MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 14, 2007(more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Medu 158: Mẹ Đến Lần Cuối Để Hoán Cải Các Gia Đình (phần 3)
Thứ Năm, Ngày 11 tháng 9-2008

Bài 158: Mẹ Đến Lần Cuối Để Hoán Cải Các Gia Đình (Phần 3)

§ Lê Cường

Mẹ Maria Hiện Ra Nơi Phòng Ngủ Của Gia Đình

“Tối hôm đó, 3/10/2007, tôi đang ngủ thì tự nhiên tôi nghe có tiếng động như sấm sét cạnh đầu gường của con tôi. Sau đó là luồng ánh sáng. Tôi nhìn đồng hồ là khoảng 2 giờ sáng và cảm nghiệm đuợc ngay là Mẹ Maria đến phòng tôi. Tôi run sợ tới buốt xương sống vì lúc ấy trời còn tối, nên tôi chùm kín chăn lại. Tôi nói:

“Mẹ ơi, con biết Mẹ hiện diện ở đây nhưng con sợ qúa. Xin Mẹ đừng cho con thấy.”

Mấy hôm trước thì tôi muốn gặp Mẹ để hỏi về việc tiêu hôn, nhưng bây giờ thì tôi run cầm cập. Có tiếng nói trong tâm hồn tôi là:

“Hãy nhìn lên bức tường trước mặt!”

Tôi run rẩy nhìn lên và thấy hai hình Mình Thánh Chúa giống tối hôm qua mà tôi đã quay video được.

Trong lúc run rẩy thì tôi lại nghĩ đến vợ tôi nên gọi vợ tôi dậy để chứng kiến và cầu nguyện chung. Vợ tôi chưa tỉnh ngủ lắm nhưng cũng thấy bóng Mình Thánh Chúa. Tôi nắm tay vợ tôi thật chặt và cầu nguyện 7 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng và 7 Kinh Sáng Danh như lời Mẹ dạy.

Khi tâm hồn tôi cảm thấy bình an trở lại, tôi nghĩ là mình phải điều tra vì nhìn ra hành lang thấy ở ngòai trời đã sáng. Tôi xin phép Mẹ cho tôi làm điều này và vội vàng kéo màn cửa lại. Khi kéo hết màn cửa, thì tôi lại thấy thêm hai luồng ánh sáng từ hai Mình Thánh Thể đi xuống rầt đẹp. Tôi lại cố kéo màn thêm. Tôi nghi ngờ là chưa kéo kín màn cửa nên luồng ánh sáng từ từ biến mất. Vợ tôi nghi ngờ ngay và lăn ra ngủ tiếp. Khi tôi bỏ tay ra thì lại thấy hai Mình Thánh và hai luồng ánh sáng trở lại.

Tôi biết ngay là phép lạ chứ không có thể nào ánh sáng tự nhiên lọt qua màn cửa mà thấy được rõ ràng ra hình tượng như vậy. Tôi run cầm cập và lại gọi vợ tôi dậy lần nữa. Lần này chúng tôi đọc 1 chuỗi kinh Mân Côi.

Khi cầu nguyện xong, tôi được bình an trở lại và ngủ rất ngon. Lúc khoảng 5 giờ sáng thì Mẹ lại đánh thức tôi dậy để thấy hiện tượng một lần nữa. Sáng dậy tôi cảm thấy hạnh phúc. Được Mẹ tới một cách đặc biệt nhưng tôi băn khoăn không biết hai luồng ánh sáng đó là gì.

Sáng hôm đó, nhóm chúng tôi đi nghe Cha Svetozar, Dòng Phanxico giảng dậy. Sau đó thì Cha Khuê đề nghị nhóm cùng hát bài Kinh Hòa Bình. Mọi người chạy theo Cha Dòng Phanxico và cuối cùng chỉ còn tiếng hát của tôi và Cha Khuê. Tôi cảm thấy tâm hồn rất bình an khi hát bài đó. Trong Thánh Lễ Cha Khuê lại để nghị nhóm hát bài Kinh Hòa Bình thay lời cầu nguyện. Tôi lại thấy rất xúc động khi hát bài này nhưng chẳng hiểu lý do tại sao.

Có một chị hẹn vợ tôi trước 3 giờ sáng đi đàng Thánh Giá và thấm dầu ở chân Chúa Giêsu Phục Sinh. Tối hôm trước, chị ấy cũng tới gõ cửa nhưng vì lúc ấy, vợ chồng chúng tôi đang cầu nguyện không nghe thấy gì. Hôm nay, khi chị gõ cửa thì tôi và vợ tôi nghe thấy ngay.Vì tối hôm trước tôi sợ qúa, nên hôm nay tôi nói vợ tôi là để điện trong phòng tắm. Vì tôi nghĩ rằng nếu Mẹ có hiện đến có chút ánh sáng tự nhiên thì tôi đỡ sợ.

Khoảng 5 giờ sáng Mẹ đánh thức tôi dậy. Tôi nhìn lên tường không thấy hình bóng nào. Nhìn ra ngoài hành lang tôi thấy trời cũng sáng như hôm trước nhưng không một tia sáng nào lọt qua màn cửa. Tôi buồn qúa vì biết là Mẹ cho thấy ánh sáng ngày hôm trước, nhưng vì nghi ngờ nên hôm nay không được thấy nữa.

Trong lúc tôi đang băn khoăn không biết hai luồng ánh sáng có ý nghĩa gì, thì tôi như nghe trong đáy lòng là:

“Con phải đem ánh sáng tới nơi tăm tối!”

Tôi hiểu ý Mẹ ngay và hai dòng nước mắt cứ chảy ra không ngừng được. Đây là điểm thứ hai mà tôi cũng hỏi Mẹ cho tôi để tôi có thể minh chứng rõ ràng cho Mẹ.

Từ đó, đức tin tôi càng ngày càng tăng triển thêm. Trước khi rời Đất Thánh Medjugorje để bay sang Pháp, tôi tới Đài Đức Mẹ và cam kết với Mẹ là sẽ làm tròn bổn phận người chồng, người cha trong gia đình. Nước mắt tuôn ra, tôi cảm thấy được bình an thực sự.

(Còn tiếp)

Lê Cường, 7/11/2007

Mẹ Đến Lần Cuối Để Hoán Cải Các Gia Đình, phần (1), (2), (3), (4), (5) & (6)

Đọc nhiều nhất Bản in 08.11.2007. 12:38

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài Medu 146: Dấu Hiệu Rõ Rệt Của Thời Đại (9/12/2008)
Bài Medu 147: Cảm Nghiệm Của Cháu Kevin Lee, 9 Tuổi Về Medjugorje (9/12/2008)
Bài Medu 148: Lời Khuyên Dạy Của Lm Jozo Zovko, Ofm (9/12/2008)
Bài Medu 149: Thị Nhân Mirjana Nói Về Tầm Quan Trọng Của Ngày Tháng Và Các Bí Mật Tại Medjugorje (9/12/2008)
Bài Medu 150: Lưỡi Đòng Đâm Vào Cạnh Sườn Thánh Giá Chúa Tại Medjugorje (9/12/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bài Medu 151:Tìm Được Niềm Hy Vọng Từ Medjugorgje (9/11/2008)
Bài Medu 152: Đức Mẹ Medjugorgje Giúp Hàn Gắn Tình Mẫu Tử (9/11/2008)
Bài Medu 153: Dòng Huyết Lệ Mẹ Medjugorje (9/11/2008)
Bài Medu 154: Đức Mẹ Medjugorgje Đào Tạo Thánh Nhân (9/11/2008)
Bài Medu 155: Nhớ Về Một Bóng Hình (9/11/2008)
Tin/Bài khác
Bài 174: Nhân Chứng Mễ-du: Mauro Harsch, Nghệ Sĩ - Trở Lại - Lòng Nhân Đạo (9/10/2008)
Bài Medu 201: Testimony From A Pilgrim: Gift Of Faith From Lady Of Medjugorje (9/9/2008)
Mục Lục Những Bài Viết Về Đức Mẹ Maria Tại Medjugorje, Từ Bài 1 Đến Bài 121. (8/5/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768