MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3489: Cảm Nghiệm Được Nhìn Thấy Đức Mẹ Maria
Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 4-2016

CN 3489: Cảm Nghiệm Được Nhìn Thấy Đức Mẹ Maria

(Hình cụ bà Maria Ôn Nguyệt Hoa, ngày 13/12/2015)

Cô Như Mai kể cảm nghiệm:
 
Tôi có bà mẹ nuôi đã 86 tuổi. Bà là thi sĩ, bút hiệu Thu Hà, Khuê danh là Ôn Nguyệt Hoa. Bà hiện đang ở Nursing Home. Vốn là một Phật-tử thuần thành bà đã quy y từ ngày còn nhỏ. 

Thuở còn là nữ sinh ở trường nữ trung học ngoài Hà Nội, bà cùng các bạn hay đi vào nhà thờ Chính Toà Hà Nội chơi nghịch và "để được ông từ cho ăn bánh thánh." Bà cũng hay dừng lại để nhìn ngắm khuôn mặt dịu hiền xinh đẹp của Đức Mẹ mà người ngoại giáo hay gọi là Bà Đẹp!

Chuyện đã lâu rồi. Vào 70 năm sau cô nữ sinh phá phách nghịch ngợm thuở nào nay đã là một bà lão cam phận với những ngày tháng cuối đời trên chiếc xe lăn ở viện dưỡng lão. 

Một bữa nọ bà đang nhìn lên tấm hình Đức Phật treo trên tường. Bỗng bà thấy trước mặt bà không phải là Đức Phật, mà là hình ảnh của một thiếu nữ còn rất trẻ, tuổi độ 16-17 thôi. Thiếu nữ có khuôn mặt vô cùng dịu dàng thanh tú ấy nhìn bà mỉm cười. Thốt nhiên bà nhớ tới tượng Đức Mẹ năm xưa ở nhà thờ Chính Toà Hà Nội. Và bà nhận ra ngay đó là Đức Mẹ! Thế rồi Mẹ biến đi và để lại bức ảnh Đức Chúa Giêsu. 

Ngày hôm sau, bà ở trong phòng sinh hoạt, đang buồn phiền vì thấy người ta cho một số người ăn bánh thánh, còn bà thì không đến phiên. Bỗng nhiên có một nữ tu mỉm cười với bà và đến bên bà mở hộp cho bà ăn bánh thánh. Vị nữ tu ấy có khuôn mặt rất phúc hậu, và cũng rất xinh đẹp, trên người vị nữ tu ấy toát ra một vẻ sáng láng, dịu hiền.

Trao bánh Thánh cho bà xong vị nữ tu ấy khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng lui gót. Bà hỏi những người chung quanh có ai thấy bà sơ mặc áo dòng màu xanh mới vừa ở đây ra không? Mọi người đều lắc đầu; không ai thấy cả. Chỉ một mình bà thấy. Đó là một ngày cuối tháng bảy năm 2015.

Cụ bà Ôn Nguyệt Hoa đã tự nguyện trở lại đạo Công Giáo ngay sau đó. Bà được Cha Giáo Nguyễn Đức Minh (nhà thờ Đức Mẹ La Vang, Santa Ana) rửa tội vào ngày Đức Mẹ Lên Trời. Bà lấy tên Thánh là Maria để ghi nhớ mối duyên tình gắn bó với Đức Mẹ từ thuở ấu thơ."

Như Mai,

29/4/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đ​ề Nghị Sốt Sắng Lần Chuỗi Kinh Mân Côi (5/1/2016)
Xin Mẹ Gỡ Nút Đời Con (5/1/2016)
Điệp Khúc Tạ Ơn (5/1/2016)
Cn 3493: Chương Trình Hoà Bình Của Đức Mẹ Maria (2) (4/30/2016)
Hoa Kinh Tháng Năm (4/30/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3492: Chương Trình Hoà Bình Của Đức Mẹ Maria (1) (4/30/2016)
Tháng Hoa Dâng Mẹ (4/29/2016)
Tháng Năm, Nghĩ Về Tình Mẫu Tử Nơi Mẹ Maria (4/29/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3483: Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Đang Chẩy Máu (4/27/2016)
Hãy Nhớ Mệnh Lệnh Fátima (4/26/2016)
Trận Động Đất Kinh Hoàng Tại Ecuador Làm Sụp Đổ Tất Cả Nhưng Tượng Đức Mẹ Còn Nguyên (4/25/2016)
Cn 3480: Bàn Tay Mẹ Che Chở, An Ủi Và Ban Ơn Cho Các Con (4/24/2016)
Chia Sẻ Phép Lạ Về Chuỗi Mân Côi (4/23/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768