MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2991: Chuỗi Mân Côi Đánh Bại Nanh Vuốt Quân Khủng Bố (1)
Thứ Bảy, Ngày 6 tháng 6-2015

CN 2991: CHUỖI MÂN CÔI ĐÁNH BẠI NANH VUỐT QUÂN KHỦNG BỐ (1)

Nguồn: SpiritofMedjugorje.com, by Louise Lotze

Chúng tôi đã trình bày trong cảm nghiệm CN 2896 về thị kiến này. Nay xin trình bày lại để quý vị rõ:

Vào tháng 4 năm 2015, đài truyền hình EWTN đã phỏng vấn Đức Giám Mục Oliver Dashe Doeme nước Nigeria. GM Dashe làm chứng rằng Ngài đã được thị kiến Chúa Giêsu Kitô vào cuối năm 2014. Lúc ấy, ngài đang ở nhà nguyện, trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài kể:

“Tôi đang cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi thì bỗng nhiên Chúa Giêsu xuất hiện và tôi thấy Ngài cầm cây kiếm trong tay. Tôi bắt đăầu run sợ, tôi hỏi Chúa:

‘Lạy Chúa đây là cái gì?”

Chúa Giêsu không nói gì cả. Ngài cầm cây kiếm chỉ thẳng vào tôi, và tôi đưa tay ra để nhận cây kiếm. Ngay khi tôi nhận được cây kiếm thì nó trở nên tràng hạt Mân Côi! Rồi Chúa Giêsu nói:

‘Boko Haram sẽ đi. Boko Haram sẽ đi. Boko Haram sẽ đi.’

Nói xong thì Ngài biến mất.

Thoạt đầu, Đức Giám Mục không muốn nói cho ai nghe về thị kiến này nhưng về sau ngài cảm thấy Chúa Thánh Thần thúc đẩy ngài phải nói. Ngài bắt đầu nói với các linh mục trong giáo phận của ngài. Tháng 4 năm 2015, ngài nói với những tham dự viên trong hội nghị ở Madrid, Tây Ban Nha. GM Dashe chia sẻ:

“Tôi đã không cần một tiên tri nào cho tôi một lời giải thích. Mọi sự rõ ràng là với Chuỗi Kinh Mân Côi thì chúng ta có thể đuổi được Boko Haram.”(Quân Khủng Bố Hồi Giáo)

GM Dashe tin rằng Chúa Giêsu muốn ngài truyền bá Chuỗi Kinh Mân Côi để giúp đỡ các cộng đoàn ở trong giáo phận Maiduguri của ngài để mang sự tha thứ và củng cố đức tin.

GM Dashe nói với EWTN rằng:

“Lời cầu nguyện đặc biệt là Chuỗi Kinh Mân Côi sẽ giải thoát chúng ta khỏi nanh vuốt của ma quỷ, quỷ khủng bố. Dĩ nhiên lời cầu nguyện sẽ thắng. “  

GM Dashe nói rằng ngài có lòng sùng kính Đức Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu Kitô. Ngài nói tiếp:

“Tôi không bao giờ đùa giỡn với Đức Mẹ. Tôi biết rằng Đức Mẹ Maria ở đây với chúng tôi.”

Ngài thật sự tin tưởng rằng một ngày kia, giáo phận của ngài sẽ hồi phục và phát triển, nhờ vào lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria.

Giáo xứ chúng tôi là Our Lady of Peace, ở Ashtabula, tiểu bang Ohio, chúng tôi đều biết GM Dashe. Ngài đến thăm cha chính xứ của chúng tôi là linh mục Raymond Thomas, trong dịp lễ Lao Dộng năm 2014. Ngài đồng tế với các linh mục. Ngài cũng đến thăm Đức Giám Mục của chúng tôi để nói về mối quan tâm của giáo phận ngài vì bọn khủng bố Hồi giáo Boko Haram đang phá rối và dân chúng phải chạy trốn. Chúng tôi cảm thấy được Chúa chúc phúc khi được GM Dashe đến thăm giáo xứ chúng tôi!

Trong nhiều năm, LM Thomas thường đón các linh mục từ Phi Châu đến thăm giáo xứ. Khi ngài nghỉ phép sabbat năm ngoái thì ngài đến Phi Châu để thăm các linh mục ở đó và cảm nghiệm nền văn hóa ở Phi Châu.  

Khi ở nước Nigeria, LM Thomas ở hai ngày và hai đêm với GM Dashe tại nhà của vị Giám Mục. Ngài cử hành Thánh Lễ với vị Giám mục và cứ mỗi tối, họ cùng đi dạo và lần Chuỗi Kinh Mân Côi chung với nhau. Tại khu nhà của vị Giám Mục có những người giúp việc sinh sống với các con của họ.

Kim Hà

6/6/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trái Tim Từ Mẫu (6/10/2015)
Cn 2999: Gặp Chúa Và Đức Mẹ Trước Giờ Chết (1) (6/9/2015)
Hiền Mẫu Maria Thiên Quốc Không Bao Giờ Bỏ Rơi Con Cái Loài Người (6/9/2015)
Phép Lạ Ảnh Đức Mẹ Chảy Máu Tại Hải Dương (6/9/2015)
Dòng Máu Tuôn Trào Từ Trái Tim Tượng Đức Mẹ Đồng Trinh Maria (6/9/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2992: Chuỗi Mân Côi Đánh Bại Nanh Vuốt Quân Khủng Bố (2) (6/6/2015)
Tin/Bài khác
Lễ Đức Mẹ Đi Thăm Viếng 31/5 (5/31/2018)
Vai Trò Của Đức Mẹ Trong Trận Chiến Tranh Thiêng Liêng (6/5/2015)
Cn 2986: Đức Mẹ Đáp Lời Cầu Của Đgh Benedict Xv (6/5/2015)
Chưa Từng Nghe Ai Xin Mẹ Cứu Giúp Mà Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời! (6/4/2015)
Cn 2982: Tượng Mẹ Maria Khóc Tại Phi Luật Tân (6/2/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768