|
MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG LAGI
MỪNG LỄ THÁNH GIÊRAĐÔ
VÀ ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG CƠ
SỞ II
Sáng nay 16.10.2012, tại
Mái Ấm Tình Thương LaGi, Hạt Hàm Tân,
Cha Tổng Đại Diện GB Hoàng Văn Khanh đã
đến chủ sự nghi thức đặt
viên đá đầu tiên xây dựng cơ sở
II và chủ tế thánh lễ kính Giêrađô, tu
sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, bổn mạng
Mái ấm.
Cha Giám đốc Caritas Phan thiết,
cha Hạt trưởng hạt Hàm tân, Hạt Hàm
thuận nam, quý cha, chị Tổng phụ trách Dòng
MTG Nha trang, quý tu sĩ và quý ân nhân đã
hiệp thông cầu nguyện.
Mái Ấm Tình Thương do các Nữ tu Dòng MTG Nha trang thành
lập, giúp các thai phụ lỡ lầm được
sinh con và nuôi dưỡng các trẻ em mồ
côi. Qua 7 năm sinh hoạt, Mái ấm đã cứu
sống hàng trăm trẻ em và nuôi dưỡng
các cháu lớn khôn. Đến nay,
các cháu mỗi ngày một lớn, mỗi ngày một
đông, nhu cầu sinh hoạt ngày càng tăng lên. Vì
thế, cơ sở cũ không đáp ứng những
nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt và đời
sống của các cháu. Nữ tu Thanh Mai, phụ
trách Mái ấm thao thức, ước mong
có một cơ sở mới thoáng rộng để đáp
ứng sinh hoạt cho các cháu một cách lâu dài. Nhờ tình thương
quan phòng của Thiên Chúa, quý ân nhân quãng đại trợ
giúp, Mái ấm đã có diện tích 1
mẫu đất, thật rộng rãi để xây dựng
cơ sở mới. Mọi
người chia vui và chung lời
tạ ơn. Sau khi nghi thức đặt
viên đá tại mãnh đất mới, cộng
đoàn trở về tham dự thánh lễ
kính thánh Giêrađô tại cơ sở cũ.
Cha Tổng Đại Diện
chia sẽ với cộng đoàn về câu chuyện
hạt giống gieo vào lòng đất, mục nát
rồi trổ sinh nhiều bông hạt.
1. Chúa
Giêsu là hạt giống phải mục nát.
Ngài tự ví
mình như hạt giống mà Chúa Cha gieo vào lòng đất trần
gian.
Mãnh đất cần
phải được vun xới, cày bừa, tưới
bón thì mới có thể đón
nhận
được hạt giống. Nhờ đó
hạt giống mới trổ sinh nhiều bông hạt.
Để
thực
hiện chương trình cứu độ, Thiên Chúa đa
tuyển chọn dân Israel
làm
dân
riêng, giải phóng họ khỏi đất nô lệ Ai cập,
cho vượt qua Biển Đỏ, lập
giao ước
tại Sinai, rồi sau đó đưa vào Đất Hứa.
Thiên Chúa đa thiết lập
nền
quân chủ thần quyền và ban tặng vua cho dân. Thiên Chúa
còn sai các
ngôn sứ
đến dạy dỗ cho dân, hầu cho dân được
chuẩn bị sẵn sàng đón
mừng
Con Một của Ngài sai xuống thế. Thánh Gioan viết
rằng: “Thiên
Chúa yêu thế gian đến nỗi đa ban Con Một
của mình để tất cả những ai tin vào Người
Con ấy thì sẽ khỏi hư mất nhưng được
sống đời đời”.
Chúa Giêsu sinh ra tại hang đá
Bêlem và lớn lên trong làng Nazareth.
Thánh Phaolô đa viết: “Khi
đến thời viên mãn, Thiên Chúa đa sai con
mình sinh bởi một người nữ và sinh dưới
lề luật để cứu tất cả những ai sống
dưới lề luật, hầu cho họ được
quyền làm nghĩa tử của Thiên Chúa”.
Chúa đa vâng phục cha mẹ.
Ngài đi rao giảng Tin mừng miệt mài
trên khắp miền đất Palestina. Ngài
gặp gỡ tất cả mọi người. Ai gặp Ngài một lần thì Ngài gieo vào trong họ
niềm hy vọng cho cuộc sống tương lai và
niềm vui tươi. Ngài đa cúi xuống
chữa lành các bệnh tật. Ngài an
ủi những người sầu khổ. Ngài làm phép lạ,
xua trừ ma quỉ, làm bánh hóa nhiều cho người ta ăn
no nê trong sa mạc. Tất
cả những điều đó Chúa Giêsu muốn diễn tả
tình yêu của Thiên Chúa nhân lành.
Trước mặt người
Do thái, Chúa Giêsu chỉ là một con người, con của
ông
Giuse bác thợ mộc làng
Nazareth và bà Maria, và anh em của
Ngài là
những
người đang sống trong làng Nazareth.
Họ không thể nhận ra được
rằng
nguồn gốc của Chúa Giêsu đích thật là xuất
phát từ Chúa Cha. Tự
ngôn của
Tin mừng Gioan viết rằng: “Từ nguyên thủy đa
có Ngôi Lời,
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa và ngôi Lời
vẫn là Thiên Chúa, nhờ Lời mà tất cả mọi sự
được tạo thành và không có Lời thì không có chi được
tạo thành, và Ngôi Lời đa nhập thể làm người
để tất cả những ai đón nhận Ngài thì được
quyền làm con Thiên Chúa”.
Vâng, thưa anh chị em,
dù là con của bà Maria và ông Giuse, sinh sống tại
làng Nazareth
trước mặt mọi người, nhưng Chúa Giêsu đích
thực là Con
Thiên Chúa. Ngài đa nhập
thể làm người để thực hiện sứ mệnh
mà Chúa
Cha trao phó cho Ngài, và khi thực
hiện sứ mệnh này, Ngài đa chấp nhận
con đường
hủy như ngôn sứ Isaia đa từng loan báo: “Như
con chiên bị
đem
đi giết mà không hề kêu ca”. Ngài
tự hủy mình ra không. Ngài còn
vâng phục
thánh ý Chúa Cha một cách trọn vẹn mà thánh Phaolô đa diễn
tả
trong thư gửi tín hữu Philipphê rằng: “Ngài
tuy là Thiên Chúa nhưng đa
dành cho mình được ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng
đa chấp nhận
thân phận tôi đoi và Ngài sống như phàm nhân, Ngài đa
vâng phục và
vâng phục cho đến chết và chết trên thập
giá. Vì thế, Thiên Chúa tôn vinh
Ngài”.
Thư Do thái, khi diễn tả về Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên
Chúa và
là con người
thật thì cũng đa diễn tả rằng: “Là
Con Thiên Chúa nhưng
chấp nhận thân phận con người, cho nên Đức
Giêsu đa vâng phục, và sự vâng phục đa đến
mức trọn hảo thì Ngài trở nên nguyên nhân ơn cứu
rỗi cho tất cả những ai tùng phục Ngài”.
Vâng thưa anh chị em, một
vài nét chấm phá để chúng ta khẳng định rằng
Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa
thật và vừa là con người thật. Cả hai bản
tính,
Chúa và người được liên kết trong một
ngôi vị duy nhất là Ngôi Lời
Thiên Chúa. Ngôi Lời Thiên
Chúa đa đến trong trần gian để vạch ra
con
đường
hạnh phúc và dẫn đường cho tất cả chúng
ta đạt tới sự hạnh phúc
đích
thật. Vì thế, trước khi Chúa Giêsu bước vào
cuộc khổ nạn mà trang
tin mừng
vừa thuật lại, thì Ngài đa nói cho tất cả mọi
người biết rằng: đa
đến
giờ Con Người được tôn vinh. Vâng, đa
đến giờ, giờ này chính là giờ
mà Chúa
Giêsu suốt một đời làm người đa luôn hướng
tới, giờ này chính là
giờ
mà Chúa Giêsu sẵn sàng hiến tế mình để làm của
lễ tuyệt hảo dâng lên
cho Chúa
Cha, và qua của lễ hiến tế này mà Ngài trở thành
sự tế hiến cho
phần
rỗi của tất cả nhân loại. Giờ này cũng
chính là giờ mà Chúa Giêsu tỏ
mình ra
thật sự là Con Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai, là Đấng
cứu độ
nhân loại: “Ngày nào treo lên
cao, thì lúc đó các ngươi biết Ta là Thiên
Chúa
cứu độ”. Cũng chính
là giờ mà Chúa Giêsu đa đổ đến giọt máu
cuối cùng để thiết lập giao ước mới,
thành lập dân mới của Thiên Chúa. Giờ
đó, Chúa Giêsu luôn luôn đón chờ, luôn luôn mong đợi.
Giờ ấy đa đến.Giờ mà Chúa Giêsu được
tôn vinh bởi vì suốt một đời Ngài đa hoàn
toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha, suốt một đời Ngài
đi vào con đường của người tôi trung, và
suốt một đời Ngài đa hiến dâng mình là của
lễ hy tế cứu độ nhân loại.
Vâng thưa anh chị em rất
thân mến, Chúa Giêsu là hạt giống được gieo vào
lòng đất, phải nát đi để có thể trổ
sinh bông hạt.
2. Mỗi
người cũng được mời gọi để
trở nên hạt giống.
Từ khi chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa
tội là chúng ta cùng chết với Đức Kitô để
được tái sinh làm con Thiên Chúa. Chúa Giêsu
mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở nên hạt
giống như Ngài là hạt giống. Muốn trở
nên hạt giống như Chúa Giêsu thì rõ ràng chúng ta cần
quy hướng tất cả về Chúa Giêsu, về cả
tâm tình lẫn đường lối. Mà tâm tình của Chúa
Giêsu như chúng ta vừa thấy, khi muốn tỏ ra là hạt
giống bị nát tan đi thì Chúa Giêsu hoàn toàn vâng phục
thánh ý Chúa Cha cách trọn vẹn để hiến tế
mình trên thập giá. Và đường lối
của Ngài sống mà Chúa Cha vạch ra đó là yêu và yêu đến
cùng, yêu đến chết để chia sẻ sự sống
cho tất cả chúng ta. Vì thế, để
chúng ta là hạt giống như Chúa Giêsu thì mỗi người
chúng ta phải quy hướng về Ngài để
chúng ta hoàn toàn sống tinh thần vâng phục thánh ý Thiên
Chúa và chúng ta biết sống tình yêu thương và phục
vụ đến quên mình như Chúa Giêsu đa dạy.
Đó là sống trao ban, sống cho Thiên Chúa, vì
chúng ta sống hết lòng yêu mến thờ phượng
Thiên Chúa và sống cho tha nhân, hoàn toàn chia sẻ với anh chị
em mình.
Hạt giống kitô hữu chúng ta là hạt
giống mà thánh Phaolô bảo rằng cần phải đoạn
tuyệt với tội lỗi, cần phải đóng đinh
tính xác thịt vào thập giá Đức Kitô, cần phải
đi vào chính con đường mà Chúa Giêsu đa mở
ra là con đường thập giá để chúng ta biết
luôn luôn hoán cải và canh tân cuộc sống mỗi ngày một
hơn, và chính nhờ cuộc canh tân này mà chúng ta có thể
trổ sinh nhiều nhân đức trong đời sống đức
tin của mình. Thánh Phaolô gọi đó là những
hoa trái thần khí. Ngài nói rằng kẻ nào sống theo xác thịt thì chỉ có thể sinh những
trái trăng xác thịt. Mà hoa quả của
xác thịt là sự chết. Còn kẻ nào sống theo thần khí thì sẽ trổ sinh hoa trái thần
khí. Hoa trái đầu tiên của thần khí đó
chính là tình yêu. Do đó, chúng ta chỉ có thể trở
thành hạt giống như Đức Kitô khi chúng ta biết
bước theo Ngài để trổ
sinh hoa trái thần khí, đó chính là tình yêu. Khi
nào biết sống cho tình yêu, lúc đó chúng ta được
sống đích thực và chỉ có thể hạnh phúc thật
sự khi chúng ta biết sống vì và cho tình yêu.
3. Thánh Giêrađô
là hạt giống theo gương Chúa
Giêsu.
Đa có biết bao nhiêu người
đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, để
muốn trở thành hạt giống. Các vị thánh là
những người đa sẵn sàng bước theo Chúa Giêsu để hoàn toàn dâng hiến cuộc
đời của mình cho tình yêu. Mẹ Têrêsa Calculta đa sẵn
sàng từ bỏ quê hương ra đi đến một
nơi cùng khốn nhất trên thế giới này và sống
với những người cùng khốn để nâng đỡ,
che chở, ủi an, đùm bọc và yêu thương những
người cùng khốn đó. Mẹ quả
là một hạt giống như Chúa Giêsu. Cũng như mẹ Têrêsa, thánh Giêrađô cũng là
hạt giống mà Chúa Giêsu gieo vào lòng đất. Hạt giống ấy nên như hạt giống
Giêsu. Thánh Giêrađô sinh ra trong gia đinh
rất nghèo, mồ côi cha từ khi lên 12, rồi bỏ học
để giúp mẹ và nuôi các em. Công việc nặng
nhọc nhưng không hề thấy ở nơi ngài một
sự buồn phiền, một sự phàn nàn, mà chỉ thấy
rằng ở nơi ngài một sự vui tươi và
thánh thiện. Ngay từ lúc còn bé thơ, khát vọng nên
thánh vang lên trong tâm hồn, lòng yêu mến Chúa nung nấu con
tim và ngài quyết định: “mẹ ơi con xin từ
giã mẹ để con đi làm thánh”. Mặc dầu ít học
nhưng mà sự khát khao nên thánh và với tất cả nhiệt
huyết phục vụ theo gương
Chúa Giêsu, Giêrađô đa xin nhập vào dòng Chúa Cứu Thế.
Bị từ chối, ngài không sờn lòng. Chàng trai trẻ ấy
vẫn một mực nài xin, dù chỉ là làm những việc
bé nhỏ nhất trong nhà dòng, miễn là được sống
trong nhà dòng, được thỏa lòng khát khao Chúa và được
phục vụ. Cuối cùng, nhà dòng đa chấp
nhận cho ngài làm công việc phục vụ trong nhà
dòng. Giêrađô đa hết lòng sống tinh thần phục
vụ từ những gì nhỏ bé đến những gì lớn
lao do nhà dòng muốn. Bên cạnh sự phục
vụ là lòng mến Chúa tha thiết, yêu mến Thánh Thể
nguồn thần lực để sưởi ấm con tim của mình. Nhờ vậy, Giênađô đa
luôn luôn thể hiện được tình yêu thương,
sự phục vụ hết mình, sự quên mình sống cho
mọi người không những cho nhà dòng, mà còn
nhiệt thành giúp đỡ biết bao nhiêu người
đang khổ sở, những trẻ em cô nhi, những người
bất hạnh, những người đang đau yếu,
những người bị bỏ quên. Cho nên một mặt
hết lòng phục vụ nhà dòng, một mặt ra sức
tìm cách yên ủi và đem lại niềm vui, nụ cười,
nâng đỡ, ủi an cho những kẻ
đang gặp cảnh bất hạnh. Cuộc
đời Giêrađô là như thế, một hạt giống
được gieo vào lòng đất, vì tình yêu và vì lòng yêu mến
Chúa và với tấm lòng khát khao được phục vụ
để đem lại niềm vui cho mọi người.
Giêrađô đa trở thành hạt giống
mà Chúa gieo vào lòng đất để rồi hạt giống
này phải chịu nát tan đi để có thể trổ
sinh nhiều bông hạt. Đối tượng phục vụ
của Giêrađô là tất cả, đặc biệt là các thai phụ, những người mẹ sinh con.
Có nhiều câu chuyện kể lại phép lạ
mà Giênađô đa làm. Các chị biết rằng Giêrađô
đa đem đến cho người mẹ sắp sinh
con trong sự khó khăn lúc lâm bồn được ơn
sinh con được mẹ tròn con vuông. Và Giêrađô không những
giúp các thai phụ mà còn yêu thương
các em cô nhi, những trẻ em bị bỏ rơi. Ngài được
Giáo hội tôn phong làm thánh quan thầy cho các thai
phụ và cho các em cô nhi. Mái ấm tình thương
cũng nhận ngài làm vị thánh bảo trợ cho gia đình
của mình. Mái ấm tình thương cũng rất
quan tâm đến những thai phụ,
quan tâm đến những trẻ em cô nhi, quan tâm đến
những người có cuộc đời bất hạnh,
quan tâm đến những ai gặp chuyện đau khổ.
Mái ấm tình thương ôm vào lòng hết thảy rồi đặt
dưới sự cầu bầu, dẫn dắt của
thánh Giêrađô quan thầy, Mái ấm tình thương có thể
làm được chút gì để sưởi ấm lên cho
những con người đó chút hy vọng và niềm tin
trong cuộc sống.
Xin thánh Giêrađô bảo
trợ cho Mái ấm tình thương bằng ơn phúc lành của
ngài. Xin ngài chúc lành cho các Nữ tu
trong mái ấm biết dấn thân nên như hạt giống
gieo vào lòng đất trổ sinh nhiều bông hạt
tốt lành. Sau thánh
lễ, mọi người chung vui bữa
tiệc huynh đệ và thưởng thức những
tiết mục văn nghệ do các em cô nhi thể hiện
rất sinh động và cảm động.
Ban chiều, nhờ quý ân nhân giúp đỡ, Mái ấm
phát 150 phần quà cho những người
tàn tật bất hạnh.
Công trình xây dựng cơ sở
II chỉ mới khởi sự. Tin tưởng
vào tình thương của Thiên Chúa, lời
cầu bàu của thánh Giêrađô, sợ trợ
giúp của quý ân nhân, hy vọng
công trình sẽ được thi công và hoàn thành cách tốt
đẹp.
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
|