MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thơ Mẹ Là Nữ Vương
Thứ Tư, Ngày 9 tháng 9-2015

THƠ MẸ LÀ NỮ VƯƠNG

Ave Maria, Mẹ là Nữ Vương
Chiếu tỏa khắp muôn phương
Tình thương Mẹ nhận lãnh
Từ Thiên Chúa tình thương

Ave Maria , Mẹ là Ngôi Sao sáng
Là máng tuôn tình thương
Bởi Chúa Trời đoái thương
Muôn điều đỗi phi thường

Ave Maria , Mẹ là đấng chuyển cầu
Cho nhân loại đau thương
Từ khắp chốn bốn phương
Xoa dịu muôn vết thương

Ave Maria, Mẹ là Sao Bắc Đẩu
Tỏa ánh sáng lạ thường
Nhờ Đức Tin của Mẹ
Nhân loại bớt đau thương

Ave Maria, Mẹ là vầng trăng sáng
Soi dẫn về Thiên Đàng
Tình Hiền Mẫu dịu dàng
Khi con thơ khóc than

Ave Maria, Mẹ đẹp hơn muôn tia sáng
Vì Đức Khiết Trinh huy hoàng
Nhân loại dẫu u tối
Mẹ chiếu tỏa áng quang

Ave Maria, Mẹ chính bến Thiên Đàng
Dẫu phong ba mờ lối
Mẹ chính đấng xua tan
Dẫn đến bến bình an

Ave Maria, Mẹ ban sự bình an
Con luôn tin vững vàng
Mặc nguy nan giăng tràn
Có Mẹ sẽ bình an.

Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 2015
P.Trần Đình Phan Tiến

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thứ Bẩy, Ngày 12 Tháng 9 Năm 2015, Thánh Maria, Ðức Mẹ Chúa Trời (9/12/2015)
Thánh Danh Maria 12/09 (9/12/2015)
Fatima: Tâm Thư Của Sơ Lucia Gởi Người Cháu Linh Mục (9/11/2015)
Mẫu Danh (9/10/2015)
Thánh Ca Tuyệt Vời: Salve Regina (9/10/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cuốn Sách Một Chữ (9/9/2015)
Tin/Bài khác
Thánh Maria, Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin Cầu Bàu Cho Chúng Con! (9/7/2015)
Lạy Mẹ Là Mẹ Chúa Cứu Thế, Xin Chớ Bỏ Lời Con Kêu Xin! (9/7/2015)
Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ Maria (9/7/2015)
Chúc Mừng Sinh Nhật Mẹ Yêu (9/5/2015)
Chuỗi Mân Côi Là Thanh Kiếm Từ Trời (9/4/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768