MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: quê hương & giáo hội việt nam
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Giáo Xứ Ba Làng Thanh Hoá Có 4 Giáo Họ
Thứ Sáu, Ngày 6 tháng 2-2015

GIÁO XỨ BA LÀNG THANH HOÁ CÓ 4 GIÁO HỌ

Ngoài nhà thờ giáo xứ Ba Làng là nơi có tượng của Giáo sĩ Đắc Lộ, còn có 4 giáo họ là: Giáo họ Sung Mãn, Như Xuân, Ngoại Hải và Sung Thượng

Giáo họ Ngoại Hải - Ba Làng bế mạc tuần chầu và mừng lễ thánh Giuse quan thầy

Hôm nay , toàn thể giáo hội hoàn vũ vui mừng đón chào ngày lễ Thánh Giuse – bạn trăm năm của Đức Maria.

Thánh Giuse là quan thầy của giáo hội Việt Nam, của Giáo phận Thanh Hóa, của Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, của nhiều hội đoàn, nhiều bậc gia trưởng trong giáo phận. Và một điều quan trọng nữa, Thánh Giuse cũng là quan thầy của Đức Cha giáo phận – Giuse Nguyễn Chí Linh, người cha chung đáng kính của giáo phận Thanh Hóa.

Ba Làng là nơi sinh ra vị chủ chăn đáng kính của giáo phận Thanh Hóa. Nơi đây với dấu tích Cửa Bạng ghi dấu bước chân của cha Đắc Lộ gieo hạt giống Tin Mừng đầu tiên.

Ngày Cha Đắc Lộ đến với Cửa Bạng là ngày 18/03. Trên trời mây đen vần vũ, giông tố ầm ầm báo hiệu một chặng đường gian nan. Cha đã cầu nguyện với Thánh Giuse để Ngài chở che cho chuyến đi. Và lạ lùng thay, đúng ngày 19/03, trời yên biển lặng, và cha Đắc Lộ cập bến bình an nơi Cửa Bạng. Để từ đó, hôm nay có một giáo phận Thanh Hóa an bình, mạnh mẽ.

Để ghi nhớ sự kiện đó, người dân Cửa Bạng đã xây dựng đền thờ kính Thánh Giuse tại họ Ngoại Hải – Ba Làng. Thánh Giuse cũng là Thánh quan thầy của giáo họ. Trùng hợp thay, họ Ngoại Hải cũng là nơi mà Đức Cha giáo phận sinh ra. Với sự hiện diện của Đức Cha Giuse, quí cha hạt Ba Làng, giáo họ đã ăn mừng lễ quan thầy một cách thực sự long trọng.

Càng đặc biệt hơn nữa, 18/03, giáo họ Ngoại Hải bế mạc tuần chầu lượt. Niềm vui nhân đôi, nhân ba trong một thánh lễ sốt sắng và ngôi thánh đường giản dị.

Giáo họ Ngoại Hải cách nhà thờ xứ Ba Làng không xa, thánh đường giáo họ cũng lặng lẽ hướng mình ra biển lớn. Hai bên cổng nhà thờ là tượng đài Thánh Giuse, một bên Ngài đứng trên con thuyền với ý nghĩa bảo trợ cho mỗi chuyến ra khơi của xứ biển.

Đoàn rước tiến từ nhà thờ xứ sang nhà thờ họ cùng với tiếng trống mạnh mẽ đặc trưng của Ba Làng, trong tiếng kèn và xa xa là tiếng sóng biển vỗ về.

Biển Ba Làng hôm nay cũng dịu dàng như ngày nào cha Đắc Lộ cập bến Cửa Bạng. Màn sương bao phủ đảo nhỏ, những con thuyền lấp ló ngoài xa đang trở về sau những ngày lênh đênh. Đám con nít tụ tập hàng dài trên bờ cát với những trò chơi riêng của chúng. Trên khuôn mặt thơ ngây là những nụ cười tỏa nắng. Niềm vui của trẻ thơ chính là biểu hiện của một cuộc sống an vững trong đức tin.

Thánh đường bé nhỏ lại càng bé nhỏ hơn bởi sự có mặt đông đủ của bà con giáo dân, của quí cha, quí khách. Trong bài giảng lễ Đức Cha kể những câu chuyện huyền nhiệm vế tấm gương Thánh Giuse. Câu chuyện về chiếc cầu thang mà người ta tin là do Thánh Giuse xây nên ở Mĩ đến bây giờ vẫn là một bí ẩn. Một chiếc thang không có điểm tựa, không có lan can, không một chiếc đinh ốc mà vẫn vững vàng suốt hơn 100 năm. Loại gỗ được sử dụng cũng không hề tìm thấy tương tự trên đất Mĩ cũng như nơi nào trên thế giới. Và người làm ra chiếc cầu thang ấy, là một cụ già râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền từ, với một con lừa, cái búa, mấy chiếc đinh cùng với cái thước. Sau 8 tháng hì hục với công việc một cách âm thầm, lặng lẽ, cụ già cũng biến mất một cách bí ẩn như chưa từng tồn tại…Tất cả đem đến cho con người ta niềm tin, chính Thánh Giuse thợ - người bạn trăm năm của Đức Maria đã làm nên cây cầu thang huyền diệu với 33 bậc (tượng trưng cho cuộc đời Chúa Giêsu). Ngày nay, chiếc cầu thang là một điểm tham quan và khám phá của hàng chục ngàn người mỗi năm.

Qua câu chuyện cũng như qua Kinh Thánh, chúng ta hiểu được phần nào bản tính của Thánh Giuse. Người là một gia trưởng vĩ đại, là người tôi tớ trung thành, một người đàn ông chân chính. Tính cách của Ngài đơn sơ, ân cần, chịu đựng… Cuộc đời của Ngài âm thầm tin nghe lời Chúa, chăm sóc cho Đức Giêsu và Mẹ Maria. Và Ngài cũng luôn cầu bầu cho tất cả chúng ta, cho giáo phận Thanh Hóa an bình đi tới Quê Trời…

Kết thúc thánh lễ, lắng nghe những lời chúc tâm tình từ đoàn chiên Ba Làng, Đức Cha bày tỏ mong muốn của người là xây dựng Đền Thánh Giuse trở thành một trung tâm hành hương của cả giáo hội Việt Nam.

Cuối cùng, Đức Cha, quí cha và mọi người cùng hướng ra biển để cầu nguyện cho những chuyến ra khơi an lành, thuyền về nặng đầy tôm cá.

Nhân dịp này xin gửi tới Đức Cha giáo phận đáng kính, tới các hội đoàn và những ai chọn Thánh Giuse làm quan thầy lời chúc mừng thân thương, bình an, thánh đức…

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thư Gửi Các Sinh Viên, Học Sinh Công Giáo Nhân Dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi (2/16/2015)
Quà Lì Xì Truyền Giáo (2/15/2015)
Trận Đói Tháng Ba Năm Ất Dậu 1945 (2/14/2015)
Món Quà Mùa Xuân (2/8/2015)
Còn Đọng Lại Gì Sau Chuyến Thăm Của Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng ? (2/8/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao Bùi Chu: Lễ Tạ Ơn Nguyện Đường (2/6/2015)
Tin/Bài khác
Giáo Phận Hưng Hóa Khai Trương Trang Web (2/3/2015)
Đức Hồng Y Filoni Gặp Gỡ Dân Chúa Ở Sài Gòn (1/29/2015)
Đức Hồng Y Fernando Filoni Tổng Trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng Cho Các Dân Tộc Thăm Giáo Phận Hưng Hóa (1/25/2015)
Một Lễ Giáng Sinh Nhọc Nhằn Nhưng Đong Đầy Tình Thương (1/25/2015)
Một Lễ Giáng Sinh Nhọc Nhằn Nhưng Đong Đầy Tình Thương (1/4/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768