Giáo xứ Thịnh Lạc
Thánh
lễ Cao điểm Tuần
Chầu lượt
và Tổng kết
năm học Giáo Lý Giáo Hạt Ngàn Sâu
"Hãy đến với Ta tất
cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ
nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy
ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm
nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp
được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của
Ta thì nhẹ nhàng".
Mt 11,28-30
Sau những niềm vui,
những dư âm còn đọng lại như một bản
hùng ca vang mãi của ngày đại lễ Khánh thành và cung hiến
Ngôi Thánh đường mới, một dịp Đại
lễ được tổ chức quy mô, hoành tráng và
được đánh giá là “Có một không hai” nơi miền
sơn cước huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
Sáng nay, ngày 17/7/2016 Thánh lễ
Cao điểm tuần chầu Đền tạ của
giáo xứ đã diễn ra trong không khí hân hoan, phấn khởi
của niềm tin, niềm tri ân cảm mến và trong tinh
thần hiệp thông, cậy trông và phó thác. Thánh lễ
được bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút do Cha quản
Hạt Ngàn sâu G.B Nguyễn Huy Tuấn chủ tế cùng với
sự hiệp thông đồng tế của đông đảo
Quý Cha trong và ngoài giáo hạt. Đây được coi là Tuần
chầu lượt long trọng nhất, vui nhất, hoành
tráng nhất kể từ trước đến nay, bởi
tuần chầu năm nay mang một ý nghĩa lịch sử
sâu sắc, đánh dấu một móc son lịch sử trong
sự hình thành và phát triển của giáo xứ.
Đặc biệt trong
Thánh lễ này cũng là dịp Giáo Hạt Ngàn Sâu tổng kết
và trao giải thưởng Giáo lý cho các cá nhân, tập thể
có thành tích cao trong năm học giáo lý vừa qua. Với Giải
Nhất tập thể thuộc về Giáo xứ Tràng
Lưu, Giải Nhì thuộc về Giáo xứ Tân Hội và Giải
ba thuộc về Giáo xứ Ninh Cường.
Trong lời mở đầu
Thánh lễ, Cha G.B Nguyễn Huy Tuấn cũng đã nhấn
mạnh rằng; “Hôm nay chúng ta đang vui trong niềm vui
chung của giáo xứ Thịnh Lạc, vui vì giáo xứ
đã có ngôi Thánh đường mới, vui vì đây là tuần
chầu Đền tạ Thánh thể rất đặc biệt
và có một ý nghĩa to lớn, là tuần chầu lượt
đầu tiên trong ngôi Thánh đường nguy nga, lộng
lẫy này…Tôi tin và hy vọng rằng, sau khi xây dựng ngôi
Thánh đường mang tước hiệu Đền Thánh
Mẹ Thiên Chúa nguy nga lộng lẫy này, giáo dân xứ Thịnh
Lạc sẽ tiếp tục xây dựng những ngôi Đền
thờ Chúa Thánh Thần nguy nga hơn, lộng lẫy
hơn. Niềm tin, lòng Tín thác và tinh thần sống đạo
của bà con giáo xứ Thịnh Lạc nói riêng và của mọi
Kt tô hữu nói chung ngày càng bền vững hơn, mạnh mẽ
hơn…”.
Tuần chầu đền
tạ và Thánh lễ cao điểm của tuần chầu,
Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa hôm nay quá là rất đặc biệt
đối với Giáo xứ Thịnh Lạc, bởi
đây chính là Thánh lễ Cao điểm đầu tiên, tuần
chầu Đền tạ Thánh Thể đầu tiên
được tổ chức trong ngôi Thánh đường
nguy nga lộng lẫy, ngôi Thánh đường mà con cái giáo
xứ đã dày công xây dựng trong suốt 4 năm ròng, ngôi
Thánh đường được đánh giá là to, đẹp
nhất miền bán địa của Giáo phận Vinh (bao gồm
cả Nghệ an, Hà Tĩnh và Quảng Bình)
Chia sẻ trong bài giảng
tại Thánh lễ, Cha G.B Nguyễn Huy Tuấn đã làm nổi
bật vai trò và ý nghĩa của Bí tích Thánh Thể, của
Mầu nhiệm Mình và Máu Thánh Chúa. Mầu nhiệm của
tình yêu thương và hiệp thông để rồi Ngài
khơi dậy đời sống Đức tin, khơi dậy
ý thức trong việc tôn thờ, sùng kính Thánh Thể Chúa cho
mọi người. Ngài nói; “Bí tích
Thánh Thể là Bí tích của tình yêu, là dấu chỉ hiệp
nhất, là mối dây bác ái.. Vì yêu thương chúng ta, Chúa
Giêsu đã lấy chính Thịt và Máu Ngài làm của ăn, của
uống để nuôi sống chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã khẳng
định : Chính Ngài là của ăn và của uống
để cho chúng ta được sống và sống dồi
dào. “Ai ăn Bánh này sẽ được sống đời
đời”.
Công Đồng Vat. II đã xác quyết: “Bí
Tích Thánh Thể là món quà Đích Thân của Tình Yêu, mà chính
Thiên Chúa đã cho đi chính Mình trong nhiệm tích lễ
Vượt Qua của Đức Kitô để cho thế
gian được sống; là bí tích tuyệt diệu nhất,
chứa đựng toàn thể mầu nhiệm cứu
độ, là nguồn mạch và tột đỉnh của
hành động và đời sống của Hội Thánh,
để đưa chúng ta vào sự sống đời
đời” (SC 8).
Cũng trong bài chia sẻ lời Chúa, Cha G.B Nguyễn Huy
Tuấn đã có lời mời gọi đời sống
hiệp thông và bày tỏ niềm vui, lòng cảm kích và sự
khích lệ đối với bà con giáo dân xứ Thịnh Lạc,
nhất là anh em Hội đồng Hương Thịnh Lạc
xa quê.
Giáo xứ Thịnh Lạc
là thế, con người Thịnh Lạc là thế “Đạo
hạnh, hiếu khách” “Kiên vững niềm tin, hi sinh phó
thác”. Đúng như lời Đức Cha Phao lô Nguyễn
Thái Hợp, Giám mục Giáo phận từng nói; “Thịnh
Lạc ở đây không phải là lạc lỏng hay lạc
hướng mà đây chính là “Thịnh vượng và an bần
lạc đạo”. Giáo xứ Thịnh Lạc, một
giáo xứ còn rất non trẻ với chưa đầy 10
năm thành lập, số giáo dân chưa đầy 2.800
người, sống trên vùng đất nghèo với
“trăm cái thiếu” nhưng cái sức trẻ đó, cái
tinh thần đó là cả một tầm vóc lớn. Đặc
biệt giáo xứ được coi sóc bởi Linh mục
Giu se Phan Đình Trung, đạo đức, tài năng, nhiệt
huyết và có tầm nhìn sâu rộng như đã chắp
thêm cho giáo xứ Thịnh Lạc một đôi cách để
bay cao, bay xa mà không biết mệt mỏi.
Hi vọng rằng; Tinh thần đó, ý thức đó
sẽ được triển nở ngày càng sâu rộng
hơn. Từ Thánh lễ cao điểm Tuần Chầu
Đền tạ này, từ mầu nhiệm của Bí tích
Thánh Thể được liên đới trong Thánh lễ
hôm nay sẽ là động lực, là chí hướng cho
đời sống mỗi Ki tô hữu trong ngày mai
Dom Tiến Khởi
MỘT SỐ
HÌNH ẢNH TRONG NGÀY LỄ CAO ĐIỂM TUẦN CHẦU
ĐỀN TẠ GIAO XỨ THỊNH LẠC
|