MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Trò Chơi Của Ma Quỷ
Chủ Nhật, Ngày 10 tháng 7-2016

Trò chơi của ma quỷ
 
Con người có linh hồn bất tử, vì thế, danh vọng, quyền lực, của cải, thú vui trần gian... không thoả mãn được khát vọng vô biên của linh hồn. Con người khao khát hạnh phúc vĩnh cửu, và có khuynh hướng tìm về với Đấng Thiêng Liêng.

Satan biết, Thiên Chúa là Chân Thần, là Cội Nguồn của hạnh phúc vĩnh cửu. Satan đã vẽ ra một số tà thuyết và tôn giáo giả dối,...để lừa gạt loài người đi đến hỏa ngục.  Satan chỉ có thể ban tặng hỏa ngục cho những kẻ theo nó. Tà quyền Cộng sản chỉ có những lời dối trá và những hành động man rợ đối với đồng loại. Tâm hồn có Thiên Chúa, mới có chân tình và tình yêu thương vô vị lợi dành tha nhân  – NguyễnHyVọng -  

Thầy pháp, lên đồng, cầu cơ, bói toán, bùa ngãi...

Hai chị trong Praesidium Đức Bà là gương nhân đức, thuộc Curia Chợ Đũi được lệnh đi thăm vợ chồng già ở xóm lao động.  Ông chồng là thày pháp, cửa nhà nghi ngút khói hương, người ta ra vào tấp nập. Kẻ mời ông đi ám bùa trừ tà, kẻ xin lập đàn cúng kiếng. Cũng có người đến mua thuốc gia truyền do bà bào chế. 
 
Hai hội viên Legio cũng đến, nhưng để giúp bà viên những liều thuốc cho tròn, rồi thừa dịp đó hai chị gợi truyện nói về lòng thương của Chúa.  Bà là đạo dòng nhưng từ khi theo ông, bà đã bỏ hết lề luật đạo. Tuy nhiên bà vẫn giữ chuỗi Mân Côi. Mỗi khi ngồi viên thuốc, bà vẫn lần chuỗi. Bà phàn nàn gia đình ngèo, hai vợ chồng thì già, con cái lại túng bấn, nên đành phải sống bằng nghề thầy pháp cho qua ngày. 
 
Hai chị hội viên Legio an ủi và khuyến khích bà tiếp tục lần chuỗi Mân Côi và dự lễ Chúa nhật, đồng thời chị trưởng cố hô hào anh chị em Legio ăn chay, hãm mình cầu nguyện cho gia đình này.
 
Ít lâu sau ông ngã bệnh. Các chị Legio tới thăm, nói chuyện đạo Chúa khiến ông ham thích và xin tòng giáo. 

Quân binh Đức Mẹ hỏi:

“Những việc ông làm từ xưa đến nay thuộc về ma quỷ, nay muốn theo Chúa ông phải từ bỏ, ông nghĩ sao?”  
 
Ông đáp:

“Bây giờ thì tôi gét nó hơn độ đó!  Vì tôi từ nay đã thuộc về Chúa rồi!  Xin hai bà giúp tôi phá tan bàn thờ của tụi nó và thiết lập bàn thờ Chúa.  Lẹ lên!  Và nhớ, dựng bàn thờ kính Đức Mẹ nữa.”
 
Ngày hôm đó, ông được toại nguyện: một bàn thờ đơn sơ nhưng mỹ thuật được trưng bày với hoa nến rực rỡ.  Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hiền từ được treo dưới tượng Chuộc Tội. 
 
Ngày hôm sau, Cha phó họ Chợ Đũi tới thăm, hỏi lại ông mấy điều cần thiết. Sau đó, ông chịu phép Thánh Tẩy thật sốt sắng, cha cũng làm phép giao cho ông bà nữa. Qua hôm sau, ông qua đời thánh thiện êm ái. 

Còn bà vợ năm nay (1971) gần 90 tuổi, đã chịu đủ các phép bí tích cần thiết. Các thứ Sáu đầu tháng, cha vẫn kiệu Mình Thánh Chúa đến cho bà. Dù đau yếu mệt mỏi bà vẫn vui tươi chịu đựng mọi đau khổ để đền tội.

(Legio Mariae, số đặc biệt 167, tr. 427 - 428)
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3629: Quyền Phép Vô Biên Của Chuỗi Mân Côi (7/19/2016)
Xin Mẹ Cứu Giúp Con Mọi Nơi Mọi Lúc, Nhất Là Trong Giờ Chết! (7/19/2016)
Chiến Dịch Cầu Nguyện 13 Triệu Chuỗi Mân Côi Hàng Ngày Cho Thế Giới Hòa Bình (7/18/2016)
15 Điều Mẹ Hứa Cho Những Ai Đọc Kinh Mân Côi (7/17/2016)
16 Tháng Bảy, Ðức Bà Núi Camêlô (7/16/2016)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Của Người Công Giáo (7/5/2016)
Con Về Với Mẹ (7/4/2016)
Cn 3615: Làm Tuần Cửu Nhật Cầu Cho Hoa Kỳ (4/7-12/7/2016) (7/4/2016)
Cn 3614: Ơn Lành Đức Mẹ Fatima (7/4/2016)
Hiền Mẫu La Vang (7/3/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768