại câu chuyện tương tự mới xảy ra cánh đây mấy tháng. Có một hôm, cũng như mọi khi sau giờ làm, em ghé nhà thờ "Our Lady of Peace",(ở Santa Clara, Ca) để chầu Chúa. Lúc em đang lần chuỗi thì bỗng có một sơ (ở ngay nhà dòng bên cạnh nhà thờ), đi vào nhà thờ và tiến thẳng đến chỗ em đang quỳ nguyện kinh khều khều em hỏi:

"Cô có phải là người Việt không?"

Em nói đúng rồi. Thế là sơ đưa cho em nguyên một lá thư của một người Việt nào đó viết bằng tiếng Việt, bỏ vào thùng khấn tạ ơn Đức Mẹ, mà các sơ đọc không hiểu. Sơ nhờ em dịch dùm cho sơ biết nội dung là gì.

Em cầm lá thư của người không biết là Nam hay Nữ. Em cầu nguyện âm thầm xin Chúa soi sáng một chút nhân lúc đi ra ngoài cùng với sơ để dịch lá thư. Em thinh lặng cầm đọc 2, 3 lần, sau đó mới dịch lại cho sơ nguyên văn.

Nội dung lá thư khoảng 1 trang, nhưng có hai ý chính này: người đó tạ Ơn Đức Mẹ đã chữa họ khỏi một bên chân trái bị tật và đau vì tai nạn đã hơn 20 năm,nhờ việc nguyện Chuỗi Môi Khôi cầu khẩn cùng Đức Mẹ.

Người ấy nói rằng sẽ tiếp tục nguyện chuỗi nhiều hơn để xin Đức Mẹ chữa nốt cái mắt bên trái được nhìn thấy.

Đúng ra thư của người ta em nên giữ kín, nhưng em nghĩ hai ý chính trong bức thư này rất hữu ích, như là một chứng từ cho biết ơn lành Đức Mẹ ban.

Vì thế nên em mới mạn phép và nghĩ chắc họ cũng thứ lỗi cho sự chia sẻ này.

Từ hôm đó tới nay em vẫn nhớ cầu nguyện cho ý xin của người này được Mẹ Chữa lành. Chắc chắn là sẽ được, vì Mẹ đã chữa một bên chân của họ, thì Mẹ cũng sẽ chữa nốt một bên mắt cho họ.

Đúng là ý Chúa, cho em biết câu chuyện này đặng chia sẻ cùng mọi người. Lúc ấy ở trong nhà thờ nhiều người "đầu đen" như em cũng đang chầu, mà sơ mở cửa nhà thờ thì tiến thẳng về hướng em quỳ để hỏi thăm nhờ dịch. Lạ chưa?

Sóng Biển

11/3/2015 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 23 (499-501) (3/15/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 22 (496-498) (3/15/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 21 (493-495) (3/14/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 # 20 (490-492) (3/14/2015)
Cn 2831: Kinh Môi Khôi Cứu Khỏi Các Tai Nạn Đụng Xe (3/13/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 #19 (487-489) (3/12/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 #18 (484-486) (3/12/2015)
Tuần Cửu Nhật Khấn Đức Mẹ La Vang (3/12/2015)
Tuần Cửu Nhật Xin Ơn "đức Me Cấp Cứu" (3/12/2015)
Tượng Đức Mẹ Đồng Trinh "khóc" (3/12/2015)
Tin/Bài khác
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 #17 (481-483) (3/11/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 #16 (478-480) (3/11/2015)
Satan Sợ Hãi Khi Chuỗi Mân Côi Được Cất Lên (3/11/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 #15 (475-477) (3/10/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2 #14 (472-474) (3/10/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768