MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: cảm nghiệm mễ-du (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3252: Thăm Linh Địa Assissi, Ý (14)
Thứ Sáu, Ngày 20 tháng 11-2015

CN 3252: THĂM LINH ĐỊA ASSISSI, Ý (14)

Tối hôm 29/10/15, khi vừa ra khỏi nhà nguyện, tôi gặp một chị bạn trong nhóm nhờ tôi dắt chị đến nhà sách để mua đồ kỷ niệm.

Tại đó, tôi tình cờ gặp gỡ một phụ nữ trẻ người Ý. Chị ở gần vùng ấy. Chị đã gặp một số người trẻ trong nhóm hành hương của chúng tôi và chị lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao chúng tôi ở California mà lại biết đến nơi này.
 
Chị cũng nói rằng trong tương lai, vùng Collevalenza này sẽ là một vùng Lộ Đức của người Ý vì cũng có nước giếng chữa lành như ở Lộ Đức thuộc nước Pháp.

Sáng hôm sau 30/10/2015, trước khi rời Collevalenza và Mẹ Thánh Speranza, tôi cầu nguyện xin Mẹ cầu bầu và chúc phúc cho nhóm hành hương kỳ thứ 19 này được bình an, sức khỏe tốt và được đầy ơn Thánh.

Tôi cũng nài nỉ Mẹ ban cho nhóm chúng tôi những món quà cụ thể, những hồng ân rõ rệt để chúng tôi có thể loan truyền tin vui cho những người khác. Xin Mẹ Thánh cầu bầu cho nước Việt Nam, nước Hoa Kỳ và thế giới được hòa bình.

Vừa lên xe bus để đi thăm Assissi thì cô hướng dẫn viên du lịch phát cho mỗi người trên xe một gói trái cây gồm trái táo và trái quýt. Tôi cho đó là món quà nhỏ mà Mẹ Thánh ban cho vì chúng tôi đã đi thật xa để đến gặp gỡ Chúa Giêsu và nhà Dòng của Mẹ.

Xe bus đi đến Nhà Thờ Our Lady of Angels (S.Maria Degli Angeli) nơi mà cách đây hơn 800 năm, Thánh Phanxico Assissi đã rời xa gia đình để lập nhà nguyện đầu tiên và quy tụ một số người trẻ cùng dâng mình cho Chúa.

Lúc chúng tôi gần đến Assissi thì tự nhiên trời đang u ám bỗng rực sáng. Mặt trời rực rỡ hào quang rồi bắt đầu quay tròn và nhảy múa và hóa ra nhiều mầu sắc khác nhau.

Mọi người trên xe vui mừng la hét và cảm tạ Chúa. Đến nơi, nhóm chúng tôi được dâng Thánh Lễ tại nơi cao trọng nhất, đó là nhà nguyện PORZIUNCOLA. Bức tường của nhà nguyện nguyên thủy vẫn còn và người ta sửa chữa lại.

Nhà nguyện nhỏ này ở trong khuôn viên của nhà thờ lớn. Trong nhà nguyện này có khoảng 15 chỗ nên đa số phải đứng hay quỳ.

Tuy cô hướng dẫn viên Denise đã giải thích về ơn Toàn Xá rồi nhưng sau đó, cha linh hướng cho biết là khi còn sống, Thánh Phanxico đã xin với Chúa rằng hễ sau này mà có những người đến nhà thờ này để kính viếng, tham dự Thánh Lễ, rước Lễ và xưng tội thì sẽ được ơn Toàn Xá, tức là được Chúa tha hết tội lỗi và vạ của tội lỗi. Đó là một ơn trọng đại cho từng người trong nhóm chúng tôi.

Sau đó, một số người thăm nơi mà Thánh Phanxico qua đời, ở trong một phòng nhỏ tại nhà thờ. Tại đây có những bức hình ghi lại hình ảnh lúc vị thánh lên trời, thật là một cảnh tượng huy hoàng và vui vẻ.   

Thế rồi cả nhóm đi đến thành phố Assissi, thăm ngôi mộ của Thánh Clara. Xác bà Thánh nằm trong quan tài bằng kiếng. Tại nhà thờ Thánh Clara còn có cây thánh giá Damiano linh thiêng vì từ cây thánh giá ấy mà Chúa Giêsu hiện ra và nói chuyện với Thánh Phanxico.

Chúng tôi đi bộ để tham quan toàn bộ khu phố Assissi cổ kính này. Cuối khu phố là Vương Cung Thánh Đường Thánh Phanxico Assissi, nơi có ngôi mộ của vị Thánh luôn cổ võ cho hòa bình.

Tại Vương Cung Thánh Đường ấy có một số người trong nhóm được tham dự thêm một Thánh Lễ tiếng Ý, rồi mọi người cầu nguyện trước mộ của Thánh Phanxico. Một số xin lễ theo ý của những người nhờ khấn và xin lễ. Một số chuộc nước phép của Thánh Phanxico để đem về tặng cho những bịnh nhân.

Chúng tôi cũng được phúc là khi xin lễ, các linh mục chúc phúc với nước phép đặc biệt của Thánh Phanxico Assissi.

Buổi trưa, chúng tôi mua đồ ăn thuần tuý của Ý. Một miếng bánh Pizza nhỏ và mặng mà giá gần 10 Euros. Một ly Pepsi nhỏ giá 3 Euros.

Đến trưa, nhóm chúng tôi chuẩn bị lên xe ra phi trường để bay sang Medjugorje, vùng thánh địa của Đức Mẹ Maria.

Lạy Chúa, trong những ngày hành hương ngắn ngủi này, Chúa đã cho phép nhóm chúng con được chiêm ngưỡng hiện tượng Mặt Trời quay, được đến những nơi thánh thiêng, được cảm nghiệm và hưởng phúc bình an và niềm vui của các Thánh và của Chúa. Chúng con xin tạ ơn Chúa đến muôn muôn đời. Amen.

Kim Hà
20/11/2015 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3257: Cây Thánh Giá Merciful Love (19) (11/22/2015)
Cn 3256: Cây Sáo Của Chúa Và Người Gác Cửa Đền Thánh (18) (11/21/2015)
Cn 3255: Giếng Nước Chữa Lành Của Đền Thánh (17) (11/21/2015)
Cn 3254: Collevalenza: Sống Vinh Danh Chúa, Chết Theo Ý Chúa (16) (11/21/2015)
Cn 3253: Ân Nhân Của Đền Thánh Collevalenza Chết Sớm (15) (11/21/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3251: Chúa Ban Lương Thực Dư Đầy Cho Mẹ Speranza (13) (11/20/2015)
Tin/Bài khác
Cn 3249: Thêm Các Câu Chuyện Về Đền Thánh Merciful Love Tại Collevalenza, Ý (12) (11/19/2015)
Cn 3248: Tiểu Sử Mẹ Thánh Speranza, Đền Thánh Merciful Love, Collevalenza, Ý (11) (11/19/2015)
Cn 3247: Cảm Tạ Mẹ Medu Ban Ơn Cho Chúng Con (10) (11/19/2015)
Cn 3246: Vương Cung Thánh Đường Merciful Love, Collevalenza, Ý (9) (11/18/2015)
Cn 3245: Thánh Giá Đặc Biệt Của Đền Merciful Love, Collevalenza, Ý (8) (11/18/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768