MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: quê hương & giáo hội việt nam
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cha Tổng Đại Diện Giáo Phận Kontum Nhập Viện
Thứ Hai, Ngày 24 tháng 12-2012

Cha Tổng Đại diện giáo phận Kontum nhập viện đúng ngày kỷ niệm 40 năm linh mục

VRNs (23.12.2012) – Pleiku – Vào lúc 18 giờ ngày 20/12/2012 tại nhà thờ Thăng Thiên, miền Pleiku, giáo phận Kontum đã diễn ra lễ kỷ niệm 40 năm thụ phong Linh mục của Cha Phêrô Nguyễn Vân Đông, Tổng Đại diện giáo phận Kontum. Tuy nhiên, thánh lễ lại do Đức Giám mục giáo phận, Micae Hoàng Đức Oanh chủ tế cùng với 4 linh mục và hơn 500 tu sĩ nam nữ, giáo dân về tham dự nhưng chính cha Tổng Đại diện không hiện diện trong thánh lễ này.
Đầu Thánh lễ ĐGM giáo phận ngỏ ý với cộng đoàn: “Thánh lễ hôm nay tôi cũng như tất cả cộng đoàn hiệp dâng lời cầu nguyện cho Cha Tổng vào ngày kỷ niệm 40 năm thụ phong LM của ngài. Đáng lẽ ra người Chủ Tế ngày hôm nay, ở vị trí này là Cha Tổng Đại diện. Như anh chị em đã biết Cha ngã bệnh bất ngờ và vừa trải qua cuộc phẫu thuật. Nếu không kịp thì mọi diễn biến khó, không lường được, đến bây giờ sức khỏe của Cha đã tạm ổn…” Lời chia sẻ ngắt khoảng và những giọt lệ lăn trên khuôn mặt nhiều người trong cộng đoàn tạo nên một thánh lễ trầm lặng huyền diệu.

Xin sơ lược diễn biến bịnh tình của Cha. 6 giờ sáng ngày 19/12 tin Cha Tổng ngã bệnh đang cấp cứu loan truyền rất nhanh. Chúng tôi chạy vội vào bệnh viện, khu vực hồi sức trung tâm gần như không còn chỗ đứng. Nhìn những dòng nước mắt của con cái Cha chảy dài trên má, tình trạng Cha rất nguy cấp. Xin vào bên trong phòng cấp cứu, các màu áo trắng xanh của người thầy thuốc tỏa ra chạy vào để kéo lại sự sống của một con người. Đến bên giường Cha, một cơ thể trắng bạch, trên cơ thể con người Cha gần như gắn kín các dây chuyền, một luồng máu đỏ ọc tuôn từ miệng Cha như một cơn lũ dữ không gì ngăn được. Mệnh lệnh từ vị BS trưởng khoa vừa cấp cứu vừa chỉ đạo phương pháp hồi sức, huy động gấp nhóm máu B, tôi chạy ra thông báo cho cộng đoàn đang đứng phủ kín ngoài hành lang, nói: “Ai nhóm máu B đi cho máu gấp”. Vào lại với Cha, nhìn 4 bịch rỗng còn vết máu đỏ tôi mới biết trong Cha đã tiếp vào một lượng máu không nhỏ. Hai bịch dự trữ đã sử dụng một chỉ còn một. Nhìn trên khuôn mặt từng người bác sĩ, y tá đầy vẻ căng thẳng tôi hiểu được tính mạng của Cha trầm trọng như thế nào.

Hơn nửa giờ cấp cứu sắc thái Cha đã hồng trở lại, mở mắt nhìn mọi người thì thầm nói “cám ơn”. Vị bác sĩ trưởng khoa quay ra nhân viên bảo liên hệ khoa nội soi gấp. Anh em ở ngoài cho tôi biết trên 20 người cùng nhóm máu B đã được chọn lọc nên tôi báo với bác sĩ là có máu rồi. Bác sĩ chỉ đạo cho y tá chạy qua khoa huyết học lấy máu về gấp, 5 phút sau 2 bịch máu mới đặt kề bên Cha. Khoa nội soi báo cũng đã sẵn sàng. Các y bác sĩ vội đẩy Cha qua khoa nội soi bằng chính giường Cha nằm, khi cửa phòng vừa mở nhìn thấy Cha nằm trên giường chằng chịt các ống, cộng đoàn nước mắt chảy dài chỉ biết kêu Cha ơi! Kết quả hơn 10′ nội soi cho thấy ổ loét nằm ở tâm vị gây nên xuất huyết. Mọi phương pháp cứu trợ được sử dụng, sức khỏe Cha tạm ổn và hồi phục. Cha được đưa về lại phòng hồi sức trung tâm. Thấy tạm ổn chúng tôi ra về.

Đến 5 giờ chiều, tin Cha tiếp tục xuất huyết trở lại phải phẫu thuật gấp. Tôi không thể tin được vì sau khi nội soi, mọi phương pháp điều trị, máu Cha đã ngưng chảy sao lại có thể diễn biến xấu nhanh đến như vậy. Chạy vội vào bệnh viện nhìn thấy mọi nỗ lực để cứu chữa cho Cha đang diễn ra một cách khẩn cấp.

Tin Cha phải mổ khẩn cấp được báo ngay cho ĐGM giáo phận. Vì ĐGM đang trên đường trở lại Tòa Giám mục sau khi thăm Cha, nhưng nghe tin báo, ĐGM quyết định ủy quyền cho người anh cả của Cha ký vào giấy cam kết phẫu thuật vì sợ chờ ĐGM đến ký sẽ không kịp. Ekip phẫu thuật đã sẵn sàng, hai vị giáo sư và các bác sĩ đầu ngành đã vào trong phòng mổ. 20 giờ ca phẫu thuật được tiến hành, đến hơn 22 giờ ca mổ hoàn tất. Cha được đưa ra phòng hậu phẫu. Một giờ sáng, ngày 20-12-2012, Cha hồi tỉnh nên được đưa trở lại khoa hồi sức trung tâm. Hiện tại mọi phương pháp điều trị tốt nhất đã thực hiện và sức khỏe Cha cũng đã tạm ổn.

Xin cầu nguyện cho cha Tổng.
 
Nhóm PV VRNs

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hành Trình Sẻ Chia “hơi Ấm” Mùa Đông Cho Người Dân Tộc (1/12/2013)
25 Ngàn Người Đón Năm Mới 2013 Bên Mẹ Tàpao --- Hồng Hương (1/9/2013)
Nhà Nguyện Đức Mẹ Tại Đắc Nông, Việt Nam. Thư Và Hình Ảnh Từ Việt Nam Về Hiện Tượng Mẹ Hiện Ra Với Anh Thomas Việt (14) (12/28/2012)
Bữa Cơm Huynh Đệ Cho 500 Người Khuyết Tật Tại Mái Ấm Tình Thương –lagi – Bình Thuận (12/28/2012)
“nhóm Chia Sẻ Cuộc Sống Và Nụ Cười” – Chia Sẻ Niềm Vui Giáng Sinh Với Những Hoàn Cảnh Khó Khăn (12/26/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Giáo Phận Thanh Hóa Mang Hơi Ấm Giáng Sinh Đến Với Trại Phong Cẩm Thủy [xin Xem Hình Phía Cuối] (12/24/2012)
Tin/Bài khác
Caritas Phan Thiết Tặng Quà Giáng Sinh Cho Bà Con Nghèo Xóm Lụi (12/21/2012)
Tượng Đài Chúa Ki-tô Vua Tại Vũng Tàu (12/17/2012)
Tượng Chúa Giêsu Trên Núi Nhỏ Ở Vũng Tàu (12/17/2012)
Đức Mẹ Bãi Dâu / Tượng Chúa Giêsu Trên Núi Nhỏ, Vũng Tàu... (12/17/2012)
Giáo Điểm Khiết Tâm Mừng Giáng Sinh Sớm (12/11/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768