Giáo xứ Tình Lam tổ chức lễ giỗ
25 năm Đức cha Giuse Nguyễn Phụng Hiểu
WGPHH – “Đức cha Giuse
Nguyễn Phụng Hiểu có bốn cái nhất: cuộc
đời Giám mục ngắn nhất, điếc nhất,
liều nhất và hiền nhất”, đó là lời chia sẻ
của cha Giuse Nguyễn Gia Huấn nhân dịp lễ giỗ
25 năm Đức cha Giuse Nguyễn Phụng Hiểu tại
nhà thờ Tình Lam.
Vào lúc 19h45 ngày 8/5/2017, cha
cố Antôn Dương Phú Oanh đã chủ sự thánh lễ
giỗ 25 năm Đức cha Giuse Nguyễn Phụng Hiểu
tại nhà thờ Tình Lam. Đồng tế với ngài có 9 cha,
trong đó có 6 cha đang phục vụ tại giáo xứ
Lào Cai. Tham dự Thánh lễ có khá đông giáo dân trong bốn
giáo xứ: Tình Lam, Mộc Hoàn, Đông Lao và Cát Thuế.
Chia sẻ trong Thánh lễ,
cha Giuse Nguyễn Gia Huấn quản xứ Mộc Hoàn
đã quảng diễn bốn cái nhất trong cuộc đời
Đức cha. Thứ nhất, cuộc đời Giám mục
ngắn nhất, bởi Đức cha chỉ làm Giám mục
có 1 năm 1 tháng 29 ngày. Thứ hai, Đức cha là người
điếc nhất. Ngài không nghe rõ nhưng vẫn luôn vui.
Thứ ba, ngài liều nhất bởi trong khi giáo phận
nghèo nhưng quyết định xây Tòa Giám Mục. Đức
cha là người luôn tin tưởng rằng “việc của
Chúa thì Chúa sẽ lo”. Thứ tư, ngài là người hiền
nhất. Ngài ít nói, ít mắng nhưng đầy lòng yêu
thương. Ngài đã sống đúng mối phúc của
Chúa: “Phúc cho ai hiền lành vì Nước Trời là của họ”.
Những cái nhất đó đều được nhìn
dưới nhãn quan của người môn đệ theo dấu
chân Đức Kitô.
Rút ra từ gương của
Đức Giêsu và Đức Cha, cha giảng lễ đã
đặt ra cho cộng đoàn những câu hỏi rất
thiết thực: chúng ta làm được gì cho Chúa? Làm gì
cho Giáo Hội? cho giáo phận? Ngài cũng đưa ra những
bài học cho cộng đoàn phụng vụ: chúng ta hãy liều
cho Chúa, liều cho tha nhân…chúng ta cũng hãy hiền lành vì
Chúa đã nói: “Anh em hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm
nhường trong lòng”.
Qua những lời chia sẻ
rất chân thành, cha đã làm cho mọi người tham dự,
cách riêng cho các em thanh thiếu niên hiểu thêm về người
cha chung kính yêu đã từng găn bó nhiều năm với
giáo xứ Tình Lam này.
Kết thúc Thánh lễ,
cha xứ Tình Lam đã cám ơn cha cố Antôn, quý cha đồng
tế và toàn thể cộng đoàn phụng vụ, cùng hiệp
dâng Thánh lễ giỗ và cầu nguyện cho cố Đức
cha Giuse.
Được biết,
cùng giờ này, quý Đức cha và quý cha hiệp dâng Thánh lễ
giỗ tại nhà thờ Sơn Tây, nơi thi hài Đức
cha được chôn cất. Đây là sự hiệp thông
sâu sắc và đầy ý nghĩa của những người
con trong giáo phận.
|