MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3380: Đức Mẹ Ocotlan, Mexico (5)
Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 2-2016

CN 3380: ĐỨC MẸ OCOTLAN, MEXICO (5)

Nhóm hành hương của chúng tôi đến được Ocotlan, Mexico là vào một buổi tối ngày 26/1/2016 vừa qua sau khi đi thăm 3 nơi thánh thiêng khác.

Lúc ấy thì Thánh Lễ vừa chấm dứt. Các nhân viên phục vụ Đền Thánh đã quảng đại tặng cho nhóm chúng tôi một số hình ảnh Đức Mẹ Ocotlan, đàng sau có lời nguyện.

Một ơn lành đặc biệt làm chúng tôi vui mừng là trong bản kinh ấy có nói rằng:

“Vào mỗi ngày 26 hàng tháng thì có một Thánh Lễ cử hành lúc 12:00 giờ trưa để cầu nguyện cho những người bịnh."

Dù không biết trước nhưng nhóm chúng tôi đã đến đúng vào ngày 26/1/2016. Thật là một phép lạ!

Sau đây là lời kinh bằng tiếng Anh, chúng tôi xin dịch ra để quý vị cùng cầu nguyện:

“Ôi lạy Đức Mẹ Ocotlan, Mẹ của Lòng Thương Xót, từ Thiên Đàng Mẹ đã đến đây năm 1541. Xin Mẹ nhớ rằng từ nơi đây, Mẹ đã ban cho chúng con giếng nước chữa lành kỳ diệu dành cho những bịnh nhân và cho những người mạnh khỏe.

Ôi Lạy Đức Mẹ Ocotlan, Mẹ của Lòng Thương Xót, con quỳ sấp mình trước Thánh Nhan Mẹ với lòng tín thác bởi vì Mẹ luôn làm nhiều phép lạ. Xin Mẹ cầu bầu cho chúng con. Amen.”

Những người trong nhà thờ còn cho nhóm chúng tôi nước phép từ giếng nước chữa lành của Đức Mẹ Ocotlan.

Hai ngày hôm sau, một nhóm gồm 8 người trong nhóm đã thuê xe riêng để đến viếng Đức Mẹ Octolan một lần nữa. Họ đã đi bộ đến giếng nước chữa lành và đem 5 gallon nước phép chữa lành về chia cho cả nhóm.

Tạ ơn Đức Mẹ Octlan! Xin Mẹ chữa lành và cầu bầu cho chúng con. Amen.

Kim Hà
14/2/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mặc Dầu Mọi Nỗi Khó Khăn Hiện Tại, Chúng Con Tin Chắc Trái Tim Mẹ Sẽ Thắng! (2/21/2016)
Phép Lạ Của Đức Mẹ La Vang (2/21/2016)
Cn 3389: Đức Mẹ Bảo Vệ Ai Tín Thác Nơi Mẹ (2/20/2016)
Cn 3384: Xin Mẹ La Vang Cứu Giúp Chúng Con (2/18/2016)
Chuỗi Mân Côi Cứu Gia Đình Tôi (2/17/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Đtc Giảng Trong Thánh Lễ Tại Đền Thánh Đức Bà Guadalupe Chiều 13-2-2016 (2/14/2016)
Cn 3379: Đền Thánh Đức Mẹ Ocotlan, Mexico (4) (2/14/2016)
Tin/Bài khác
2/2 – Đức Mẹ Dâng Con (lễ Nến) (2/2/2023)
Dâng Hài Nhi Giêsu Vào Ðền Thánh (2/2/2023)
Ánh Sáng Muôn Dân (2/1/2018)
Ðức Mẹ Lộ Ðức 11/2 (2/11/2016)
Thơ Kinh Mân Côi: Bậc Thang Dẫn Về Thiên Đàng (2/5/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768