MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du 2006 (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 63: Chúa Sử Dụng Tôi Để An Ủi Nguời Khác
Thứ Ba, Ngày 16 tháng 9-2008

Bài 63: Chúa Sử Dụng Tôi Để An Ủi Nguời Khác

§ Kim Hà

Lời Nói Đầu: Cô Thảo là một người trẻ vừa đi hành hương Medjugorje trong tháng 10 năm 2006. Xin xem lại bài 11 của cảm nghiệm Medjugorje. Trước khi đi hành hương thì cô Tina bị đau khổ vì tình phụ. Đi về, cô được Chúa chữa lành bịnh thất tình. Cô vừa đến gặp tôi để ghi danh đi hành hương lần nữa, và cô tâm sự như sau:

1. Quên nỗi thất tình:

“Chúa thật đầy quyền năng chữa lành ! Tôi từ Medjugorje trở về và cảm thấy lòng mình rất bình an. Tôi vẫn làm việc chung một tiệm với anh ấy. Anh là người tình cũ và cũng là chủ tiệm của tôi. Anh ấy bỏ tôi để bắt bồ với một cô nhân viên mới tới làm việc. Dù mỗi ngày, họ đùa giỡn trên nỗi đau khổ của tôi, nhưng Chúa khiến cho tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa. Tôi chỉ còn thấy Chúa là Đấng quan trọng nhất trong đời sống mình, và lòng tôi bây giờ hướng hẳn về Chúa. Gần đây, cô bồ mới bỏ anh chàng này và đổi đi làm việc ở nơi khác, nhưng lòng tôi vẫn lạnh lung và không muốn nối lại tình cảm với người đàn ông ấy.

2. Thờ phượng Chúa qua việc dự Thánh lễ hàng ngày:

Từ ngày được thấy thánh tượng Chúa Giêsu khóc và Thánh Tâm Chúa Giêsu đập như trái tim người thường, thì tôi hoàn toàn trở lại với Chúa. Sáng nào tôi cũng đi dự lễ. Chúa chọn cho tôi một nơi ở gần nhà thờ. Vì thế, mỗi ngày tôi đều đi dự Thánh lễ. Vào ngày thường thì chỉ có khoảng 10 người đi lễ. Tất cả đều là những người già đã về hưu. Hôm nào đông lắm thì cũng chỉ có khoảng 20, 30 người mà thôi. Họ thường vui mừng nói rằng: “Cô là người trẻ duy nhất đi lễ hàng ngày.”

Từ khi đi Medjugorje về, tôi tự nhiên trở nên một tông đồ làm việc cho Chúa. Ngài ban cho tôi ơn can đảm để nói về Chúa và ơn nói những lời khích lệ với người khác. Tôi xin đan cử vài ví dụ:

3. Khuyên người khách hàng trở lại với Chúa:

Tôi làm nghề móng tay. Tôi gọi bà khách hàng này là Martha. Một hôm, bà Martha than phiền với tôi là gia đình bà thường gặp nhiều sự khốn khó. Tôi đánh bạo hỏi về tôn giáo của bà. Bà Martha cho biết rằng bà là người Công Giáo đã bỏ nhà thờ. Bà sống với người chồng hơn 20 năm, có ba con nhưng hai người không có phép hôn phối, mà cũng chẳng còn thờ phượng Chúa nữa.

Vừa làm móng tay cho bà, tôi vừa nói rằng:

-Bà phải chọn giữa hai điều: một là hai người làm phép hôn phối trong nhà thờ. Hai là phải từ biệt ông chồng này. Còn nếu bà sống như vậy, khi chết bà sẽ vào hỏa ngục!

Tôi nói xong thì thấy bà Martha không tỏ ý ngạc nhiên. Bà bảo:

-Điều cô nói cũng là điều mà mẹ tôi vẫn thường nói với tôi như vậy. Sở dĩ tôi không muốn làm phép hôn phối với ông chồng tôi vì ông ấy thường phụ rẫy tôi mà đi ngoại tình. Tôi không thể tha thứ cho ông ấy được!

-Bà phải tha thứ cho ông ấy vì nếu không, Chúa cũng sẽ không tha thứ cho bà!

Thế rồi, bẵng đi một thời gian, tôi không thấy bà ấy tới nữa. Sau cùng, bà lại đến. Lần này, bà bảo:

-Cô biết gì không? Tôi từ giã ông ấy luôn rồi. Từ khi bỏ nhau, tôi cảm thấy rất bình an.

-Thế bà đã đi xưng tội chưa?

-Chưa, vì tôi không cảm thấy mình sẵn sàng cho việc hòa giải với Chúa.

-Tôi sẽ cầu nguyện cho bà đủ can đảm tới gặp gỡ Thiên Chúa nơi tòa giải tội!

Và tôi đang tiếp tục cầu nguyện cho bà được ơn hòa giải với Thiên Chúa.

4. Đem Chúa đến cho một người bạn ngoại giáo:

Cô Hòa là người bạn đồng nghiệp của tôi. Cô là người ngoại giáo. Cô luôn nói xấu mọi người, kể cả tôi. Vì thế tôi ít nói chuyện với cô ấy. Cuộc đời cô có nhiều điều cay đắng. Cô lấy người bạn trai thứ nhất, sinh được 1 con rồi chia tay vì anh ấy là kẻ ham mê cờ bạc. Tiếp đến, cô lấy người bạn trai thứ hai thì người này lại ghiền ma tuý và có tật lên đồng cốt. Cô có một đứa con với anh này.

Một hôm, không hiểu tại sao mà tôi thấy trong lòng nóng ruột, phải kêu điện thoại cho cô Hòa, dù tôi không muốn. Khi con cô trả lời thì tôi được biết cô và người bạn trai đánh nhau, cô bị gẫy tay mà không có bảo hiểm sức khỏe để đi bịnh viện. Cô bị đau tay cả tuần ấy. Thế là tôi chỉ cho cô Hòa đi chữa bịnh với một vị bác sĩ Đông Y. Nhờ sự tận tâm của ông thầy thuốc mà bịnh của cô bớt được hơn một nửa. Tôi an ủi cô và nói với cô Hòa hãy tin tưởng ở Chúa Giêsu và Mẹ Maria và cầu nguyện với các Ngài. Chúa và Mẹ Maria sẽ cứu chữa. Khi cô ta nói rằng không biết cách cầu nguyện thì tôi dạy cô hãy cầu nguyện như là nói chuyện với cha mẹ của mình. Mình muốn xin điểu gì thì cứ nói ra, không cần phải theo một quy tắc nào cả.

Ít lâu sau, tôi lại cảm thấy nóng ruột, tôi bèn kêu cho cô ấy, dù lòng mình không thích kêu điện thoại. Con của cô Hòa nói rằng cô ấy đã uống thuốc tự tử. Cô ấy nuốt 50 viên thuốc Tylenol và đang ở trong bịnh viện chờ được cứu chữa. Lần này, tôi đến thăm và cho cô ta một mẫu Áo Đức Bà. Tôi cầu nguyện cho cô được giải thoát.

Sau cùng, cô Hòa được cứu sống nhưng gan của cô bị nhiễm độc vì ảnh hưởng của liều thuốc quá mạnh. Tôi an ủi cô Hòa và xin cô hãy tin tưởng và cầu nguyện tiếp với Chúa và Mẹ Maria. Vài ngày sau, cô Hòa cho tôi biết là cô đã cầu nguyện với Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Cô cảm thấy rất bình an và vui vẻ hơn.

Cuối cùng, cô Hòa quyết định từ biệt người bạn trai thứ hai đã làm cho cô quá đau khổ. Cô gửi hai con cho cha mẹ rồi rời khỏi nơi làm việc, qua một tiểu bang lạnh để cắt đứt liên lạc với người đàn ông đã làm cho đời cô khổ sầu. Tôi cảm thương cho số phận long đong của cô và tiếp tục xin Chúa và Mẹ Maria chữa lành và ban cho cô được sống binh an và được trở nên một người con của Chúa.”

5. Nói về Chúa cho những bạn đồng nghiệp:

Tôi có những người bạn đồng nghiệp tuy kiếm được nhiều tiền nhưng đời sống rất đau khổ. Tôi luôn nói chuyện với họ về Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Tôi mua sách Công Giáo và tặng cho họ. Có người thích biết thêm về Chúa nên tôi phải đọc sách thêm để có thể trả lời những câu hỏi hóc búa của họ về giáo lý, về Chúa.

Xin quý vị cầu nguyện cho tôi làm trọn những gì mà Chúa muốn tôi làm.”

Kim Hà, 7/3/07

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài 19: Tận Hưởng Sự Bình An Ở Medjugorje (9/17/2008)
Bài 20: Lời Chia Sẻ Của Cô Ana Sego, Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tại Medjugorje (9/17/2008)
Bài 21: Cảm Tạ Mẹ Đã Thương Đến Con (9/17/2008)
Bài 22: Ơn Thị Kiến Chúa Ban Cho Cô Trâm Cao (9/17/2008)
Bài 23: Linh Mục Thomas Đỗ Thanh Hà Và Medjugorje (9/17/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bài 24: Câu Chuyện Về Thánh Cả Giuse Tại Medjugorje (9/16/2008)
Bài 25: Ơn Lạ Của Các Khách Hành Hương (9/16/2008)
Bài 29: Được Nghe Đức Mẹ Nói Và Được Thấy Mẹ Ở Medjugorje (9/16/2008)
Bài 30: Đức Mẹ Tiếp Tục Nói Chuyện Với Anh Phan Lễ (9/16/2008)
Bài 37: Sự Gặp Gỡ Hàng Ngày Giữa Đức Mẹ Và Mirjana Dragicevic (9/16/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768