MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tôn Sùng Lòng Thương Xót Chúa (11)
Chủ Nhật, Ngày 12 tháng 4-2015
 

TÔN SÙNG
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

xuanha.net

1. Tôn kính Ảnh Lòng TXC

2. Lần hạt Lòng TXC

3. Cầu nguyện vào giờ Lòng TXC

4. Làm tuần 9 trước lễ Lòng TXC

5. Dự lễ Lòng TXC

6. Truyền bá Lòng TXC

 

 - Chúa Kitô khi xuống trần gian, Chúa đã mặc xác loài người để có thể chết chuộc tội loài người, đem con người về cùng Chúa.

- Người còn ban mình trong Thánh thể để bảo đảm nước trời cho kẻ rước lĩnh.

Nhiều thế kỉ sau, Người lại ban Thánh tâm Người như phương thế cứu chuộc,

- Người lại ban Khiết tâm Mẹ Người như nơi ẩn náu cho nhân loại được cứu rỗi, khỏi sa hỏa ngục.

- Ðầu thể kỉ 20, Chúa lại ban sứ điệp Lòng thương xót như những giọt máu và nước cuối cùng trong Trái tim người chảy ra vì nhân loại. Nào còn gì hơn???

 

Những dòng sau đây là những lời Chúa dạy (in chữ đỏ) trích từ Nhật ký của thánh Faustina, tông đồ TìnhThương Chúa, nhà xuất bản Marian Stockbridge, MA, 2001)

 

Sứ mạng thánh Faustina Kowalska:

Faustina Kowalska người nước Balan, sinh ngày 25-8-1905, sinh trong gia đình nghèo, lao động vất vả về nghề trồng cấy, chị chỉ được học 3 năm tiểu học. Từ nhỏ, chị là cô bé đạo hạnh. Lên 15 tuổi chị xin đi tu, nhưng cha mẹ từ chối, chị đã phải trốn đi ở đợ cho người ta để kiếm tiền đi tu.

Vào dòng lúc 20 tuổi với sự can thiệp của Chúa. Chị được chỉ định làm những công việc tầm thường như lo nhà bếp, trồng rau, giữ nhà. Chị rất khiêm nhường và vâng lời.

Ngày 22-2-1931 Chúa hiện ra trao cho chị sứ mạng loan báo về Tình thương Chúa cho nhân loại, kêu gọi mọi người, dù tội lỗi đến đâu cũng hãy chạy đến cùng lòng thương xót Chúa để được cứu rỗi. Việc truyền bá Tình thương Chúa cũng được coi như để dọn đường Chúa Công thẳng đến vào ngày tận thế. Những điều Chúa dạy trong tâm hồn đã được chị ghi lại trong cuốn Nhật ký trong 4 năm cuối đời.

Sau 33 năm lao nhọc, chị qua đời ngày 5-10-1938 vì bệnh lao phổi.

Chị được Ðức Thánh cha Gioan Phaolo II phong thánh ngày 30-4-lễ Chúa Tình thương, năm thánh 2000.

 

1. Tôn kính Ảnh Lòng Thương Xót Chúa

Ngày 22- 2-1931, khi chị Faustina đang ở trong phòng riêng tại tỉnh Plock, chị viết, "Vào buổi chiều, khi tôi ở trong phòng, tôi thấy Chúa Giêsu mặc áo dài trắng, một tay giơ lên như đang ban phép lành, tay kia chạm vào áo nơi ngực. Từ ngực Chúa giãi ra 2 luồng sáng, một đỏ, một xanh lạt, trong im lặng, tôi ngắm nhìn Chúa, lúc sau Chúa phán: "Hãy vẽ bức ảnh như con thấy đây, với lời cầu: "Giêsu, con tin cậy Chúa" (47).

Ơn phúc:

 "Cha ban cho loài người chiếc thùng để chúng đến lãnh ơn từ nguồn thương xót của Cha, đó là lời: "Giêsu, con tin cậy Chúa" (327).

"Cha hứa cho linh hồn nào tôn kính ảnh này, sẽ không bị hư mất, Cha cũng hứa cho nó chiến thắng mọi kẻ thù trên thế gian, nhất là trong giờ chết, chính Cha sẽ bảo vệ nó như vinh quang riêng của Cha (48).

"Hãy rao truyền cho các linh hồn tôn kính ảnh này, vì qua việc tôn kính ảnh này, Cha sẽ ban nhiều ơn cho các linh hồn. (570).

"Cha dạy con lời cầu nguyện này, để khi con đọc với lòng thống hối và lòng tin cho kẻ có tội nào đó, Cha sẽ ban cho nó ơn trở lại: "Lạy Máu và Nước chảy ra từ Trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót của chúng con, chúng con trông cậy Chúa" (186,187).

 

2. Lần hạt Lòng Thương Xót Chúa

  Ngày 13-14/9/1935, tại Vilnius, Chúa Giêsu đã dạy thánh Faustina về tràng hạt Tình thương như lời cầu đền tạ và làm dịu bớt cơn giận Thiên Chúa:

Con hãy dùng tràng chuỗi và đọc như sau:

1. Trước hết con đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính mừng, kinh Tin kính,

2. Nơi hạt cách con đọc: ‘Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình Thánh, Máu Thánh, Linh Hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô, Con rất yêu dấu Cha, là Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.’

3. Nơi 10 hạt nhỏ, con đọc: “Vì cuộc Khổ Nạn thảm thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.”

Sau 5 chục hạt, con đọc 3 lần: “Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.”

(NK số 476 bản dịch của Tu sĩ Matthias M. Ngọc Đính, CMC, Imprimatur:23.10.2002 Giuse Nguyễn Văn Yến, Giám mục Phát Diệm)

Ơn phúc:

Làm dịu cơn giận: "Con hãy đọc không ngừng tràng chuỗi hạt Tình thương Cha đã dạy con, để làm dịu cơn giận công thẳng của Thiên Chúa.

Xin ơn cứu rỗi: "Các linh mục hãy khuyến khích tội nhân đọc chuỗi này như hi vọng cuối cùng  để được cứu rỗi.

"Tội nhân cứng lòng nhất, nếu chỉ đọc tràng chuỗi này một lần, cũng sẽ nhận được ơn thánh từ lòng Thương xót vô cùng của Cha.

Giờ chết: "Linh hồn nào đọc tràng chuỗi Tình thương này, sẽ được Tình thương Cha ôm ấp trong cả cuộc sống và nhất là trong giờ chết (754,848). Trong giờ chết, ai đọc tràng chuỗi này sẽ nhận được ơn vĩ đại. Ta sẽ bao bọc mọi linh hồn đã đọc chuỗi kinh này như vinh quang riêng của Ta.

Người sắp chết: "Khi tràng hạt Tình thương này được người ta đọc bên cạnh người hấp hối, cơn giận của Cha sẽ dịu lại, lòng Thương xót không thể dò được của Cha sẽ mở ra cho linh hồn ấy, nhờ cuộc Tử nạn của Chúa Kitô (811).

Cầu cho thế giới: "Ðọc tràng chuỗi này, con đem nhân loại đến gần Cha (929). "Cha ước ao cả thế giới biết đến lòng Thương xót Cha. Cha ước ao ban những ơn không thể đo lường cho những linh hồn tin cậy vào lòng Thương xót Cha. (687).

Hết bão :   Hôm nay, tôi bị thức giấc vì một cơn bão tố. Cuồng phong gầm thét, mưa tuôn xối xả, và sấm sét giăng đánh ầm ầm. Tôi vừa bắt đầu cầu nguyện để cơn bão đừng gây tác hại thì nghe những lời này: "Con  đọc chuỗi kinh Cha đã dạy con thì cơn bão sẽ ngừng". Tôi lập tức đọc chuỗi kinh, chưa đọc xong thì cơn bão đã đột nhiên ngừng hẳn, và tôi nghe những lời này: "Nhờ chuỗi kinh, con sẽ có được mọi sự, nếu những điều con xin phù hợp với thánh ý Cha. (1731)

3. Cầu nguyện  vào Giờ Lòng Thương Xót Chúa (lúc 3 giờ chiều)

Vào tháng 10 năm 1937, tại Cracow,Chúa Giêsu dạy Chị Faustina như sau:

NK số 1572:   "Mỗi khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ, con  hãy dìm mình hoàn toàn trong Lòng Thương Xót của Cha để thờ lạy và tôn vinh; kêu nài quyền toàn năng Lòng Thương Xót Cha cho toàn thế giới, nhất là cho các tội nhân đáng thương;

 "Con  cố gắng hết sức - miễn là bổn phận cho phép - để suy ngắm Đường Thánh Giá trong giờ ấy; nếu không thể suy ngắm Đường Thánh Giá, ít là con  vào nhà nguyện một lúc để thờ lạy Thánh Thể, Trái Tim đầy thương xót của Cha; và nếu cũng không thể vào nhà nguyện, con  dìm mình vào sự cầu nguyện ở bất cứ nơi đâu trong một lúc ngắn ngủi.

Ơn phúc:

"Vào giờ phút ấy, lượng tình thương được mở ra cho mọi linh hồn. Trong giờ ấy, con xin được mọi sự cho chính con và những linh hồn được con cầu nguyện; đó là giờ ân sủng cho toàn thế giới – Lòng Thương Xót vinh thắng phép công thẳng.

4. Làm tuần Chín trước lễ Lòng Thương Xót Chúa(hoặc tùy ý làm thêm ngày khác)

Ngày 1      Ngày 2      Ngày 3      Ngày 4      Ngày 5      Ngày 6      Ngày 7      Ngày 8      Ngày 9

 

5. Mừng Lễ Lòng Thương Xót Chúa (Chúa nhật sau Lễ Phục sinh)

"Cha ước ao Chúa nhật thứ nhất sau lễ Phục sinh sẽ là lễ Lòng Thương xót (299).

Ơn phúc:

 Chúa hứa cho những ai dự thánh lễ này một ơn thật lớn lao:

"Ai đến gần Mạch suối ban sự sống trong ngày lễ này sẽ được ơn tha thứ trọn vẹn tội lỗi và các hình phạt bởi tội mà ra (300).

 "Hãy nói với cả thế giới về lòng Thương xót không thể lường được của Cha. Cha ước ao ngày lễ Tình thương sẽ nơi trú ẩn và nơi an toàn cho mọi linh hồn, nhất là các linh hồn tội lỗi khốn nạn. Trong ngày đó, vực thẳm thương xót nhân từ của Cha sẽ được mở ra. Cha đổ cả biển mênh mông ơn thánh xuống trên các linh hồn chạy đến cùng nguồn mạch lòng Thương xót của Cha. Linh hồn nào xưng tội, rước lễ sẽ lãnh trọn ơn tha thứ tội lỗi và các hình phạt. Ngày đó, các cửa cống ơn thánh sẽ mở tung ra cho các linh hồn.. -Hãy bảo các linh hồn đừng sợ đến gần Cha, dù tội lỗi nó đỏ như máu.

"Nhiều linh hồn bị hư đi, dù Cha đã chịu khổ nạn đắng cay. Cha ban cho chúng hi vọng cuối cùng để được cứu rỗi, là hãy trông cậy vào lòng Thương xót của Cha. Nếu chúng không tôn thờ lòng Thương xót của Cha, chúng sẽ bị tiêu diệt muôn đời. (965, 988).

 

6. Truyền bá Lòng Thương Xót Chúa

"Cha mong ước các linh mục rao giảng lòng Thương xót lớn lao của Cha cho các tội nhân. Tội nhân đừng sợ đến gần Cha. Ngọn lửa Thương xót thiêu đốt Cha, kêu gào được tiêu tán, Cha muốn tuôn đổ xuống cho các linh hồn.

 "Con hãy loan truyền Lòng Thương xót này, đó là ưu phẩm lớn nhất của Thiên Chúa. Mọi công việc do tay Cha làm đều được bao phủ với Lòng Thương xót của Cha (301).

 Ơn phúc:

"Kẻ nào truyền bá lòng Thương xót lớn lao của Cha, chính Cha sẽ bênh vực nó vào giờ nó lìa đời như vinh quang riêng của Cha. Và nếu tội lỗi của nó có đen như đêm tối, khi nó chạy đến cùng lòng Thương xót Cha, nó dâng Cha một ca ngợi lớn lao, đó là ca ngợi cuộc tử nạn của Cha. Khi một linh hồn ca ngợi lòng Nhân lành của Cha thì quỉ dữ run giùng và chạy trốn vào ẩn trong đáy hỏa ngục (378).

-Linh hồn nào truyền bá lòng tôn kính Lòng thương xót của Cha, Cha sẽ bao bọc nó trong suốt cuộc sống, như mẹ hiền âu yếm con mình, và tới giờ chết, Cha sẽ không phán xét chúng, nhưng Cha sẽ nên như Ðấng cứu chuộc đầy Tình thương của chúng .

 

Phần thực hành để tôn kính Lòng Thương Xót Chúa

1.Trong ngày, hãy năng cầu nguyện vắn tắt, nhất là khi nhìn ảnh Lòng Thương Xót Chúa:

"Giêsu, con tin cậy Chúa", hoặc:

"Lạy Máu và Nước chảy ra từ Trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót của chúng con, chúng con tin cậy Chúa".

2. Lúc 3 giờ chiều, bất cứ ở đâu, nếu không  tới nhà thờ được, hãy hướng về nhà thờ, cầu nguyện cùng Lòng Thương Xót Chúa, đọc một chục hạt Tình thương.

3. Mỗi ngày, đọc 5 chục kinh Lòng Thương Xót Chúa vào lúc thuận tiện.

4. Khi có dịp, đọc chuỗi hạt Lòng Thương Xót Chúa bên cạnh người hấp hối.

6. Khi có dịp,loan truyền cho người khác về Lòng Thương Xót Chúa.

6. Khi có dịp, xin các linh mục rao truyền Lòng Thương Xót Chúa.

5. Mỗi năm vào thứ Sáu Tuần Thánh làm tuần Chín kính Lòng Thương Xót Chúa. Xưng tội, rước lễ mừng ngày lễ Lòng Thương Xót Chúa.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cách Hiện Diện Của Đấng Phục Sinh, Gm Vũ Duy Thống (4/16/2015)
“tôi Chính Là Mục Tử Nhân Lành” (4/15/2015)
Có Chúa Có Bình An, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (4/15/2015)
Đức Giêsu Hiện Ra Với Hai Môn Đệ Emmau, Lm Fx Vũ Phan Long, Ofm (4/13/2015)
Chúa Giải Thích Kinh Thánh Và Bẻ Bánh, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (4/13/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Lòng Chúa Thương Xót Được Mặc Khải Trên Thánh Giá Và Trong Sự Phục Sinh (4/12/2015)
Chiếc Kiềng Lòng Thương Xót (4/12/2015)
Tin/Bài khác
Các Biệt Sủng Được Ban Vào Chúa Nhật Kính Chúa Tình Thương Và Ơn Đại Toàn Xá: (4/11/2015)
Chúng Con Đến Với Chúa Vì Chúa Là Thiên Chúa Chúng Con! (4/10/2015)
Gặp Gỡ Đức Kitô Phục Sinh, Tgm Giuse Ngô Quang Kiệt (4/10/2015)
Bình An Khi Theo Chúa (4/10/2015)
Điều Gì Làm Chúa Giêsu Nổi Nóng? (4/10/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768