MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du 2006 (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 62: Mẹ Medjugorje Chữa Lành Cho Mẹ Con Chúng Tôi
Thứ Ba, Ngày 16 tháng 9-2008

Bài 62: Mẹ Medjugorje Chữa Lành Cho Mẹ Con Chúng Tôi

§ Kim Hà

Lời Nói Đầu: Đây là lời chia sẻ cảm nghiệm của bà Thiểu Uyển (tên thật), thuộc giáo xứ St. Barbara, thành phố Santa Ana. Bà Uyển đã chia sẻ cho cả nhóm trong chuyến hành hương đi viếng Đức Mẹ Guadalupe, tại Mexico City. Bà nói với tâm tình thành thực làm cho mọi người cùng khóc với bà trên chuyến xe buýt đi thăm thành phố Cholula và Puebla, Mexico:

1. Tin Mẹ Maria mà được ơn lành và trở lại đạo:

“Tôi là một người đạo mới. Tôi trở lại đạo Công Giáo khi được 47 tuổi. Sau năm 1975, chồng tôi vốn là một sĩ quan của chế độ Việt Nam Cộng Hòa nên bị đi tù. Vì gia đình tôi có đông con, nên tôi phải vất vả buôn bán để nuôi con và nuôi chồng trong tù như những người phụ nữ Việt Nam khác.

Vì quá đau khổ trước nghịch cảnh, tôi thường khóc vì tủi thán. Có nhiều người bạn bè thương xót tôi nên khuyên rằng:

“Chị hãy đến một nhà thờ Công Giáo, tìm đến hang đá Đức Mẹ Maria mà cầu nguyện với Mẹ. Me sẽ giúp đỡ cho gia đình chị được bìn an và ra khỏi cơn túng thiếu và gian nan!”

Thế là tôi thường hay tìm đến hang đá Đức Mẹ Maria để khóc lóc và cầu xin Mẹ cứu giúp. Lạ một điều là tôi xin gì thì Mẹ cũng ban cho. Từ đó, tôi buôn may bán đắt, gia đình vui vẻ.

Cuối cùng, vì cảm nhận tình thương Mẫu Tử của Đức Mẹ Maria mà gia đình tôi xin rửa tội theo đạo Công Giáo để được gần gũi Mẹ Maria và Con của Mẹ là Chúa Giêsu.

Giờ đây, dù gia nhập nhiều đoàn thể Công Giáo Tiến Hành nhưng tôi vẫn ân hận là mình đã biết Chúa và Mẹ Maria quá muộn màng. Tôi muốn làm nhiều điều tốt lành và đạo đức để đền bù lại 47 năm xa lạc, chưa nhận biết ơn Chúa và Mẹ Maria. Mỗi lần tôi phụ giúp làm một công tác bác ái từ thiện cho một đoàn thề Công Giáo nào thì tôi tâm niệm rằng mình làm việc thiện để đền ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria, chứ không phải là muốn ăn mặc đẹp và ngồi ghi giấy tờ, sổ sách để phô trương hay khoe khoang cái tôi tội lỗi của mình.

2. Mẹ Maria tại Medjugorje chữa lành cho con tôi và bản thân tôi:

Tôi ao ước đi hành hương Đức Mẹ Medjugorje từ lâu, nhưng cứ mỗi lần muốn đi thì lại bận rộn điểu gì đó. Mãi cuối tháng 10 năm 2006, tôi mới tham dự chuyến hành hương thứ 12 của chị Kim Hà. Trước khi đi, con gái tôi nói rằng:

“Mẹ ơi, xin mẹ cầu nguyện cho con được Chúa chữa lành vì bác sĩ nói rằng con bị bịnh đau dạ dày, bình thận và bịnh gan. Con lo lắng lắm. Mẹ nhớ cầu xin Đức Mẹ Medjugorje cho con khỏi bịnh nhé!”

Tôi hứa sẽ cầu nguyện cho con gái. Khi vừa đến hang Đức Mẹ Lộ Đức ở nước Croatia thì tôi khóc oà lên trước thánh tượng Đức Mẹ. Tôi kêu xin, nài van Mẹ Maria cầu bầu cho con gái tôi lành bịnh để lo cho gia đình của cháu.

Bản thân tôi trước đây bị bịnh tê thấp, mỗi lần từ giường ngủ đứng lên thì tay chân nặng nề, đau đớn. Tôi phải gượng nhẹ để đứng lên cho khỏi đau.

Vừa đến hành hương ở Medjugorje thì tôi đã được Mẹ chữa lành bịnh tê thấp. Giờ đây tôi đi đứng dễ dàng. Cảm ơn Mẹ thương xót con và chữa cho con khỏi bịnh.

Khi về đến nhà ít lâu thi con gái tôi gọi điện thoại báo tin là cháu đã đi bác sĩ để tái khám. Ba cơn bịnh mà cháu mô tả trước khi tôi đi hành hương Medjugorje thi đã hết. Bác sĩ tái khám và cho thuốc bổ mà thôi. Tôi muốn chia sẻ cùng cha (Cha linh hướng Vũ Tuấn Tú) và các anh chị em để làm sáng danh Chúa và Mẹ Maria.

3. Xin bán được căn nhà tiền chế:

Lần này, tôi đi hành hương Đức Mẹ Guadalupe để xin Mẹ cho tôi sớm bán được căn nhà tiền chế. Người mua nhà chỉ mới đóng tiên cọc mà không có tiền trả nốt số nợ cho chúng tôi. Trong khi đó, vợ chồng tôi đã mua một căn nhà khác. Nếu họ không chịu trả hết tiền thì chúng tôi phải trả tiền thuê đất cho những tháng mà họ chậm trễ không mua, không thuê đất. Nêu họ bỏ tiền đặt cọc thì chúng tôi phải đóng tiên nhà hai nơi, và phải tìm người khác mua cho chóng. Vì thế mà mấy hôm nay, tôi cứ đến khóc với Đức Mẹ Maria để xin Mẹ giải quyết cho tôi. Xin anh chị em cầu nguyện thêm cho tôi bán được nhà.”

Kết Luận:

Đó là những lời chia sẻ của bà Thiều Uyển vào ngày 11/2/2007. Hôm thứ sáu đầu tháng, ngày 2 tháng 3 năm 2007, chúng tôi gặp bà Uyển ở nhà thờ Santa Ana, tôi bèn hỏi bà về chuyện nhà cửa đến đâu rồi, thì bà vui vẻ nói rằng bà đã bán được nhà một cách dễ dàng, sau khi đi hành hương đi Đức Mẹ Guadalupe về. Tạ ơn Mẹ Nhân Lành. Ave Maria!

Kim Hà, 4/3/07

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài 19: Tận Hưởng Sự Bình An Ở Medjugorje (9/17/2008)
Bài 20: Lời Chia Sẻ Của Cô Ana Sego, Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tại Medjugorje (9/17/2008)
Bài 21: Cảm Tạ Mẹ Đã Thương Đến Con (9/17/2008)
Bài 22: Ơn Thị Kiến Chúa Ban Cho Cô Trâm Cao (9/17/2008)
Bài 23: Linh Mục Thomas Đỗ Thanh Hà Và Medjugorje (9/17/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bài 24: Câu Chuyện Về Thánh Cả Giuse Tại Medjugorje (9/16/2008)
Bài 25: Ơn Lạ Của Các Khách Hành Hương (9/16/2008)
Bài 29: Được Nghe Đức Mẹ Nói Và Được Thấy Mẹ Ở Medjugorje (9/16/2008)
Bài 30: Đức Mẹ Tiếp Tục Nói Chuyện Với Anh Phan Lễ (9/16/2008)
Bài 37: Sự Gặp Gỡ Hàng Ngày Giữa Đức Mẹ Và Mirjana Dragicevic (9/16/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768