Sống Lời
Chúa dạy
WGPHH –
Trong những
ngày vừa qua, Miền Bắc đã trải qua siêu bão số 2. Thiệt hại
về người và của là không tính được. Nhưng
riêng tỉnh Lào Cai, sau cơn bão đó lại kéo theo một
trận lũ quét kinh hoàng, có 13 người chết và tài sản
thiệt hại thì vô cùng lớn. Nhiều người còn
đang sống trong cảnh không nhà cửa, không ruộng nương,
không đồ dùng và không nơi nương tựa.
Thực
hiện lời Chúa dạy: “Nào những kẻ Cha Ta chúc
phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc
dọn sẵn cho các người từ thuở tạo thiên
lập địa. Vì xưa Ta đói, các người đã
cho ăn; Ta khát các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ
các ngươi đã tiếp rước; Ta tần truồng
các ngươi đã cho đồ mặc; ta đau yếu,
các ngươi đã thăm nom...” (Mt 25, 34-36), và làm theo lời
khuyên của Đức giáo hoàng Phanxicô là đi đến vùng
ngoại biên, Caritas Tổng giáo phận Hà Nội đến
thăm và ủng hộ người nghèo và bị thiệt
hại nặng nề vùng Tây Bắc, do cha Giám đốc
Brunô Phạm Bá Quế làm trưởng đoàn. Cùng đi với
ngài, có cha phó giám đốc Phaolô Nguyễn Văn Đoàn,
cha phó xứ Bảo Long Phaolô Ngô Văn Bắc, Dì Thu Trang
nhân viên văn phòng, Ban bác ái giáo xứ Bảo Long và nhóm Hồn
Thiêng thuộc nhà thờ Chánh Tòa Hà Nội.
Nhân dịp
này, số tiền Caritas Hà Nội ủng hộ là
180.000.000đ (một trăm tám mươi triệu đồng),
Ban Bác ái giáo xứ Bảo Long ủng hộ là 20.000.000đ
(hai mươi triệu đồng) cùng nhiều hàng cứu
trợ khác như mỳ tôm, chăn màn, quần áo, mắm
muối và nhóm Hồn Thiêng ủng hộ là 17.500.000đ.
Đây là món quà rất có ý nghĩa cho bà con trong vùng bão lũ
ở Lào Cai vì một miếng khi đói bằng một gói
khi no.
Vì thời
gian của đoàn có hạn nên cha Giuse Nguyễn Văn Thành
và giáo xứ Lào Cai chỉ dẫn đoàn đến bản
Kỳ Công Hồ, xã Toòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai,
cách thành phố Lào Cai khoảng 30 cây số. Bản này có nhiều
hộ dân và là dân tộc Dao Đỏ nhưng chỉ có 7 hộ
dân bị thiệt hại nặng nề. Có gia đình bị
lũ cuốn trôi vợ và hai con gái, vẫn chưa tìm thấy
xác. Chúng tôi đến nơi nhưng mệt vì đường
dốc quá cao và nguy hiểm. Đời sống người
dân khổ quá. Họ không chỉ ở vùng sâu vùng xa mà còn là
vùng cao nữa. Ánh sáng văn minh còn chưa có mặt nơi
đây. Với dịp thiệt hại này, họ còn vất
vả hơn nữa vì nhà chẳng có, ruộng thì không, người
thân cũng mất.
Hiện
giờ, số gia đình này được các nhà hảo tâm
và chính quyền địa phương dựng tạm cho một
cái lán gần đường để họ ở tập
thể tạm trong một thời gian. Mọi sự đều
được sinh hoạt trong đó. Thật là khốn khó
và bất tiện!
Đồ trợ cấp
của chúng tôi đem đến chẳng thấm vào đâu
so với nhu cầu cần thiết của họ. Chúng tôi
chỉ nghĩ đơn giản mình chia sẻ một phần
khó khăn với anh chị em gặp nạn thôi. Chúng tôi
tin tưởng vào Lời Chúa dạy: “Kẻ
nào cho một trong những người bé mọn này uống
chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là
môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con,
người ấy không mất phần thưởng đâu".
(Mt 10,42)
Anh Chảo
Láo Lở thay mặt những gia đình bị lũ cuốn
trôi cám ơn và chia sẻ: “Cám ơn đoàn rất nhiều
đã giúp đỡ chúng cháu. Vì khoảng 3g00 đêm ngày 5/8 vừa
qua, chúng cháu thấy mưa rất to và nước chảy
về quá nhiều. Thế là Lũ cuốn trôi hết nhà
chúng cháu và cả đồ dùng nữa. Trâu bò, lợn gà bị
cuốn sạch. Giờ chẳng còn gì mà ăn”.
Bi thảm
hơn, khi chúng tôi tới thăm gia đình bị mất vợ
và hai con gái thì đúng lúc đó có người gọi là tìm
thấy một xác chết ở khu vực thủy điện
gần đó. Mọi người chạy đi để
xác nhận có phải người nhà mình không? Chúng tôi thắp
hương và thầm cầu nguyện cho ba linh hồn xấu
số này. Với gia đình như thế này, chúng tôi giúp
đỡ nhiều hơn để chia sẻ nỗi
đau mất người thân.
Trên đường
về, tâm trạng mỗi người nặng trĩu bởi
những hình ảnh của các gia đình bị thiệt hại
nặng. Một đêm nằm bằng một năm ở.
Các em liệu có được đến trường học
hành không? Họ sẽ làm gì để có lương thực
sinh hoạt vì ruộng nương đã bị đất
và đá vùi lấp hết! Chúng
tôi hứa với lòng mình là sẽ còn nhiều lần đến
đây với bản Kỳ Công Hồ này nữa để
chia sẻ nỗi khổ người dân tộc!
|