MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm :: mỗi ngày một vị thánh
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thánh Nhi
Thứ Ba, Ngày 23 tháng 5-2017

THÁNH NHI


PHI LỘ – Tháng Sáu là tháng biệt kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, và có ngày 1-6 là Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi. Chúa Giêsu rất yêu trẻ em, Ngài cũng muốn mọi người trở nên Đơn Sơ và CHÂN THẬT như chúng: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào” (Lc 18:16-17; Mc 10:14-15; Mt 19:14). Chúa Giêsu đã ôm chúng và đặt tay chúc lành cho chúng, vì chúng là các Thánh Nhi của Ngài.


o 0 o


Nhiều vị thánh lớn trong Giáo Hội không là các giáo hoàng hoặc giám mục nổi trội, mà họ chỉ là những trẻ em.


Các thánh nhi dạy chúng ta rằng bí quyết nên thánh là trở nên bé nhỏ và giống như trẻ thơ tuyệt đối tin vào Thiên Chúa. Người lớn có thể phùng mang trợn mắt vì kiêu ngạo và rất khó chấp nhận ý Chúa, nhưng trẻ em không bị cản trở như vậy và có thể bày tỏ niềm tin kỳ diệu.


Đây là năm Thánh Nhi đã tận hiến cho Thiên Chúa từ lúc còn nhỏ và đã vào Nước Trời trước khi trưởng thành.


THÁNH JOSÉ LUIS SÁNCHEZ DEL RÍO


Cậu José đang đi học thì chiến tranh Cristero bùng nổ vào năm 1926. Các anh của cậu tham gia quân đội và José cũng muốn gia nhập với họ. Cậu nói rằng cậu muốn hiến mạng sống vì Đức Giêsu Kitô và cậu biết mình có thể dễ tử vong tại chiến trường. Cuối cùng vị tướng cho phép José cầm cờ của đoàn quân. Trong khi chiến đấu, cậu bị bắt và bị buộc phải chối bỏ đức tin Kitô giáo. Cậu cương quyết không chịu và điều này đã khiến bọn lính tức giận. Họ cắt gót chân cậu và buộc cậu đi vào nghĩa địa. Khi đó cậu vẫn liên tục hô to: “Viva Cristo Rey!” (Vạn tuế Thiên Vương Kitô!), và rồi viên chỉ huy đã bắn José vì tội không chịu từ bỏ đức tin. José chết lúc 14 tuổi.


THÁNH FRANCISCO MARTO và THÁNH JACINTA MARTO


Cùng với người chị họ Lucia Santos, Francisco và Jacinta là các mục đồng chăn chiên và không biết chữ. Họ đã được “Bà Đẹp” hiện ra tại Fátima năm 1917. Họ ảnh hưởng nhiều bởi cuộc thị kiến đó, và họ tận hiến cuộc đời làm lễ hy sinh sống động cho Thiên Chúa vì các tội nhân trên thế giới. Sau khi được Đức Mẹ hiện ra, cả hai anh em đã trở thành nạn nhân của dịch cúm Tây Ban Nha (Spanish flu pandemic) sau thế chiến I và rất đau đớn. Phản ứng với đau khổ, Jacinta nói: “Ôi, con muốn chịu đau khổ vì yêu mến Chúa và Mẹ biết bao! Chúa và Mẹ yêu thương những người chịu đau khổ để xin ơn hoán cải cho các tội nhân”. Francisco qua đời lúc 10 tuổi, còn Jacinta qua đời lúc 9 tuổi (không có thân nhân bên cạnh).


THÁNH DOMINIC SAVIO


Được Thánh John Bosco giáo dục, cậu Dominic phát triển về đường thiêng liêng ngay lúc còn nhỏ. Khi được 4 tuổi, cậu đã cầu nguyện hằng ngày với lòng sùng kính và biết nhắc nhở cha mẹ khi họ quên cầu nguyện. Cậu biết giúp lễ khi mới 5 tuổi và được phép rước lễ khi 7 tuổi, như vậy là điều hiếm thấy vào thời đó. Về sau, Dominic nói về việc rước lễ lần đầu: “Đó là một ngày hạnh phúc nhất và tuyệt vời nhất trong đời”. Cậu tha thiết muốn vâng theo ý Chúa, cậu nói: “Con không thể làm những điều to lớn. Nhưng con muốn tất cả những gì con làm, dù là điều nhỏ nhất, chỉ vì sáng danh Thiên Chúa”. Cậu rất yếu, sức khỏe sa sút nhanh, và cậu qua đời lúc 14 tuổi.


CHÂN PHƯỚC IMELDA LAMBERTINI


Imelda bị thu hút vào đời sống tâm linh rất sớm, cô xin vào Dòng Đa-minh lúc 9 tuổi. Cha mẹ cô rất ngạc nhiên, nhưng thấy cô có lòng sùng kính và yêu mến Chúa, họ cho phép vào sống trong một tu viện gần đó. Trong khi ở đó, cô được phép mặc áo dòng và theo cách sống của các nữ tu. Cô rất khao khát được rước Chúa Giêsu Thánh Thể, nhưng thời đó phải đủ 14 tuổi mới được rước lễ lần đầu. Tuy nhiên, cô đặt vấn đề: “Có ai có thể rước Chúa Giêsu vào lòng mình và không chết chứ?”. Imelda vẫn bị từ chối, nhưng sau lễ Thăng Thiên, người ta thấy Imelda quỳ trong nhà thờ, trước Thánh Thể đang lơ lửng trên không. Thấy sự lạ, linh mục thấy đó là một dấu chỉ và cho Imelda được rước lễ lần đầu. Không lâu sau, với nụ cười nở tươi, Imelda đã trút hơi thở khi mới 11 tuổi. Giáo Hội ấn định ngày 13 tháng 5 là lễ CP Imelda và là thánh bổn mạng của những người rước lễ lần đầu.


Lạy các Thánh Nhi, xin cầu thay nguyện giúp. Amen.


TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Aleteia.org)

Đêm 22-5-2017

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Gà Gáy Và Ngã Ngựa (6/27/2017)
Tảng Đá Và Thanh Gươm (lễ Nhị Vị Tông Đồ Phêrô Và Phaolô, 29-6) (6/26/2017)
Thánh Antôn Và Phép Lạ Thánh Thể (6/23/2017)
Suy Niệm Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả --- Ngày 24 Tháng 6 Năm 2017 (6/22/2017)
Bài Chia Sẻ Đại Lễ Thánh Antôn Padua Tại Linh Địa Trại Gáo, Gp.vinh (6/13/2017)
Tin/Bài khác
Kính Mừng Giuse (4/30/2017)
Kiệm Ngôn, Đa Hành (lễ Đức Thánh Giuse Lao Động – Ngày 1 Tháng 5) (4/25/2017)
Các Tông Đồ Đã Chết Cách Nào (4/21/2017)
Chân Dung “sư Tử” Mác-cô (4/16/2017)
Thánh Basiliô Cả (329-379) Và Thánh Grêgôriô Nazan (325-390), Giám Mục Và Tiến Sĩ Hội Thánh (1/2/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768