ÐỨC BÀ CỒN TRÊN, cầu cho chúng con
Lược ghi chứng tích : CÔ BÉ ÐƯỢC ƠN TÌM THẤY TIỀN ÐÃ MẤT
Ơn Trời đổ xuống đã lâu ! Mà nay , tôi mới bắt đầu “ lược ghi ”… Lý do là tại … “ bởi vì ” Chính tôi “làm biếng”, chẳng gì khác đâu ! (LM Tôma Ðức Bà)
I. Một bà mẹ (người lương) đưa cho con gái 20 ngàn đồng, bảo đi mua thuốc sâu . Cô bé đạp xe tay nắm chặt tờ giấy bạc cuộn tròn, chạy vô Cầu Gẫy, tới nơi thì ớ ra tiền rơi đâu mất rồi ! Nó chạy về, dọc đường cố nhìn xem có rớt ở chỗ nào ! Vô nhà, nó lục tung đồ hy vọng sẽ thấy tiền rớt ở đâu đó …Nó lại đạp xe vô Cầu Gẫy.
Buổi tối, tôi ngồi ăn cơm, nghe nó kể :
“Con chạy đi – chạy về 3 quận Cố à … mà không thấy !”
Con mới dựng xe ở mé rào bên lộ, đến Viếng Ðức Bà . Con vừa dâng nhang xá lạy Ðức Bà, vừa khóc :
“Xin Ðức Bà Cồn Trên cứu con, cho con tìm lại được 20 ngàn đồng đã mất … Nếu không, má con đánh con chết !!!
II. Viếng xong, con ra lấy xe chạy chậm chậm hy vọng tìm thấy tiền . Chạy tới khúc đường kia thì xe bị hư : Tuột giây sên !
Cố ơi, con giận chiếc xe đạp hết sức rồi ! Xe của con có bao giờ tuột sên đâu, mà nó lại nhằm lúc này ! Con tức mình đạp cho xe mấy cái (con bé vừa nói vừa ra điệu bộ giận dữ … “đạp mấy cái” cho tôi coi !).
Ðứa bé kể tiếp : Con phải ngồi xuống để mắc giây sên vô … Lập tức ! Cố ơi, con rùng mình … nổi da gà nhìn thấy tờ giấy 20 ngàn đồng gấp làm đôi … để ngay trên khung xe phía dưới . Cố à, nếu con chạy một chút nữa thì cũng văng mất ! Con không thể hiểu được 20 ngàn đồng này cố ạ ! Tiền này là Ðức Bà cho con đấy … Thấy con tội nghiệp Ðức Bà thương con, cho con …
Con bé vừa khóc vừa kể, nước mắt nước mũi sụt sùi rất tội nghiệp …Khiến tôi quá xúc động cũng khóc luôn ! Tôi nói với con bé : “Ðức Bà là Mẹ của chung mọi người” .
Tôi còn đọc cho nó nghe bài thơ của một lương dân ở ấp Tấn Hòa này. Ông đã trao cho tôi dịp Lễ Giáng Sinh năm nào :
ÐỨC BÀ CỒN TRÊN. ÐỨC ân phẩm hạnh tối đa ! BÀ là Thiên Mẫu cũng là Mẹ Chung … CỒN “Bà Sang” có Mẫu Cung . TRÊN ban huệ phước khắp cùng chúng sinh !
III. LỜI BÀN ÐỂ KẾT : a/ Giả như con bé tìm lại được tiền rớt trên đường …Thì có gì lạ ! b/ Giả như ai đó thấy con bé chạy đi chạy lại … tội nghiệp, móc tiền túi ra cho … Hoăc nói là lượm được cho xin lại ! Thì cũng có gì lạ! c/ Cách mà con bé nhận lại được tờ giấy 20 ngàn đồng … Thật rất ấn tượng ! d/ Còn chúng ta : Mất sức khỏe … Mất sở làm … Mất ơn Chúa … Mất Ðức tin … Mất Mất tình yêu gia đình ... Mất niêm tin nơi nhau …
Trước khi cô bé ra về, tôi cầu chúc cho em và gia đình : AN VUI TRONG CHÚA BA NGÔI VÀ MẸ NHÂN LOẠI MARIA
Cồn Trên, Lễ Thánh Tôma Tông Ðồ
Ngày 3/7/2009
Cha sở
(KÝ TÊN VÀ ÐÓNG DẤU)
LM Tôma Nguyễn văn Mân
NB. Cô bé tên là: Lai thị Loan (Nay đã lập gia đình ) Con ông : Lai văn Thanh Và bà : Huỳnh thị Dung ÐC : Ấp Tấn Hòa, Xã Tấn Mỹ, CM-AG
|