MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2992: Chuỗi Mân Côi Đánh Bại Nanh Vuốt Quân Khủng Bố (2)
Thứ Bảy, Ngày 6 tháng 6-2015

CN 2992: CHUỖI MÂN CÔI ĐÁNH BẠI NANH VUỐT QUÂN KHỦNG BỐ (2)

Nguồn: SpiritofMedjugorje.com, by Louise Lotze

Ngày 29/4/2015, tôi nhận được từ bà Cathy Nolan, thuộc đài Mary TV về một đoạn video về cảm nghiệm của GM Dashe.

Tôi chuyển đoạn video ấy cho LM Thomas và trước Thánh Lễ của buổi sáng hôm sau, tôi gặp cha Thomas và hỏi xem ngài đã coi đoạn video đó hay chưa. LM Thomas cười và trả lời là đã coi.

Thế là chúng tôi thảo luận về ngày hôm ấy. Đó là ngày lễ của Thánh Giáo Hoàng Pio V (Thánh Giáo Hoàng Pio V Ngài có liên quan đến ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi và trận chiến Lepanto).

Trong bài giảng ngày hôm ấy, cha Thomas nói về Đức Giáo Hoàng Pio V. Vào năm 1571, ngài đã có liên quan đến trận chiến Lepanto. Lúc ấy, những chiến thuyền từ Tây Ban Nha, Venice, và Genoa của quân đội Kitô giáo đánh trận với quân đội Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ.

Lúc đó, Đức Giáo Hoàng khuyên các nhà thờ ở Roma và ở vùng biển nước Ý hãy cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi. Vào một đêm của trận chiến, người ta quỳ cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi.

Ngày 7 tháng 10 năm 1571, một luồng gió mạnh thổi làm tầu chiến của Hồi giáo đụng vào nhau tan tành. Nhờ đó mà quân Kitô giáo chiến thắng lớn tại Lepanto. Nhờ đó mà đế quốc Ottoman bị bại trận.

Trong khi đó, dù ở rất xa nhưng Đức Giáo HoàngPio V đã ngừng lại, nhìn ra cửa sổ và được thị kiến cuộc chiến thắng. Đó là nhờ công ơn của Đức Mẹ Maria.

Ngài biết tin ngay nhưng tin tức thì phải đợi đến một tuần sau mới đến. Do đó, thị kiến của Đức Giáo Hoàng là thật. Vì thế ngài tuyên bố ngày 7 tháng 10 là ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi hay gọi là Đức Mẹ Chiến Thắng.

Cha chính xứ Thomas khuyến khích tất cả những ai hiện diện hôm ấy thì hãy dâng lời cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi để đánh bại quân khủng bố.

Thông điệp của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje ngày 8/8/2985:

"Các con thân mến, Hôm nay Mẹ kêu gọi các con đặc biệt bây giờ hãy chiến thắng Satan bằng cách cầu nguyện. Satan muốn làm việc thêm bây giờ vì các con biết rằng hắn đang làm việc. Các con thân mến, hãy mang vũ khí cho cuộc chiến và với tràng hạt Mân Côi trên tay, các con đánh bại hắn. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.” 

Một điều kỳ diệu là tên giáo phận của GM Dashe là Maiduguri nghe rất tương tự như chữ Medjugorje, và GM Dashe đang truyền bá việc đọc kinh Mân Côi và tha thứ, giống nhu việc Đức Mẹ Maria đã làm từ 34 năm qua ở Medjugorje.

Nếu các bạn muốn xem video của GM Dashe, thì xin mời vào mục suy niệm hàng ngày ở marytv.tv và bấm vào phần suy niệm (reflection) ngày 30/4/2015.

Kim Hà
6/6/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trái Tim Từ Mẫu (6/10/2015)
Cn 2999: Gặp Chúa Và Đức Mẹ Trước Giờ Chết (1) (6/9/2015)
Hiền Mẫu Maria Thiên Quốc Không Bao Giờ Bỏ Rơi Con Cái Loài Người (6/9/2015)
Phép Lạ Ảnh Đức Mẹ Chảy Máu Tại Hải Dương (6/9/2015)
Dòng Máu Tuôn Trào Từ Trái Tim Tượng Đức Mẹ Đồng Trinh Maria (6/9/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2991: Chuỗi Mân Côi Đánh Bại Nanh Vuốt Quân Khủng Bố (1) (6/6/2015)
Tin/Bài khác
Lễ Đức Mẹ Đi Thăm Viếng 31/5 (5/31/2018)
Vai Trò Của Đức Mẹ Trong Trận Chiến Tranh Thiêng Liêng (6/5/2015)
Cn 2986: Đức Mẹ Đáp Lời Cầu Của Đgh Benedict Xv (6/5/2015)
Chưa Từng Nghe Ai Xin Mẹ Cứu Giúp Mà Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời! (6/4/2015)
Cn 2982: Tượng Mẹ Maria Khóc Tại Phi Luật Tân (6/2/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768