MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: cảm nghiệm mễ-du (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3264: Chúa Giêsu Chúc Phúc Cho Linh Mục Dòng Merciful Love (26)
Thứ Ba, Ngày 24 tháng 11-2015

CN 3264: CHÚA GIÊSU CHÚC PHÚC CHO LINH MỤC DÒNG MERCIFUL LOVE (26)

Nguồn: Mother Speranza…Bread And Smile Of God

(Relic, răng của Mẹ Thánh)

Vào ngày 14/8/1951, tại nhà nguyện của Nhà Dòng Mẹ ở Roma, các thầy Alfredo Di Penta, Don Giovanni Barbagli và Sanzio Supini sẽ mặc tu  phục của Dòng để chuẩn bị cho lễ khấn. Tuy nhiên có một sự lạ xẩy ra trong đêm hôm trước đó, LM Alfredo kể lại cảm nghiệm như sau:

“Khi tôi đang nằm ngủ trong phòng tại Via Casilina thì tôi khóa cửa từ bên trong. Thình lình tôi thức dậy vì có một luồng sáng chói lọi trong phòng. Tôi nhìn thấy Mẹ Esperanza và một người đàn ông khôi ngôi, tuấn tú. Khuôn mặt Ngài có một chùm râu. Cả hai người đang cầm một áo linh mục.

Lúc đó, Mẹ Esperanza nói với tôi:

‘Con à, con thấy không? Áo linh mục của con được một linh mục chúc phúc nhưng Mẹ xin Chúa Giêsu chúc phúc trước cho cái áo của con.”

Tôi cảm thấy bối rối và ngạc nhiên vì tôi không biết sự gì đã xẩy ra. Khi tôi ngủ dậy vào buổi sáng thì thấy cái áo linh mục của tôi được treo nơi móc áo. Tôi nhớ áo ấy trước đây không có ở chỗ đó. Tôi lấy làm lạ nhưng giữ thinh lặng.

Vào buổi trưa, Mẹ Esperanza hỏi xem tôi có biết gì về một biến cố xẩy ra vào đêm hôm trước không? Tôi giả vờ nói rằng:

“Thưa Mẹ, con không biết và có lẽ luồng ánh sáng mà con thấy là do bóng đèn chiếu sáng.”

Mẹ Esperanza cười và nói với tôi:

“Mẹ mời Chúa Giêsu đến phòng của con thế mà con không cám tạ ơn Ngài à? Cái áo linh mục của con đâu rồi?”

‘Thưa Mẹ, con phải thú thật là con quá sợ hãi!”

Thế là Mẹ cười vui trả lời:

“Làm gì mà sợ? Con đã sống sót sau một cuộc chiến mà!”

Ngày hôm sau cả nhà đều vui mừng và xúc động khi thấy ba người đàn ông của nhà Dòng được tuyên hứa trong bàn tay của Đức Giám Mục giáo phận Todi.

Trong Thánh Lễ thụ phong linh mục và phó tế ấy thì Mẹ Speranza lại xuất thần. Mẹ viết trong Nhật Ký:

“Tôi bị ngất trí trong suốt buổi lễ tuyên khấn. Tôi được kết hợp với Chúa Giêsu. Tôi nài xin Chúa hãy chúc phúc cho ba người con trai của tôi và cộng đoàn mới của chúng tôi. Tôi dâng lời thề hứa với Chúa là tôi sẽ chịu làm một linh hồn nạn nhân đền tội thay cho các linh mục trên toàn thế giới vì những tội lỗi mà họ xúc phạm đến Chúa Giêsu.”

Đó là câu chuyện khởi đầu của cộng đoàn Nam thuộc Dòng Merciful Love. Mẹ thật là can đảm và có lòng hy sinh cho tha nhân. Cảm tạ Mẹ Thánh Speranza. Xin Mẹ cầu bầu cho gia đình chúng con. Amen.

Kim Hà
24/11/2015
   

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Nhóm Hành Hương Kỳ 19 Tại Đến Thánh Merciful Love Với Ông Pietro (từ Trái, Người Thứ Hai) Ngày 29/10/2015 (11/29/2015)
Cn 3274: Đức Mẹ Medjugorje (2) (11/28/2015)
Cn 3273: Đức Mẹ Medjugorje (1) (11/27/2015)
Cn 3269: Chúa Giêsu Thánh Thể Và Mẹ Speranza (29) (11/26/2015)
Cn 3268: Chúa Giêsu Thánh Thể Và Mẹ Speranza (28) (11/26/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3266: Chúa Giêsu Hài Đồng Đưọc Ban Cho Mẹ Speranza (27) (11/24/2015)
Cn 3263: Ma Quỷ Đánh Phá Vị Linh Mục Đầu Tiên Của Merciful Love (25) (11/24/2015)
Tin/Bài khác
Cn 3262: Xương Thánh Mẹ Speranza (24) (11/23/2015)
Cn 3261: Mẹ Speranza Xin Chúa Cứu Các Linh Hồn (23) (11/23/2015)
Cn 3260: Tạ Ơn Chúa Và Mẹ Thánh Esperanza Chữa Lành Cho Con (22) (11/23/2015)
Cn 3259: Ơn Gọi Linh Mục Đáng Ngạc Nhiên (21) (11/23/2015)
Cn 3258: Hai Ơn Về Nước Phép Collevalenza Chữa Lành (20) (11/22/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768