MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm :: suy niệm về đức mẹ
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lễ Mẹ Mân Côi 7-10-83 - Con Rồng Sẽ Bị Trói
Chủ Nhật, Ngày 7 tháng 10-2018

Lễ Mẹ Mân côi 7-10-83

Con rồng sẽ bị trói

 

"Các con yêu dấu, trong trận chiến hàng ngày chống lại Satan và những

lôi cuốn quỉ quái nguy hiểm của nó, chống lại đoàn quân độc ác dũng

mãnh, ngoài sự trợ giúp đặc biệt của các Thiên Thần Chúa, các con còn

cần xử dụng một khí giới bảo đảm và vô địch. Khí giới đó là lời cầu

nguyện.

Bằng lời cầu nguyện, các con luôn luôn có thể chiếm lại được những

lãnh thổ mà kẻ thù đã chiếm đóng, có thể làm những hạt giống tốt lành

nảy lên trên sa mạc xấu xa và tội lỗi; nhất là các con có thể giải thoát

được nhiều linh hồn đã bị Satan cầm giữ. Lời cầu nguyện có sức mạnh

vô biên, khích lệ hành thiện và gây nên phản ứng giây chuyền, mạnh

hơn sức tàn phá của nguyên tử.

Lời cầu nguyện mà Mẹ ưa thích đó là Kinh Mân Côi.

 

Vì thế trong những lần hiện ra, Mẹ luôn luôn xin các con đọc kinh Mân

côi. Mẹ kết hiệp với những ai đọc kinh Mân Côi, Mẹ tha thiết khẩn khoản

xin tất cả các con điều đó.

 

Tại sao Kinh Mân côi có hiệu lực như thế:

Bởi vì đó là kinh đơn sơ nhỏ bé và khi đọc, kinh đó giúp các con có tinh

thần nhỏ bé, hiền lành và đơn sơ.

 

Ngày nay Satan đã dùng kiêu căng và tinh thần phản loạn chống lại

Thiên Chúa để chiến thắng mọi sự. Vì thế, nó rất sợ những kẻ theo gương

Mẹ sống nhỏ bé và khiêm nhượng. Chính vì thế, trong khi những kẻ cả

và những người kiêu căng coi thường Kinh Mân Côi, thì những con cái

bé nhỏ của Mẹ : những người nghèo khó, những trẻ nhỏ, những người

khiêm tốn, những người đau khổ và phần đông tín hữu khắp thế giới đã

lãnh nhận lời mời của Mẹ, lại hân hoan thích thú đọc Kinh Mân Côi.

 

Chính còn nhờ lòng khiêm nhượng của những kẻ bé mọn mà lòng kiêu

ngạo của Satan bị đánh bại. Và con Rồng Đỏ càng cảm thấy thất bại

nhục nhã ê chề. vì Mẹ không dùng dây xích lớn chắc mà trói nó, nhưng

lại dùng giây thừng của những người yếu đuối là Kinh Mân Côi.

Đó là kinh các con đọc với Mẹ.

Khi các con xin Mẹ cầu nguyện cho các con, thì Mẹ nghe lời, liên kết

tiếng Mẹ với tiếng các con, họp lời cầu của Mẹ vôi lời cầu của các con.

Như thế lời cầu nguyện của các con luôn luôn đắc lực vì Mẹ là Đấng

cầu khẩn toàn năng.

Mẹ luôn luôn nhận được mọi điều Mẹ xin, vì Chúa Giêsu không bao giờ

từ chối Mẹ.

 

Đó là lời kinh kết hợp tiếng Giáo Hội với tiếng nhân loại, vì luôn luôn

được đọc nhân danh mọi người, chứ không bao giờ chỉ đọc nhân danh

cá nhân.

 

Nhờ suy ngẫm mầu nhiệm trong Kinh Mân Côi, các con hiểu được

chương trình của Chúa Giêsu như đã xẩy ra trong cuộc đời Người từ lúc

Nhập Thể cho đến lúc Phục Sinh vinh quang; và nhờ thế, các con càng

ngày càng hiểu mầu nhiệm Cứu Chuộc.

 

Các con sẽ hiểu mầu nhiệm tình yêu của Chúa qua Mẹ thiên quốc; vì

qua đường TT Mẹ, các con sẽ chiếm được kho tàng tình yêu thần thánh,

nóng cháy và bao la của Trái Tim Chúa Kitô.

 

Nhờ kinh Mân Côi, các con sẽ chúc tụng Chúa Cha một cách hoàn

toàn khi lặp đi lặp lại lời Kinh Chúa Giêsu đã dậy : "Lạy Cha chúng con ở

trên trời; Nguyện danh Cha cả sáng; Nước Cha trị đến…"

Các con cũng dâng lên Chúa Ba Ngôi lòng tôn thờ bất diệt, khi đọc

kinh 'Sáng danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần…'

 

Hôm nay Mẹ xin các con hãy dùng kinh Mân Côi như khí giới hữu hiệu

nhất để chiến đấu trong trận đại chiến theo lệnh "Bà mặc áo mặt trời'.

 

Các con hãy đáp lại lời kêu gọi của Mẹ :

hãy tổ chức nhiều buổi họp Tiệc Ly cầu nguyện và huynh đệ;

hãy dâng mình cho TTVSM ;

hãy năng đọc kinh Mân Côi.

Khi đó, con Rồng Đỏ mạnh thế sẽ bị dây chuyền này trói buộc hoàn toàn; phạm vi hoạt động của nó sẽ dần dần bị thu hẹp, và sau cùng nên bất lực và vô hại.

Lúc đó phép lạ TTVSM chiến thắng sẽ hiện ra trước mặt mọi người.

 

(Cùng Các Linh mục Con Cưng của Mẹ số 275, ngày 7-10-83, tại Fort Lauderdale, Florida, Hoa kỳ)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Qua Đức Mẹ Đến Với Chúa Giêsu Thánh Thể (5/23/2019)
Sứ Điệp Đức Mẹ Cho Thời Đại Chúng Ta (5/20/2019)
Ngày 13 - 05 --- Lễ Đức Mẹ Fatima (5/13/2019)
Mùa Hoa Đức Mẹ (5/2/2019)
Ánh Sáng Đức Mẹ Dẫn Chúng Ta Ra Khỏi Bóng Tối (10/18/2018)
Tin/Bài khác
Mười Cách Tôn Kính Đức Mẹ (8/16/2018)
Đức Maria – Mẹ Giáo Hội (lễ Mẹ Giáo Hội – Thứ Hai Sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống) (5/20/2018)
Có Đức Mẹ Maria Ngự Vào Nhà, Ma Quỷ Nào Dám Đột Nhập (1/28/2018)
Hãy Thả Lưới Bên Phải Thuyền (10/21/2017)
Đặc Tính Của Việc Tận Hiến Cho Đức Mẹ (10/20/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768