MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: dịch phẩm mễ-du (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Ba Cột Trụ Của Công Giáo (the Three Pillars Of Catholicism) - Part 3
Thứ Hai, Ngày 19 tháng 7-2010

BA CỘT TRỤ CỦA CÔNG GIÁO

(The three pillars of Catholicism)

Bài giảng tĩnh tâmcủa L.m. ZLATKO SUDAC

 

ĐỨC TRINH NỮ MARIA HỒNG PHÚC

Hôm nay là thứ Bảy, ngày chúng ta đặc biệt nhớ đến Mẹ Maria. Anh chị em có biết rằng những cuộc chữa lành ngày nay xảy ra nhiều nhất ở đâu không ? Ở nơi các Đền Thánh của Đức Mẹ Maria ! Và có biết các phép lạ và Ơn hối cải xảy ra nhiều nhất là đều xảy ra ở những nơi Đức Mẹ Hồng Phúc được tôn vinh cách đặc biệt không ? Anh chị em có biết điều đó không ? Một trong những tước hiệu của Mẹ là “Đấng Thông ơn Thiên Chúa" ("Đấng Trung Gian Các Ơn”). Đó không chỉ là danh từ thần học không có ý nghĩa thực tiễn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. KHÔNG ! Mẹ đã được trao một vai trò phi thường trên thế giới này. Mẹ là Đấng mà qua Mẹ ân sủng tuôn tràn. Mẹ chuyển các ơn. Thật là điều đáng kinh ngạc ! Mẹ hướng nguồn suối ân sủng của Thiên Chúa đổ xuống trên trái đất này. (Xem hình). Đó là lý do vì sao có rất nhiều điều tốt đẹp xảy ra ở các Đền Thánh Mẹ Maria và những nơi Người hiện ra.

Chúng ta hãy nhìn vào Thánh Kinh một giây thôi. Hãy nhớ câu chuyện về tiệc cưới thành Cana. Điều gì đã xảy ra ở đó ? Tất cả chúng ta đều biết câu chuyện đó. Biến cố tại Cana là phép lạ đầu tiên được ghi nhận trong cuộc đời rao giảng công khai của Chúa Giêsu, và không thú vị sao khi phép lạ đầu tiên mà Chúa Giêsu thực hiện lại là qua lời cầu bầu của Mẹ Người ? Điều đó có ý nghĩa thật lớn lao. Thiên Chúa bảo chúng ta cách rõ ràng – hãy chạy đến với Đức Maria. Thiên Chúa hướng chúng ta về Mẹ Maria, đến lượt Mẹ lại hướng chúng ta về Con của Mẹ. Mẹ không thể làm gì khác hơn là đưa chúng ta trực tiếp đến với Con của Mẹ, và Mẹ sẽ thực hiện việc ấy nhanh hơn và an toàn hơn bất cứ con đường nào mà anh chị em có thể đi.

Con đường chắc chắn nhất và an toàn nhất đến với Chúa Giêsu là qua Mẹ Maria. Hãy dâng hiến cuộc đời anh chị em cho Mẹ Hồng Phúc, và hãy xem điều gì xảy ra. Mục tiêu duy nhất của Mẹ, mục đích duy nhất của Mẹ, ý nguyện duy nhất của Mẹ là đưa chúng ta đến với Con của Mẹ. Không có gì khác hơn nữa. Chính Mẹ cầm tay chúng ta, và dắt chúng ta đi đến đó. Anh chị em biết đó, Chúa Giêsu có thể không cần phải đến thế gian này qua Mẹ Maria. Anh chị em có biết điều đó không ? Người đã có thể đến bằng bất cứ cách nào Người muốn. Người có thể xuống từ đám mây. Người có thể xuất hiện ở sông Jordan một ngày nào đó. Trong quyền năng vô hạn của Người, Người có thể đến bằng bất cứ cách nào Người muốn. Nhưng NGƯỜI ĐÃ CHỌN MẸ MARIA ! Người đã chọn Mẹ như con tàu mà nhờ đó Người đến trần gian. Và sự kiện ấy đã trao cho Mẹ vai trò hết sức đặc biệt trên thế giới và trong cuộc sống của chúng ta. Mẹ là Mẹ của Đấng Cứu Độ, Mẹ của Thiên Chúa. Và khi anh chị em thấy biết bao nhiêu cuộc hiện ra của Mẹ Maria trên khắp thế giới, nhất là trong vòng 100 năm qua, đó chính là một xác nhận khác nữa rằng Mẹ có một vai trò độc đáo, duy nhất, đặc biệt. Tôi tin chắc chắn rằng Mẹ Maria đang chuẩn bị thế giới cho Chúa Kitô đến lần thứ hai. Tôi không biết biến cố đó sẽ xảy đến trong vòng 1 năm, hoặc 10 năm hay là 100 năm, nhưng tôi tin rằng Mẹ đang chuẩn bị cho thế giới sẵn sàng đón Chúa trở lại. Chúa Giêsu đi vào thế giới lần đầu tiên qua Mẹ Maria, và tôi tin rằng Người sẽ trở lại với thế giới cũng qua Mẹ nữa.

Anh chị em có nhận thấy rằng một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với Satan, hay nếu chưa phải là lớn nhất vì còn có Phép Thánh Thể, đó là Đức Mẹ Maria? Satan tuyệt đối khiếp sợ Đức Mẹ. Đừng quên rằng Mẹ Maria là Đấng sẽ đạp đầu Satan bằng gót chân của Đức Mẹ (xem St 3.15). Satan biết điều đó, và đó là lý do vì sao cuộc tấn công chống Đức Mẹ lại mạnh mẽ cách đặc biệt như thế. Nó muốn hủy diệt Đức Mẹ trước khi Mẹ có thể hủy diệt Nó. Đương nhiên chúng ta biết rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng Nó vẫn cố gắng làm. Nó cố làm điều đó bằng cách làm cho người tin rằng Đức Mẹ thì không quan trọng; bằng cách làm sao để những Thánh Tượng Mẹ phải bị dời khỏi các Nhà Thờ; bằng cách gọi việc sùng kính Mẹ Maria là việc thực hành cổ lỗ; bằng cách đổi chuỗi Mân Côi thành chuỗi nữ trang xinh đẹp anh chị em đeo nơi cổ; bằng cách nhạo báng những nơi Mẹ Maria hiện ra, bằng cách bảo các linh mục và các thần học gia - được coi là cấp tiến trong Giáo Hội - giảm thiểu vị trí của Mẹ Maria trong Giáo Hội vì lợi ích của công cuộc Đại kết.

Anh chị em biết không, vài năm trước đây, khi tôi đang làm việc ở đây tại Bethany House (nhà tĩnh tâm),

 

 

Cha Sudac giảng tĩnh tâm cho các linh mục ở Chicago (nước Mỹ) năm 1999. Các ngài quì gối trong giờ suy ngắm về đề tài : "Bàn tay các chức thánh"

 

Đức Giám Mục của tôi đã cho phép tôi thực hiện việc trừ quỉ. Đó không phải là điều tôi thường làm, nhưng khi người nào đó đến đây để tĩnh tâm, và họ lộ ra rõ ràng những triệu chứng bị quỉ ám, tôi được phép thực hiện cuộc trừ quỉ. Như thế là tôi nói với anh chị em bởi kinh nghiệm. Tôi đã thấy điều này bằng chính đôi mắt tôi. Nghi thức trừ quỉ thực sự rất tốt đẹp. Đó là những lời cầu nguyện tốt đẹp trên con người đau khổ đó. Và anh chị em biết cái gì luôn luôn gây được phản ứng mạnh mẽ nhất, nếu anh chị em muốn gọi như thế ? Đó là Danh Thánh Đức Maria. Bất cứ khi nào tôi kêu Danh Thánh Đức Maria trong buổi trừ quỉ, tức thì gây ra một phản ứng thật đáng kinh ngạc. Kẻ thù sợ hãi Đức Mẹ vì Mẹ có sức mạnh kinh khủng do Con của Mẹ trao ban. Hãy chạy đến với Mẹ Maria. Hãy dâng hiến cuộc đời mình lên cho Mẹ. Hàng ngày hãy xin Mẹ cầu bầu cho anh chị em. Hãy để Mẹ nắm tay mình. Phó thác cuộc đời mình cho Mẹ. Về phần tôi, tôi không biết chức linh mục của tôi sẽ ra sao nếu tôi không có Mẹ Hồng Phúc ở bên tôi thường xuyên, và nếu tôi không chạy đến kêu xin Mẹ trong mọi nhu cầu của tôi. Tôi đã dâng cuộc đời tôi, chức vụ linh mục của tôi cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria từ rất lâu trước đây, và tôi xin anh chị em cũng hãy làm như vậy nếu đã chưa làm.

Tôi muốn kể cho anh chị em một câu chuyện thật hay tôi đã đọc. Tôi nghĩ hình như đó là chuyện rút ra từ các sách của thánh Lu-y đơ Monfort, nhưng tôi không chắc lắm. Câu chuyện này diễn tả rất hay vai trò của Mẹ Maria trong đời sống của chúng ta. Hãy tưởng tượng anh chị em là nhân vật chính trong chuyện này :

"Tôi là người rất tội nghiệp, và đã tới lúc tôi phải ra trình diện trước Đức Vua của tôi, để tính sổ cuộc đời tôi lần cuối cùng. Tôi thấy phía trước tôi là một hàng dài người ta và tất cả mọi người mang lễ vật quí giá dâng lên Vua. Vàng, lụa là, hương trầm, chất nhựa thơm – những lễ vật sang trọng. Những lễ vật đó tượng trưng cho hoa trái của cuộc đời họ. Chúng tượng trưng cho cách chúng ta sống như thế nào. Vậy mà tất cả những điều tôi sẽ đem dâng lên, tất cả kết quả cuộc đời tôi là một trái táo lẻ loi, nhỏ bé, hư thối. Đó là tất cả cái gì tôi có để dâng lên Vua. Tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi không thể quay ngang hay lùi lại, tôi phải đứng trước mặt Vua, nhưng tôi quá xấu hổ về cái mà tôi phải dâng lên cho Vua. Vậy tôi phải làm gì ? Lúc ấy tôi nhớ ra tôi có một Người Mẹ ! Thế là tôi kêu gọi Mẹ tôi và Người liền đến bên tôi. Tôi quay sang Mẹ và kêu lên : “Mẹ ơi ! Xin giúp con ! Con phải ra trước mặt Đức Vua, nhưng đây là tất cả cái gì con có để dâng lên Ngài. Làm sao con có thể xuất hiện trước mặt Ngài với một lễ vật tồi tàn như thế được ?” Mẹ an ủi tôi, vỗ về tôi, khuyến khích tôi, sau đó Mẹ mặc chiếc áo choàng đẹp nhất của Mẹ và Mẹ đội vương miện trên đầu, vì Mẹ là Nữ Vương Trời Đất. Rồi Mẹ cầm lấy trái táo nhỏ hư thối của tôi và đặt nó trên cái đĩa bằng vàng, nạm những hạt kim cương. Sau đó Mẹ đứng vào hàng thay mặt tôi để tiến đến trước mặt Đức Vua. Đức Vua có thể từ chối Hoàng Hậu của Ngài chăng ? Không, Ngài không thể. Hãy tin tôi đi, Ngài sẽ không nhìn đến bất cứ lễ vật nào khác, nhưng Ngài SẼ nhận lễ vật của tôi từ tay của Mẹ tôi".

Đó là hình ảnh đẹp, một bức tranh đẹp diễn tả những gì mà Mẹ Maria làm cho chúng ta trong cuộc đời. Đấng cầu bầu cho chúng ta, Đấng che chở chúng ta, Bạn của chúng ta, Đấng bảo vệ chúng ta. Hãy chạy đến cùng Mẹ Maria. Mẹ không thể không hướng dẫn anh chị em đến với Con của Mẹ. Qua Mẹ là con đường chắc chắn nhất.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hạt Châu Ngọc (110 ) (7/27/2011)
Hạt Châu Ngọc (109) (6/18/2011)
Hạt Châu Ngọc (108) (5/31/2011)
Hạt Châu Ngọc (107) (5/31/2011)
Học Trường Của Mẹ (12/9/2010)
Tin/Bài cùng ngày
Ba Cột Trụ Của Công Giáo (the Three Pillars Of Catholicism) - Part 4 (7/19/2010)
Ba Cột Trụ Của Công Giáo (the Three Pillars Of Catholicism) - Part 2 (7/19/2010)
Ba Cột Trụ Của Công Giáo (the Three Pillars Of Catholicism) - Part 1 (7/19/2010)
Tin/Bài khác
___những Hạt Châu Ngọc (bài #1-193) (4/7/2020)
Học Trường Của Mẹ: Chương 1 --- Phần 2 (5/1/2010)
Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ (11/19/2008)
Giới Thiệu Đức Mẹ Mễ Du (11/17/2008)
Các Chứng Từ Về Mẹ (11/3/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768