MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đức mẹ việt nam :: đức mẹ la vang
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2874: Mẹ La Vang Chữa Đau Răng Ngay Tức Khắc
Thứ Sáu, Ngày 17 tháng 4-2015

CN 2874: MẸ LA VANG CHỮA ĐAU RĂNG NGAY TỨC KHẮC

Cô Mai vui vẻ kể tiếp:

“Một lần kia, vợ  chồng em lên vùng San Jose thăm một cặp vợ chồng bạn. Vừa đến chơi nhà họ được một ngày thì bỗng dưng cái răng cấm của em xưng lên và làm cho em đau nhức tới trên đầu. Em cố gắng chịu đau và uống thuốc giảm dau để cầm cự cho đỡ nhức và để cho cuộc giải trí không bị cắt ngắn.

Ở nhà của bạn em có 2 tượng Đức Mẹ La Vang, một tượng nhỏ và một tượng lớn hơn. Từ trước đến hôm ấy, vì không yêu mến Đức Mẹ Maria nên trong nhà em không có một tượng nào của Đức Mẹ. Nay thấy tượng Mẹ La Vang đẹp quá nên em ngắm nghiá mãi. Cô bạn em dường như tiếc của nên bảo:

“Ở nơi chị ở (Nam California) có rất nhiều chỗ bán tượng Đức Mẹ La Vang. Khi nào về thì chị ra tiệm rước một tượng của Mẹ về mà tôn kính!”

Đêm hôm ấy, vì quá đau răng nên em uống nhiều thuốc và xin phép đi ngủ sớm. Trong lúc em đi ngủ thì cô bạn em tâm sự với chồng em rằng:

“Em nghe Đức Mẹ Maria nói mấy lần với em rằng:'Con hãy tặng cho chị Mai một tượng Mẹ La Vang đi.' Thôi em tặng cho anh chị một tượng Mẹ để đem về nhà nhé.”

Một chập sau, khi tôi ngủ được một giấc thì tôi tỉnh dậy và đi ra phòng khách. Tôi vui mừng khi biết tin là cô bạn tặng cho mình một tượng của Mẹ La Vang, Tôi liền mừng rỡ, ôm hôn tượng Mẹ và cầu nguyện thầm thì:

“Lạy Đức Mẹ La Vang, con cảm ơn Mẹ đã khiến cho bạn con tặng Mẹ cho con. Giờ này xin Mẹ hãy chữa lành cái răng đau của con để con không bị nhức đầu và nhức răng nữa. Con cám ơn Mẹ.”

Tôi vừa khấn xong thì cơn đau răng của tôi ngừng ngay lại và không còn một chút đau nào nữa. Tôi giật mình, cố ngồi im để đợi cơn đau đến tiếp nhưng từ đó trở đi, cơn đau răng biến mất cấp kỳ mà tôi cũng không hể bị đau trở lại.

Đây phải kể là một ơn huệ lớn là Mẹ La Vang ban cho tôi. Vừa hết đau răng mà vừa được Mẹ cùng đi về nhà với mình. Giờ này, nhắc lại cơn đau răng khủng khiếp ấy, tôi còn sợ đến nổi gai ốc. Mẹ thật tài tình và quảng đại với con. Con tạ ơn và chúc tụng Mẹ đến muôn đời. Ave Maria!”

Kim Hà
17/4/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Phép Lạ Của Đức Mẹ La Vang (2/21/2016)
Phép Lạ Của Đức Mẹ La Vang (10/10/2015)
Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ La Vang (9/4/2015)
Nhà Thờ La Mã - Bến Tre (7/7/2015)
Cầu Nguyện Cùng Đức Mẹ La-vang (6/5/2015)
Tin/Bài khác
Tuần Cửu Nhật Khấn Đức Mẹ La Vang (3/12/2015)
Đức Mẹ La Vang Hiện Ra Ở Quảng Trị Năm 1798 (3/10/2015)
Câu Chuyện Về Phép Lạ Của Đức Mẹ La Vang (3/10/2015)
Cn 2755: Hành Hương Xuyên Việt: Giáo Phận Vinh Và Linh Địa La Vang (4) (1/27/2015)
Nhờ Mẹ Đến Với Chúa (8/20/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768