MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3473: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Ecuador Với Một Thiếu Nữ (1)
Thứ Ba, Ngày 19 tháng 4-2016

CN 3473: ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI ECUADOR VỚI MỘT THIẾU NỮ (1)

Nguồn: piercedhearts.org

(Đức Giáo Hoàng John Paul II và thị nhân Pachi)

Năm 1988, cô Patricia Talbot muốn trở nên một phụ nữ thành công. Cô mơ ước làm một người mẫu đi du lịch và rồi sẽ lập gia đình. Lúc ấy cô mới có 16 tuổi. Cô gia nhập một nhóm các người mẫu trẻ tuổi vì họ muốn thời trang của nước họ cũng được nhiều quốc gia khác biết đến.

Cô là người Công giáo nhưng không ngoan đạo. Bạn cô gọi tên cô là Pachi. Trong trường học, cô được xem một cuốn video về cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria tại Medjugorje, nhưng cô không muốn đi vì cho rằng việc hiện ra chắc không còn xẩy ra nữa. Mẹ của cô là bà Carmencita lo âu vì bà thấy con gái  bà có những dấu hiệu của sự phù phiếm. Con gái bà lại còn thích du lịch  nên tốn kém nhiều.

Cô Pachi không bao giờ nghĩ rằng Đức Mẹ Maria lại hiện ra với cô. Tuy nhiên, Mẹ đã đến với cô và điều này thay đổi hẳn cuộc đời của cô.

Cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria với cô chỉ xẩy ra trong một thời gian ngắn gồm 18 tháng, bắt đầu từ ngày 28 tháng 8 năm 1988 và tiếp tục cho đến ngày 3 tháng 3 năm 1990.

Trong thời gian này, Mẹ hiện ra hơn 100 lần với cô Pachi, khoảng 24 lần trong phòng riêng của Pachi, 4 lần tại Mexico, và 18 lần tại nhà nguyện ở thành phố Quito, Guayaquil y Paute, nước Ecuador. Đại đa số những lần hiện ra khác xẩy ra tại El Cajas, một vùng miền núi tại Ecuadorian Andes, cách xa thành phố Cuenca (Azuay, Ecuador) khoảng 28 cây số.

Cuộc hiện ra đầu tiên xẩy ra ở trong phòng riêng của Patricia Talbot vào ngày 28/8/1988, lúc 4:50 giờ sáng. Một luồng ánh sáng chiếu rọi, rồi Đức Mẹ Maria hiện ra và nói:

“Con đừng sợ. Mẹ là Mẹ của con đến từ Thiên Đàng. Con hãy đặt hai tay trên ngực của con và cầu nguyện rất nhiều cho hòa bình thế giới vì ngày nay thế giới rất cần lời cầu nguyện. Mẹ yêu con nhiều lắm, hỡi con gái nhỏ bé nhất của Mẹ. Hãy thay đổi, hãy cầu nguyện cho các linh mục và các tu sĩ bởi vì Satan cám dỗ họ bằng tội lỗi và hắn tấn công họ và làm cho họ bối rối. Ngày mai, điều đầu tiên mà con phải làm là Mẹ muốn con dựng một bàn thờ ở chỗ này và đặt nến được làm phép tại đây. Mẹ là Đấng Canh Giữ Đức Tin và Mẹ sẽ luôn ở với con. Bây giờ, hỡi con gái nhỏ bé, hãy gọi mẹ con dậy để cùng cầu nguyện cho đến bình minh như Mẹ đã chỉ dẫn cho con. Mẹ yêu con rất nhiều, hỡi con gái nhỏ bé của Mẹ.”

Pachi lúc ấy giật mình nhưng không sợ hãi. Khi Đức Mẹ Maria bảo cô hãy để chéo hai tay trên ngực và cầu nguyện thì cô bắt đầu cầu nguyện rất nhanh. Cô cầu nguyện Kinh Lạy Cha nhưng Đức Mẹ Maria bảo cô:

"Không phải như thế này, không phải như thế kia."

Rồi Mẹ bắt đầu cầu nguyện chung với cô gái, Mẹ đọc chậm rãi:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời…”

Sau khi nói xong thì Đức Mẹ Maria biến đi. Mẹ để lại một mùi hương hoa thơm ngát. Mùi hương thơm này kéo dài suốt ba ngày trong toàn bộ ngôi nhà của cô gái.

Pachi cảm thấy bối rối về cảm nghiệm này và cô bắt đầu khóc. Rồi cô đánh thức mẹ cô dậy và kể cho bà nghe về tất cả những gì vừa xẩy ra. Sau đó cả hai mẹ con bắt đầu cầu nguyện cho đến sáng như theo lời dạy của Đức Mẹ Maria. 

Rồi cũng trong sáng hôm ấy, cô kể cảm nghiệm cho các bạn nghe, rồi cô mua nến và xin làm phép để có thể bắt đầu làm một bàn thờ nhỏ.

Những ngày sau đó, cả gia đình cô cùng quy tụ để đọc kinh thường xuyên. Dần dần, các bạn thân của cô bắt đầu tin tưởng và những người khác cũng đến để cầu nguyện tại nhà cô.

(Còn tiếp)

Kim Hà
19/4/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trận Động Đất Kinh Hoàng Tại Ecuador Làm Sụp Đổ Tất Cả Nhưng Tượng Đức Mẹ Còn Nguyên (4/25/2016)
Cn 3480: Bàn Tay Mẹ Che Chở, An Ủi Và Ban Ơn Cho Các Con (4/24/2016)
Chia Sẻ Phép Lạ Về Chuỗi Mân Côi (4/23/2016)
Radio Giờ Của Mẹ: Cầu Nguyện Những Vết Thương Thánh Và Chuỗi Kinh Mân Côi Fatima (4/21/2016)
Cn 3474: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Ecuador (2) (4/20/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Đức Mẹ Khóc Ở Rawson, San Juan, Nước Argentina (4/19/2016)
Hoa Mẹ (4/19/2016)
Tin/Bài khác
Kinh Nghiệm Mai Côi (4/18/2016)
Đức Tin Và Chuỗi Mai Côi (4/18/2016)
Đức Mẹ Đồng Công (4/17/2016)
Kinh Thánh Hiến Giới Trẻ Cho Đức Mẹ Maria (4/17/2016)
Thư Của Linh Mục Laurent Larroque, Giám Đốc Tổng Quyền Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ Maria (mmp) #5 (4/14/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768