MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2873: Ơn Lành Mẹ Ban Cho Em
Thứ Sáu, Ngày 17 tháng 4-2015

CN 2873: ƠN LÀNH MẸ BAN CHO EM

Tối hôm nay, 17/4/2015 chị em chúng tôi hướng dẫn giờ Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Xong giờ chầu, có một phụ nữ quen đến nói chuyện và vui vẻ kể cho chúng tôi nghe về những cảm nghiệm mà Đức Mẹ Maria ban cho cô và gia đình cô.

Sau đây là cảm nghiệm của cô Mai:

“Từ trước đến lúc gần đây, em phải thú thật là em không gần gũi Đức Mẹ Maria nên cũng không chịu lần Chuỗi Kinh Mân Côi. Lý do là vì em không biết cách lần hạt mà cũng vì không yêu mến Đức Mẹ Maria.

Mỗi lần em thấy người ta siêng năng lần hạt Mân Côi thì em cứ tự hỏi:

“Tại sao mà người ta có thể chịu khó và kiên nhẫn đọc đến một chuỗi kinh 50 mà không thấy nhàm chán nhỉ?”

Rồi có một lần em cầu nguyện với Đức Mẹ Maria:

“Lạy Mẹ, xin Mẹ cho con biết yêu mến Mẹ như những người khác. Xin Mẹ cho con yêu thích lần Chuỗi Kinh Mân Côi.”

Thế rồi có một lần em đang lái xe thì nghe trong đầu có tiếng nói nhắc em hãy ghé vào nhà sách Đức Mẹ. Em định trốn không làm theo tiếng nói trong đầu nhưng em lại nghe có tiếng nói nhắc em lần thứ nhì: “Con hãy vào nhà sách!”

Vì thế em đi vào nhà sách mà không biết nên mua sách gì để đọc. Em cứ đi qua đi lại, rồi em bốc lên một cuốn sách nói về Chuỗi Kinh Mân Côi. Em nhìn rồi lại bỏ sách xuống. Em đi lòng vòng và thầm thì cầu nguyện xin Đức Mẹ Maria hướng dẫn em. Cuối cùng, em quyết định mua cuốn sách ấy.

Trong hai đêm liên tiếp, em thức thật khuya để đọc hết cuốn sách nói về Chuỗi Kinh Mân Côi. Sau đó, em và chồng em bắt đầu thực tập đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót và Chuỗi Kinh Mân Côi.

Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều thì vợ chồng em cùng nhau đọc kinh chung để cầu nguyện cho nhu cầu của gia đình và nhất là của các con em.

Có một lần, đang lúc đọc kinh Mân Côi thì không hiểu tại sao mà em lăn ra khóc nửc nở. Em khóc liên tiếp trong 3 tiếng đồng hồ đến nỗi không thể tiếp tục đọc kinh được nữa. (Đây là ơn Chúa Thánh Thần ban cho để thanh tẩy và thánh hóa-Gift of tears)

Sau lần đó, em cảm thấy ngày càng yêu mến Đức Mẹ Maria nồng nàn hơn. Vợ chồng em trung thành trong việc cầu nguyện chung. Từ đó, Đức Mẹ Maria bước chân và gia đình em và ban cho gia đình em, nhất là các con em bao nhiêu là ân sủng và ơn chữa lành. Em sẽ lần lượt kể những ơn lành mà Mẹ thương ban.

Bây giờ em rất yêu mến và tôn kính Đức Mẹ Maria vô cùng. Bây giờ ai rủ em đi đọc kinh là em đi ngay, không tính toán, kiếm cớ không đi hay ngập ngừng suy tính. Cảm tạ Chúa và Đức Mẹ Maria đã ban cho con ơn biết yêu mến Chúa và Mẹ!”

Kim Hà
17/4/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ơn Lành Mẹ Ban Trong Chuyến Hành Hương Âu Châu 2015 (4/23/2015)
Chị Lucia, Bí Mật Fatima Và Tiên Tri (4/23/2015)
Xin Mẹ Lộ Đức Chữa Lành Hồn Xác Cho Chúng Con. Ave Maria! (4/22/2015)
Cn 2877: Đức Mẹ Dạy Phục Vụ Chúa Giêsu (4/20/2015)
Mẹ Là Đấng Bầu Cử Cho Chúng Con Trước Tòa Chúa (4/19/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Thánh Louis Marie Grignion De Montfort (4/17/2015)
Tin/Bài khác
Lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria (12/8/2017)
Mặt Trời Quay Trên Bầu Trời Của Nhà Thờ Thánh Linh Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh Apr 2, 2015 (4/13/2015)
Từ Bỏ Giáo Phái Nhờ Đức Mẹ Maria (4/6/2015)
Đứng Gần Thập Giá Đức Chúa Giêsu Có Thân Mẫu Người (4/5/2015)
Sư Bà Trở Về Công Giáo (4/2/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768