Google Search
Local Search
Trang mạng Kính Mừng Maria .com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "TÌM HIỂU ĐẠO CÔNG GIÁO". Do Linh mục Phêrô HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế, biên soạn.
Bộ sách này được sắp xếp theo dạng đàm thoại giữa một người ngoại đạo, và một linh mục Công Giáo dưới dạng hỏi và trả lời. Đây là tất cả những giáo lý căn bản mà mọi người Công Giáo cần phải biết.
Qua giọng đọc của Thu-Hường
|
Trang mang KinhMungMaria.com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio: "Sưu Tập Những Bài Suy Niệm Kinh Thánh ". Do Lm. Phêrô HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế, biên soạn.
Qua Audio này, Chúa Giêsu âu yếm nói với mỗi người chúng ta: "Khi bạn lắng nghe tiếng Mình, bạn sẽ nghe được lời : “Tôi yêu bạn!” Mình đang cố gắng nói cho bạn biết điều đó trong bầu trời xanh biếc và trong thảm cỏ xanh rì lặng lẽ ..."
Qua giọng đọc: Thiên-An.
|
|
|
[ Audio] Tóm Lược Học Hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật 1b Phục Sinh( Linh Mục Cao Siêu, Dòng Tên)
|
|
|
|
[ Audio] Tóm Lược Học Hỏi Phúc Âm: TUẦN Lễ Lá( Linh Mục Cao Siêu, Dòng Tên)
|
|
|
Trang mạng KínhMừngMaria.com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "Maria, Tấm Gương Cho Giáo Hội". Tác giả: Raniro Cantalamessa. Chuyển ngữ: Do một nhóm linh mục Ðàlạt.
.
Qua Audio này, chúng ta nghe về Ðức Maria, và được "soi gương" nơi Ðức Maria. Nhưng Mẹ luôn luôn quy tất cả về Thiên Chúa, và Mẹ chỉ được xem như một dụng cụ. Qua Ðức Maria chúng ta tôn vinh Thiên Chúa chứ không phải tôn vinh Mẹ.
Qua giọng đọc: Đan-Anh.
|
Lần Đầu Thấy Cha Nguyễn Khắc Hy Phản Ứng Mạnh Về NHÓM TRỪ QUỶ BẢO LỘC
|
Trang mạng KinhMungMaria.com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "Hoa Trái Thinh Lặng". Tác Giả: Thomas Merton. Chuyển Ngữ: Linh Mục Minh Anh, Giáo Phận Huế.
“Cuộc sống của con là lắng nghe, Cuộc Sống của Chúa là dạy bảo! Lắng nghe và đáp trả là việc của con; nhờ đó, con được cứu độ. Vì thế, đời con phải lặng thinh!
Qua giọng đọc: Thu-Hường
|
|
Trang mạng Kính Mừng Maria .com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "Đức Maria, Trong Tân Ước". Tác giả: Augustin George. Chuyển ngữ: Nguyễn Đăng Trúc.
Maria là nữ tì tuyệt vời, Mẹ chỉ biết: đón nhận Chúa Giêsu, thực hiện Chúa Giêsu, cho chúng ta Chúa Giêsu. Đó là vai trò duy nhất và cao cả của Mẹ.
Qua giọng đọc: Đan-Anh.
|
Các Cuộc Hành Trình Truyền Giáo Của Thánh Phao-lô Tông Đồ
|
|
Trang mạng Kính Mừng Maria .com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "Lắng Nghe Chúa Thánh Thần ". Do Linh mục Nguyễn văn Thành biên soạn.
Để có thể sống Đức Tin vào Đức Kitô, và làm chứng Tin Mừng của Ngài trên khắp mọi nẻo đường thế giới, chúng ta cần phải «tràn đầy và thấm nhuần Chúa Thánh Thần». Ngài là Đấng đưa đường chỉ lối cho chúng ta, trong những điều chúng ta nói, cũng như trong mọi việc chúng ta làm.
Qua giọng đọc của Thu-Hường
|
|
Trang mạng Kính Mừng Maria .com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "Truyện Lạ Thánh Thể". Biên Soạn: Tiến sĩ Trương Vân Thục, Dòng Biển Đức.
Chúa Kitô hiện diện trong Thánh Thể bao lâu hình bánh rượu còn tồn tại. Chúa Kitô hiện diện trọn vẹn trong hình bánh hoặc hình rượu, và trong bất cứ phần nhỏ bé nào cũng có trọn vẹn Chúa Kitô. Khi Rước Lễ là chúng ta đón nhận sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô nhưng chỉ một chốc lát thôi vì bánh rượu sẽ tan ngay, song sự hiện diện thiêng liêng của Chúa vẫn kéo dài.
Qua giọng đọc: Hà-Huyền
|
Tỉnh tâm Mùa Chay 2004_ Lm Nguyễn Khắc Hy_ CđCgVn Gx Đức Bà là Chốn Tựa Nương
|
Bước Vào Tuần Thánh, Xin Chia Sẻ "Nhìn Lên Thánh Giá - Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu"
|
|
|
|
|
|
|
|
Trong tâm tình mùa sám hối xin chia sẻ: "Con Còn Nợ Chúa"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
Một Người Theo Đạo Phật Làm Chứng Và Tuyên Xưng Phép Lạ Của Thiên Chúa
|
|
Thứ Hai, Ngày 8 tháng 6-2015
|
MỘT NGƯỜI THEO ĐẠO PHẬT LÀM CHỨNG VÀ TUYÊN XƯNG PHÉP LẠ CỦA THIÊN CHÚA
Tượng Chúa Giêsu Chảy Máu ở Nha Trang Ngày 08.12.2012 Một sự việc lạ đã xảy ra, khiến cho người dân từ khắp nơi xôn xao và tới để chứng kiến “Tượng Chúa Giêsu ra máu” ở một nhà giáo dân thuộc giáo xứ Hòa Thuận, giáo phận Nha Trang. Những bình luận về sự kiện này:
Một bạn ở gần đó nói: “Khoảng 9g30p tối tại số nhà 1/15 Nguyễn Bỉnh Khiêm (tức nhà ông "Bố Bình"). Trên bàn thờ, tượng Chúa Giêsu chảy máu ở tim, ngay tay cũng có, còn ở mắt bên phải có một vệt máu chảy ra, lúc đầu thì chảy ít...rồi càng lúc chảy nhiều hơn...Tôi là người theo đạo Phật nếu không được chứng kiến tận mắt thì tôi cũng không tin chuyện này đâu. Ngày hôm đó, cha xứ nhà thờ Hòa Thuận bận đi đâu chưa về, nên chủ nhà đợi khi nào cha về thì đưa cho cha xem để cha có cách giải quyết.
Một số người cho việc này là nhảm nhí, lừa đảo và có những ý kiến phản hồi lại như sau: “ Sao lại là nhảm nhí, khoa học có chứng minh được là không có Thiên Chúa đâu, không ai chứng minh được điều đó cả. Mà bạn ơi, mình không biết tôn giáo khác thế nào nhưng bên Công Giáo không ai dám lấy Thiên Chúa ra là trò đùa hay mục đích kinh doanh nào cả, người bên Công Giáo niềm tin rất mạnh và luật bên đó cũng rất quy củ, còn chuyện này cũng không biết thế nào nhưng chắc chắn nó không nhảm nhí như bạn nói”.
Nhìn hình bạn cũng thấy được bức tượng nằm trong lòng kính và không có bất kì tác động của bàn tay con người, không biết từ đâu mà máu cứ tuông ra, nếu được nhìn thấy trực tiếp bạn sẽ không dám tin đây là sự thật. Nếu một mình tôi nói thì người ta kêu tôi là nói dối...nhưng trong lúc đó có rất nhiều người trong xóm chạy đến xem. Trong hẽm, chỉ duy nhất có nhà ông " Bố Bình " là theo đạo Chúa, xung quanh nhà nào cũng theo Đạo Phật, còn ở đầu hẽm thì mới có nhiều nhà theo đạo Chúa hơn.
Sau đó, công an tới can thiệp làm việc với chủ nhà, nên chủ nhà đã đem tượng Chúa lên gác (do hiện tượng kỳ lạ này rơi vào tháng 12 cùng tháng với tin đồn ngày tận thế, sợ người dân hoan mang, nên công an mới can thiệp).
Thông tin khác từ một bạn cũng ở gần đó nói: “Hồi nhỏ tôi hay qua nhà đó chơi, theo tôi được biết bức tượng đó có trên 30 năm rồi...Gia đình này có một thời gian làm ăn thất bại và bỏ đi lễ cũng gần 10 năm, nhà ông này thuộc giáo xứ Hòa Thuận ( tôi không phải người bên đạo Chúa, tôi biết sao thì nói vậy thôi)”
Những người chứng kiến hiện tượng này.
Lời bình luận từ các bạn trên Nhatrangclub: “Người thì cho rằng họ dựng lên ? để làm gì? kiếm tiền? hay nổi tiếng? không ai rảnh bỏ công bỏ việc dựng chuyện lên để công an đến nhà lập biên bản xác nhận không được dùng chuyện này để kinh doanh..v .v. Có thể nói xạo với những người chỉ được nghe kể nhưng còn mấy chục người hàng xóm già trẻ lớn bé.... những người có mặt và chứng kiến trực tiếp ngay lúc đó, từ con số mấy chục người...rồi đến cả trăm người,...tất cả họ không biết suy nghĩ hay sao? Tóm lại những người đã được chứng kiến tận mắt thì họ tin - còn những người chưa được thấy, toàn nghe kể thì họ không tin là đúng rồi. Cuộc sống mà, phải có thuận và nghịch như vậy mới cân bằng với quy luật tự nhiên của xã hội.”
Pr.Thành Luân
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài cùng ngày
Tin/Bài khác
|
|