MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: quê hương & giáo hội việt nam
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thánh Lễ Tiên Khấn 25 Chị Em Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa Tại Nhà Thờ Chính Tòa Sơn Lộc, Ngày 12/8/2016
Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 8-2016
Thánh Lễ Tiên Khấn

25 chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Tại Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc, ngày 12/8/2016

 

 Bài đọc 1 : 1 Sm 3,1-10; Bài đọc 2 : Pl 3,8-14; Tin Mừng : Mc 10,17-27

(SBĐNL: Bđ 1 tr.211; Bđ 2 tr.110; TM tr.264)

 

Các con thương mến,

Các con vừa được nghe tiếng chính thức Chúa kêu gọi các con, thông qua lời xướng đích danh của người đại diện Chúa trong Hội Thánh. Và như ngôn sứ Samuel xưa, các con đã mau mắn đáp lại: “Lạy Chúa, con đây, Chúa đã gọi con” (1 Sm 3, 8). Các con vừa tỏ bày nguyện xin lòng từ bi Chúa ban cho ơn được phụng sự Chúa cách hoàn hảo trong Hội Dòng MTGHH. Qua mấy lời đối thoại vắn vỏi đó, một mầu nhiệm vừa thực hiện, Mầu nhiệm Ơn Gọi; một hồng ân lớn lao vừa được ban cho các con: Chúa Ki-tô tuyển chọn các con làm Bạn Trăm năm tâm phúc của Người. Tất cả cộng đoàn Dân Chúa vừa cùng với các con cất lời “Tạ ơn Chúa”. Các con hãy cất cao lời ca “Magnificat” như Đức Maria xưa: “Phận nữ tỳ hèn mọn Người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả…”. Và Dân Chúa đồng thanh hân hoan tạ ơn, vì mầu nhiệm Ơn gọi vẫn đang được thực hiện ngay trong thời hiện đại thế kỷ 21 này, thế kỷ mà con người theo chủ nghĩa thực dụng duy vật, đang nghi ngờ tất cả những gì là thánh thiêng mầu nhiệm.

Nhiều người ngày nay đặt vấn đề: có thể có những con người nam hoặc nữ đi tu thực sự không? Họ có là những con người có tâm sinh lý bình thường hay là bốc đồng man mát, bất bình thường? Họ có là chân tu hay là khéo giả hình che đạy? Người đời quá quen với nếp sống hưởng thụ, không thể tin có những con người chân tu sống trinh khiết, siêu thoát tiền của và phục vụ vô vị lợi. Sự nghi ngờ đó không lạ, vì ngay các Tông đồ thời Chúa Giêsu cũng đã nghĩ là không thể được. Nhưng Đức Giêsu đã khẳng định với các Tông đồ là sự gì đối với loài người không thể được thì “đối với TC mọi sự đều có thể” (Mc 10,27).

 Lời Chúa phán vẫn đang hiện thực ngay giữa môi trường bất tín hôm nay. Ơn thiêng của Chúa đang làm nên những sự việc lạ lùng thế gian không hiểu nổi. 

          Vậy lý do nào đã hấp dẫn được người trẻ hôm nay trên con đường theo Chúa? Đó là thứ tiếng gọi huyền bí mà con người được TC tuyển chọn cảm nhận thấy. Nó có sức hấp dẫn đến mức không cưỡng lại được như ngôn sứ Elisê xưa khi nhận được chiếc áo choàng của Elia sư phụ của mình.

           Sức hấp dẫn thần bí ấy cũng đã từng lôi kéo Thánh Phao-lô đi theo Đức Ki-tô, ngược hẳn lại với bản năng của con người mình, đến nỗi Ngài viết: “ Bởi lẽ chính tôi đã được Đức Ki-tô chiếm đoạt…”(Pl 3,12).

          Maria Madalena đập vỡ bình dầu thơm trị giá bằng cả 300 ngày công (tương đương 80 triệu đồng VN hiện thời), để xức chân Chúa Giêsu trong một bữa tiệc, bất chấp sự la ó của những người tiếc xót cho là phí của trời (Ga 12,1-8).

Thánh nữ Annê tử đạo hy sinh cả mạng sống với sắc đẹp tuyệt trần của độ tuổi trăng rằm để bảo vệ đức trinh tinh tuyền cho Đấng Tình Quân Thiên linh của mình.

Thánh nữ Tê-rê-xa HĐG hiến dâng cả tuổi thanh xuân để tự nguyện ẩn thân trong Dòng Kín làm Bạn Tâm Phúc với Chúa Giêsu.

Đó chính là Huyền Nhiệm của Tình Yêu TC, đã từng làm nên những điều kỳ diệu trong suốt dòng lịch sử Hội Thánh và còn tiếp tục ngay cả trong thời buổi hiện tại này, bất chấp sự ngỡ ngàng không hiểu nổi của những người chỉ suy nghĩ theo lý lẽ người đời.

Triết gia Hiện Sinh Ki-tô giáo Gabriel Marcel lý giải Huyền Nhiệm là những thực tại mà chỉ có những ai dấn thân vào mới thấu cảm, chứ khách quan bên ngoài không thể hiểu  được.

          Từ những suy tư trên đây Cha muốn ngỏ lời với các con những người trẻ sống đời thánh hiến cho Chúa giữa xã hội tục hoá hôm nay: Các con hãy là Chứng tá cho huyền nhiệm của Tình Yêu Thiên Chúa giữa thế gian :

Bằng đời sống hăm hở bước theo Chúa Ki-tô trên đường hy sinh, các con làm chứng cho người đời tin có thực một Đức Ki-tô sống động đang là lẽ sống hấp dẫn các con.

Bằng đời sống siêu thoát, trinh khiết, thanh bần và phục vụ trong một cộng đoàn ấm tình yêu thương, các con nên như lời mời gọi thế gian hãy dừng lại cho một phút suy về thực tại huyền nhiệm của phẩm giá con người : đừng thú vật hoá bản thân tha nhân bằng cái nhìn đắm trong hưởng thụ vật dục. Con người là một Huyền Nhiệm, được Thượng Đế an bài cho một định mệnh cao siêu vượt xa hẳn loài thú vật.

Và bằng thực tế đời sống trung thành thực hiện những lời khuyên Tin Mừng mà các con sắp tuyên khấn, các con chứng minh cho người đời rằng : khi ta để thời gianđể chỗ cho Huyền nhiệm trong cuộc đời, thì huyền nhiệm nâng ta lên, đưa ta thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của đam mê vật dục, của tệ nạn xã hội, của tranh chấp tị hiềm, làm cho đời sống cá nhân và tập thể quanh ta đầy tình người, đậm nét nhân văn, tốt đẹp hẳn lên.

Sự hiện diện, và chỉ nguyên sự hiện diện của những con người sống đời tu trì thánh hiến chân thực đã là lời mời gọi con người ý thức về phẩm giá linh thánh của mình, và nhờ đó góp phần làm cho xã hội nên tốt đẹp hơn.

 

          Kính thưa toàn thể cộng đoàn Dân Chúa,

          Ngày lễ tiên khấn hôm nay nhắc nhở mỗi người sống đời tu trì thánh hiến hãy nên chứng tá cho Chúa giữa đời, như lời Đ. Phao-lô VI trong Tông huấn “Chứng tá tin Mừng”, bằng chính cuộc sống chân tu của mình. Đó là môt thách đố với bản tính yếu đuối của ta. Nhưng ta tin cậy vào TC vì “đối với TC mọi sự đều có thể”. Điều đó cũng nói lên lời mời gọi tất cả mọi người Ki-tô hữu trong cộng đoàn chúng ta thêm lời cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến nói chung và 25 nữ tu thân thương của chúng ta hôm nay nói riêng, được tràn đầy ơn Chúa trợ lực để chung thuỷ trọn đời với Đấng Tình Quân đã ưu ái  tuyển chọn mình, để bằng chứng tá đời sống chân tu của mình góp phần làm cho xã hội thăng tiến.

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
67 Em Thiếu Nhi Giáo Xứ Bảo Yên Được Rước Lễ Lần Đầu (8/21/2016)
Sống Lời Chúa Dạy (8/21/2016)
Vinh (8/17/2016)
Hơn 30 Ngàn Giáo Dân Biểu Tình Đòi ‘formosa Cút Khỏi Việt Nam’ (8/16/2016)
Thánh Lế Tạ Ơn Mừng Ngày Thành Lập Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại (8/15/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Commitium Lào Cai Yên Bái Hành Hương Năm Thánh (8/14/2016)
Tòa Giám Mục Hưng Hóa Đã Thăm Và Làm Việc Với Giáo Xứ Lào Cai (8/14/2016)
Tin/Bài khác
Lào Cai: Cơn Lũ Kinh Hoàng Sau Bão Số 2 (8/12/2016)
Đơn Kiến Nghị Về Việc Ô Nhiễm Môi Trường Của Giáo Phận Vinh (8/8/2016)
Tổ Chức Ngày Bảo Vệ Môi Trường Của Giáo Phận Vinh (8/8/2016)
Lần Thứ 2 Liên Tiếp, Giáo Xứ Lào Cai Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Cộng Đoàn Công Giáo Tại Mường Khương (8/3/2016)
Thể Hiện Lòng Thương Xót (7/28/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768