MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2974: Hạnh Phúc Được Chết Trong Chúa
Thứ Năm, Ngày 28 tháng 5-2015

CN 2974: HẠNH PHÚC ĐƯỢC CHẾT TRONG CHÚA

Cảm nghiệm anh Giuse:

“Mẹ tôi là một phụ nữ rất ngoan đạo và bà phục vụ giáo xứ cho đến ngày qua đời. Mẹ tôi chết sớm, khi mới được 59 tuổi. Bà bị ung thư vú nên chị tôi dù ở tận Thụy Sĩ nhưng cũng đã sang Mỹ để chăm sóc cho mẹ tôi lúc cuối đời của bà.

Các hội đoàn trong giáo xứ thay phiên nhau đến nhà chúng tôi để đọc kinh cầu nguyện cho mẹ tôi. Khi bà vào bịnh viện thì họ cũng vào đọc kinh. Khi bà vào viện dưỡng lão thì họ cũng đến an ủi và thăm nom. Gia đình tôi và những người chị của mẹ tôi rất cảm động. Hai bà bác tôi vốn là người ngoại giáo thì cứ tấm tắc khen:

“Sao đạo công giáo tốt quá vậy? Dì thật là may mắn. Lúc nào cũng có người đến thăm nom, hỏi han và cầu nguyện cho. Tôi thèm được như dì!”

Lúc mẹ tôi hấp hối thì bà bị hôn mê. Một hôm bà tỉnh lại và nói với gia đình rằng:

"Mẹ đã gặp gỡ Đức Mẹ Maria. Mẹ Maria nói rằng ngày mai lúc 3:30 giờ chiều thì Đức Mẹ sẽ đến đón mẹ đi. Đức Mẹ dặn mẹ phải mặc áo dài trắng. Vậy các con hãy cho mẹ mặc áo trắng nhé!”

Cả nhà chúng tôi khóc thảm thiết nhưng cũng mừng vì mẹ tôi đã có phúc được Đức Mẹ Maria đón về trời.

Chiều hôm sau, đúng 3:30 giờ chiều thì mẹ tôi mỉm cười, khuôn mặt tiều tụy của bà trở nên sáng láng. Bà nói lời chào cuối cùng rồi thanh thản ra đi trước sự thương tiếc của chồng con và thân nhân.

Sau đó, bà bác cả của tôi nhất định đòi theo đạo Công giáo dù các con bà không chịu. Bà bảo tôi tìm người dạy giáo lý cho bà vì bà muốn được chết lành như em bà tức là mẹ của tôi. Khi bà hấp hối thì bà bảo các con phải gọi điện thoại bảo tôi đến cho bà gặp lần cuối. Hai vợ chồng tôi đến và nắm tay bà. Chúng tôi đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót và an ủi bà. Tôi dặn bà:

"Bác ơi, bác đừng nhìn chung quanh vì ma quỷ nhiều lắm, bác cứ nhìn thẳng và đọc kinh Kính Mừng xin Mẹ Maria giải thoát cho bác. Cháu đang xin Chúa tha thứ cho bác và xin Ngài đưa bác về với Ngài.”

Và bác tôi đã chết trong tình yêu của những người Công giáo trong cộng đoàn và trong tình yêu của Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria.

Sau khi chết thì bác cả ấy hiện về với bác gái thứ hai và nói cách rõ ràng:

“Em ơi, em nên theo đạo Công giáo đi vì chị đã theo và nay được hạnh phúc gặp Chúa và em gái chúng ta (mẹ của tôi). Còn nếu em không theo thì em sẽ rất cô đơn đó!”

Thế là bác hai của tôi lại nhờ tôi giúp đỡ bác học giáo lý. Đến ngày chết, bác hai của tôi đã chết trong lòng giáo hội và trong lời cầu nguyện của các hội đoàn Công giáo.

Con tạ ơn Chúa đã cứu giúp linh hồn mẹ con và hai bác gái của con!"

Kim Hà
28/5/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lời Cầu Nguyện Mân Côi Trong Nhà Tiệc Ly # 3 (5/30/2015)
Lời Cầu Nguyện Mân Côi Trong Nhà Tiệc Ly # 2 (5/30/2015)
Lời Cầu Nguyện Mân Côi Trong Nhà Tiệc Ly #1 (5/30/2015)
Cn 2978: Tượng Đức Mẹ Sống Động Và Nói Chuyện (2) (5/29/2015)
Cn 2977: Tượng Đức Mẹ Trở Nên Sống Động (1) (5/29/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng --- Lên Đường Vì Yêu (5/31/2018)
Đức Mẹ Dẫn Chúng Ta Đến Với Chúa Giêsu Như Thế Nào? (5/28/2015)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm: Mẹ Hội Thánh (12/8/2017)
Kinh Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm #2 (5/25/2015)
Kinh Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm #1 (5/25/2015)
Xin Mẹ Nâng Đỡ Mọi Người Tại Trung Quốc Giữa Khó Khăn Vẫn Tin Cậy Mến! (5/25/2015)
Triều Thiên Hoa Hồng (5/24/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768