MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đức mẹ việt nam :: đức bà cồn trên, an giang
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Ðức Bà Cồn Trên # 27: Nét Ðẹp Xứ Ðạo: Hài Hòa Lương Giáo
Thứ Bảy, Ngày 8 tháng 8-2009

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN
GIÁO HẠT CHỢ MỚI
GIÁO XỨ CỒN TRÊN
TƯ LIỆU 08 / ÐBCT
NÉT ÐẸP XỨ ÐẠO: HÀI HÒA LƯƠNG GIÁO

I. XÉT VỀ HÌNH THỨC :            

Nhà Thờ Cồn Trên được xây dựng theo kiến trúc Á Ðông rất đẹp !

       a/. Ðây là sự khẳng định trong bài giảng Lễ Khánh Thành Nhà Thờ vào ngày19-6-2008 của Ðức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu , Giám mục Giáo Phận Long Xuyên .
          Ðức Cha giảng có đoạn nguyên văn :

         “Cồn Trên là một giáo xứ bé nhỏ đã có chiều dài lịch sử khoảng hơn 100 năm, nhưng nay mới có được ngôi nhà thờ xây dựng kiên cố và khang trang . Các ngôi Nhà thờ trước đây chỉ bằng tre lá đơn sơ tạm bợ và đã bị sụp lở trôi theo dòng Sông Tiền…

         Ngôi Nhà thờ sau cùng, mà Cha Tôma đã xây dựng năm1978 tuy chưa bị sụp đổ nhưng cũng đãxuống cấp trầm trọng vì đã kéo dài 30 năm nay .Và mặc dù xứ đạo nhỏ bé này với con số giáo dân chỉ vài trăm người, lại nghèo sống bằng nghề giăng câu - làm ruộng – làm thuê - làm mướn … Nhưng Cha Sở và anh chị em giáo dân Cồn Trên  cùng với sự trợ giúp của bà con giáo dân xa gần  đã cố gắng xây dựng được ngôi Nhà thờ này : Kiên cố hơn, có nét văn hóa Á Ðông hơn, và rất khang trang đẹp đẽ thật rất đáng khâm phục ! 

  
      b/. Trong cuộc Hội Nghị ngày 23 – 4 – 2009 do xã Tấn Mỹ tổ chức , có Ðại diện Chính Quyền cấp tỉnh An Giang và cấp Huyện Chợ Mới với chủ đề “Du Lịch cộng đồng” được triển khai dưới hai khía cạnh Tâm Linh và Sinh Thái.

        Riêng về Tâm Linh trong tài liệu căn bản hướng dẫn Hội nghị ghi rõ: “Nhà thờ Cồn Trên được xây dựng theo kiến trúc Á ÐÔNG rất đẹp và thu hút du khách !”

II  XÉT VỀ NỘI DUNG:

a/. Ðược ơn cảm nhận qua tri thức siêu nhiên từ 1995, Cha Sở Tôma là tôi suy nghĩ, đắn đo và cầu nguyện đã quyết định chính thức vào cuối1996 : Cồn Trên tôn vinh và làm sáng tỏ chức năng Mẹ Chung của Ðức Maria qua việc Viếng Ðức Bà:

  -   Hằng ngày vào buổi tối
  -   Hằng tuần vào chiều thứ bảy
  -   Hằng tháng vào ngày10 âm lịch
  -   Hằng năm vào ngày 10 tháng 10 Âm lịch là Ðại Lễ Viếng Ðức Bà .

Theo đúng tinh thần  “ÐẾN CỒN TRÊN VIẾNG ÐỨC BÀ” :

Rủ nhau đi Viếng Ðức Bà
Cả lương lẫn giáo chúng ta đi cùng
Ðức Bà nhân hậu khoan dung
Ðức Bà là Mẹ của chung mọi người !

b/. Trong THƯ NGỎ, khi ngôi Nhà thờ mới khởi sự và thi công  Ðức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu đã châu phê :

             “Cồn Trên là một họ đạo nhỏ bé, ít giáo dân, lại nghèo. Cần xây dựng ngôi Nhà thờ nhỏ bé kính Ðức Bà, Mẹ Chung của nhân loại . Xin quý vị ân nhân xa gần rộng lòng giúp đỡ”.

c/. Báo CÔNG GIÁO & DÂN TỘC  số 1661 trang 20 có bài : GIÁO XỨ CỒN TRÊN VÀ ÐỀN ÐỨC BÀ đã viết :

             “Cù Lao Giêng là miền đất bồi cổ kính với ba xứ đạo lâu đời là: Cù Lao Giêng, Rạch Sâu và Cồn Trên . Cồn Trên nằm ở giữa đất đầu tiên nơi ngã ba sông, quanh năm sóng nước vỗ dập dìu gây nên sạt lở, nơi đó có Ðền Ðức Bà được tôn vinh là Mẹ nhân loại.”

         d/. Phát biểu trong Hội Nghị đã nói trên , tôi quả quyết: “ Hiện ở Việt Nam mới chỉ có Nhà thờ Cồn Trên là duy nhất và đôc nhất tôn kính Ðức Maria là Mẹ nhân loại (Mater Universalis) Mẹ Chung của mọi người qua Lễ và Viếng : Ðức Bà là Mẹ của chung mọi người … Mong thay tình Mẹ chung ngày càng sáng tỏ !

              “Tôi còn nhấn mạnh : Cả trên bình diện thế giới hiện nay cũng vậy ! (Hiểu thì hiểu nhưng chưa nơi nào Tôn Kính Mẹ của nhân loại và có Lễ … Viếng Ðức Bà) .

III  CÂU CHUYỆN MINH HỌA :

         Năm 2003 ngôi nhà thờ cũ (1978) xuống cấp trầm trọng …Rui mè bị mối mọt làm xệ ngói !
        Nhận thấy cần thay thế mái ngói thành mái tôn, tôi là Cha sở xin phép Chính quyền Xã, chuẩn bị vật liệu và RAO tại NhàThờ vào ngày Chúa Nhật là tuần tới :

      -Thứ năm : Hạ ngói, dỡ rui mè .
      -Thứ sáu :  Kéo tôn lên lợp và trét ximăng những chỗ cần thiết .
      -Thứ bảy : Sửa cù – để chiều Viếng Ðức Bà: Kinh Lễ được bình thường.

           Vậy là sáng thứ năm, sau hồi trống thúc : Giáo dân và Lương dân ùn ùn kéo đến . Họ bắt tay vào việc … rất nhiệt tình !Và làm từ  6g00 đến 9g00 là xong hoàn toàn mọi công việc …
           Có điều : Cơm chưa chín … Tôi phải lên tiếng xin mọi người thông cảm … chờ !
     (Công việc dự kiến mất ba ngày, mà chỉ trong 3 tiếng đồng hồ là xong hết)

         Khi bà con đang ăn cơm, tôi dùng “LOA” kính mời bà con là những người đã tham gia việc sửa chữa Nhà Thờ : Hẹn 17 giờ tới dự tiệc  liên hoan”…

         Thú thật : Số tiền trù liệu 3 ngày ăn …bây giờ không cần nữa, Tôi dồn mua quà : đường , xà bông và bột ngọt  để phát cho bà con sau tiệc liên hoan trước khi chia tay !
         Tất cả là hồng ân : TẠ ƠN THIÊN CHÚA,CÁM ƠN ÐỨC BÀ.

Cồn Trên, áp Lễ Ðức Mẹ FATIMA tháng Năm                                                                        

NB…    Ngày 02 – 9 – 2008 ông Trưởng phòng Nội vụ huyện Chợ Mới và ông chủ tịch UBMTTQVN xã Tấn Mỹ đến thăm NHÀ THỜ CỒN TRÊN VÀ ÐỀN ÐỨC BÀ … Ðồng thời lưu ý một số việc :

1. Ðại lễ VIẾNG ÐỨC BÀ (2008) không căng nhiều biểu ngữ, mà chỉ 2 biểu ngữ : “ÐỨC BÀ LÀ MẸ CŨA CHUNG MỌI NGƯỜI” và “MONG THAY TÌNH MẸ CHUNG NGÀY CÀNG SÁNG TỎ”.

2. Không gửi thư, thiệp mời (kể cả việc mời các tôn giáo bạn) . Nhưng ai đến bất cứ từ đâu : Dù là Giám mục, Linh mục, Tu sỹ hay Giáo dân hoặc Lương dân thì cứ hành Lễ, dự Lễ và được tiếp đón …

3. Ngày 02 – 2 – 2009 ông Trưởng phòng Nội vụ ghé thăm và nhắc lại hai điều kể trên  … Ðồng thời ông xác định : Lễ này không có trong LỊCH CÔNG GIÁO…! ( Tôi vừa bắt tay tiễn ông vừa cười nói : “Vậy là năm thứ hai … Ðại lễ  Viếng Ðức Bà với tinh thần long trọng, sốt sắng nhưng đơn sơ gọn nhẹïvà vui vẻ : CÓ LỄ MÀ KHÔNG CÓ LẠC !) Tôi chợt nhớ câu nói của Cha Toản, Giám đốc Trung tâm Mục vụ góp ý với tôi ngày 8 – 11 – 2007 “Cha cần nói lên : Cha không mời, nhưng Cha nào đến từ bất cứ đâu . Cha hân hoan đón tiếp … XIN MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM VÀ ÐẠI XÁ … Nếu chỉ thấy có cơm dưa mắm hoặc canh rau đay với cà !)

LM TOMA ÐỨC BÀ

NHÀ THỜ CỒN TRÊN 

(Tấn Hòa – Tấn Mỹ - Chợ Mới – An Giang)
Đ.T. 076. 3880056  &  076. 2215802
DĐ.0909376711      
Email:  lmtomaagg@yahoo.com  

contren@gmail.com

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ðức Bà Cồn Trên # 33: Sứ Ðiệp Mẹ Chung : Mẹ Của Mọi Người, Mẹ Nhân Loại (8/20/2009)
Ðức Bà Cồn Trên # 32: Cơn Gió Nào Thổi Hai Bác Tới Ðây? (8/15/2009)
Ðức Bà Cồn Trên # 31: Người Ðược Ơn Khỏi Tai Nạn Ðui Mù (8/14/2009)
Ðức Bà Cồn Trên # 30: Giáo Xứ Cồn Trên Và Đền Đức Bà (8/13/2009)
Ðức Bà Cồn Trên # 29: Người Ðược Ơn Khỏi Bệnh Cổ Trướng (1997) (8/10/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Ðức Bà Cồn Trên # 28: Xin Bái Phục … Bái Phục ! (8/8/2009)
Tin/Bài khác
Ðức Bà Cồn Trên # 26: Thái Ðộ Của Bề Trên Ðối Với Sứ Ðiệp Mẹ Chung (8/7/2009)
Ðức Bà Cồn Trên # 25: Người Ðược Ơn Khỏi Bênh U Não (8/5/2009)
Ðức Bà Cồn Trên # 24: Chú Bé Giúp Lễ Ðược Ơn Khỏi Căn Bệnh Hiểm Nghèo (8/4/2009)
Ðức Bà Cồn Trên # 23: Thánh Nào Không Có Linh Hồn ? (8/3/2009)
Ðức Bà Cồn Trên # 22: Cô Bé Ðược Ơn Tìm Thấy Tiền Ðã Mất (8/2/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768