CN 6688: LỜI NGUYỆN CUỐI CỦA THÁNH THOMAS AQUINAS
https://www.catholicnewsagency.com/news/257023/the-last-prophecy-of-st-thomas-aquinas-before-he-died-750-years-ago
Trước khi qua đời, Thánh Thomas Aquinas đã dâng lên Chúa lời nguyện cuối. Khi ấy, ngài đến gần Chúa Giêsu Thánh Thể và dâng lời nguyện như sau:
“Lạy Chúa Giêsu, con rước Chúa, Chúa là Giá Cứu Chuộc của linh hồn con.
Con rước Chúa là lương thực cho cuộc hành hương của con.
Vì tình yêu Chúa mà con chăm chỉ học hành, con thức khuya dậy sớm thờ phượng Chúa.
Con luôn giảng thuyết và giảng dạy về Chúa.
Con không bao giờ nói những điều chống báng lại Chúa.
Và nếu có đi nữa thì là vì con không chú ý. Con không khăng khăng cố chấp ý kiến riêng.
Và nếu con có nói điều gì không đúng về Bí Tích Thánh Thể Chúa hoặc về những điều gì khác
Thì con xin dâng mình hoàn toàn để sửa sai trước Giáo Hội Chúa tại Roma.
Con vâng lời Giáo Hội khi con lìa xa thế gian này. Amen."
Cuối cùng thì Thánh Thomas xin được nhận Bí Tích Xức Dầu Thánh và ra đi vào ngày hôm sau.
Đó là vào đúng ngày 7 tháng 3 năm 1274, ngài dâng linh hồn cho Chúa. Lúc ấy ngài chỉ mới có 49 tuổi đời.
Xin mời quý vị vào đọc những lời kinh do Thánh Thomas Aquinas soạn:
http://www.vietcatholic.net/News/html/270180.htm
Kim Hà, 11/3/2024
|