MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: quê hương & giáo hội việt nam
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
“nhóm Chia Sẻ Cuộc Sống Và Nụ Cười” – Chia Sẻ Niềm Vui Giáng Sinh Với Những Hoàn Cảnh Khó Khăn
Thứ Tư, Ngày 26 tháng 12-2012
“Nhóm chia sẻ cuộc sống và nụ cười” – chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với những hoàn cảnh khó khăn

GP Thanh hoa - Đâu đó đã từng nghe câu nói: “Nỗi buồn khi được chia sẻ thì sẽ vơi đi một nửa, còn niềm vui khi được chia sẻ thì sẽ nhân lên gấp đôi”. Có lẽ với ý nghĩ đó mà như một tiền lệ cứ mỗi mùa Giáng Sinh về là Đức cha giáo phận cùng các hội đoàn chuẩn bị quà với hy vọng mang chút hơi ấm Giáng Sinh đến với người nghèo, những người kém may mắn, những mảnh đời bất hạnh.

Với mong muốn đem niềm vui Chúa Giáng Sinh đến nhiều nơi, nhiều người chứ không chỉ ở nhà thờ hay nguyện đường nào đó. Chiều ngày 22/12, “Nhóm chia sẻ cuộc sống và nụ cười” cùng với cha Giuse Nghiêm Văn Sơn và một số bạn thuộc nhóm SVCG Thanh Hóa đã đến Trung tâm bảo trợ số 2 và những người nghèo thuyền chài sống ven sông Hạc để thăm hỏi cũng như có những phần quà nhỏ chung chia niềm vui Chúa Giáng sinh với họ.

Bàn tay tái đi vì lạnh, đôi môi thâm lên vì rét của những người nghèo quanh năm sống trên sông nước khiến không ít người chứng kiến nao lòng, thương xót. Chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên sông như số phận người chủ của nó và cả gia đình họ đang phải lênh đênh trên dòng đời này vậy.  Rồi cả những hoàn cảnh thương tâm ở trung tâm bảo trợ số 2: người già yếu, khuyết tật, trẻ em được sinh ra mà không biết cha mẹ mình là ai…tất cả được đưa về đây và chung sống dưới một mái nhà. Người khó khăn về vật chất, người lại thiếu thốn về mặt tinh thần. Vẫn biết rằng những món quà nhỏ bé không đủ để làm cuộc sống của họ bớt khó khăn, vất vả nhưng nó lại mang một ý nghĩa tinh thần to lớn. Những lời động viên hay đơn giản chỉ là ánh mắt cảm thông, cái nắm tay chia sẻ mới chính là món quà lớn nhất mà những người mang niềm vui Giáng Sinh đi chia sẻ muốn trao gửi.

Sau khi thăm hỏi và phát quà, những “mảnh đời kém may mắn” ở trung tâm bảo trợ số 2 ấy còn được Nhóm đưa lên nhà thờ giáo xứ Chính Tòa để tham dự đêm ca vũ nhạc chào mừng noel. Ngoài Đức cha, quý cha, quý thầy, quý sơ trong giáo phận thì họ chính là những vị khách đặc biệt của buổi tối văn nghệ ngày hôm đó.

Một thông điệp mà chuyến đi lần này muốn gửi gắm là Giáng Sinh – Chúa đến đem bình an đến cho toàn thể nhân loại, thì chúng ta - những người có điều kiện hơn về vật chất và tinh thần, hãy sẻ chia và hãy làm một cử chỉ bình an đến những hoàn cảnh kém may mắn hơn, có như vậy thì niềm vui Giáng Sinh của chúng ta được nhân lên và chúng ta đã chuyển tải thông điệp Bình An – Hạnh Phúc đến cho muôn người.

Nhìn nụ cười mãn nguyện của các cụ ông, cụ bà hay ánh mắt thích thú của em bé nào đó cũng thấy được rằng cũng như chúng ta, những người không có chung niềm tin cũng đang chờ đón môt mùa Giáng Sinh mới an lành, hạnh phúc. Có lẽ đó chính là thành công mà chuyến đi tình thương năm này làm được bởi đã truyền được Đức tin, truyền được niềm vui đến với nhiều người, nhiều mảnh đời.

Một chuyến đi ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc đã đem đến không chỉ với người nhận và cả chính những người cho một mùa Giáng Sinh nên tròn vẹn. Trời dần về khuya càng lạnh nhưng không ai cảm thấy cô đơn bởi, lạnh lẽo bởi nơi đây đang được sưởi ấm bằng tình yêu. Tình yêu của Chúa Hài đồng với tất cả mọi người đặc biệt là những con người bất hạnh và nơi đây còn có một tình yêu nữa đó chính là tình yêu giữa con người với con người.

Hoa dại.

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục Giáo Phận Phan Thiết. (1/21/2013)
Hành Trình Sẻ Chia “hơi Ấm” Mùa Đông Cho Người Dân Tộc (1/12/2013)
25 Ngàn Người Đón Năm Mới 2013 Bên Mẹ Tàpao --- Hồng Hương (1/9/2013)
Nhà Nguyện Đức Mẹ Tại Đắc Nông, Việt Nam. Thư Và Hình Ảnh Từ Việt Nam Về Hiện Tượng Mẹ Hiện Ra Với Anh Thomas Việt (14) (12/28/2012)
Bữa Cơm Huynh Đệ Cho 500 Người Khuyết Tật Tại Mái Ấm Tình Thương –lagi – Bình Thuận (12/28/2012)
Tin/Bài khác
Cha Tổng Đại Diện Giáo Phận Kontum Nhập Viện (12/24/2012)
Giáo Phận Thanh Hóa Mang Hơi Ấm Giáng Sinh Đến Với Trại Phong Cẩm Thủy [xin Xem Hình Phía Cuối] (12/24/2012)
Caritas Phan Thiết Tặng Quà Giáng Sinh Cho Bà Con Nghèo Xóm Lụi (12/21/2012)
Tượng Đài Chúa Ki-tô Vua Tại Vũng Tàu (12/17/2012)
Tượng Chúa Giêsu Trên Núi Nhỏ Ở Vũng Tàu (12/17/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768