NHÀ
VÔ ĐỊCH MAI CÔI
Ai
là nhà vô địch? Họ là
những người nổi bật trong lịch sử
800 năm Kinh Mai Côi như những người
thúc đẩy và anh hùng của dạng
nổi bật của Giáo hội về lòng
sùng kính Đức Mẹ Mai Côi.
Nhà
vô địch thứ nhất là Thánh
Đa-minh, vị sáng lập Dòng Thuyết
Giáo, người khởi xướng Kinh Mai
Côi, và Huynh Đoàn Mai Côi. Ngài
là linh mục thánh thiện, được
Đức Mẹ tín giao vũ khí tâm
linh là Chuỗi Mai Côi. Sau ngài, có
nhiều người khác cũng vô địch
về lòng sùng kính này và
giúp loan truyền Kinh Mai Côi tới khắp
thế giới.
Có
những nhà vô địch Mai Côi là
giáo hoàng như ĐGH Piô V. Vị
giáo hoàng này đã cứu văn
minh Tây phương khỏi quân Hồi giáo,
chiến thắng đó nhờ Kinh Mai Côi
qua Liên Đoàn Thánh sẵn sàng
bảo vệ Kitô giáo. Các giáo
hoàng khác là các nhà vô
địch Mai Côi như ĐGH Leo XIII và
ĐGH Gioan Phaolô II. ĐGH Leo XIII đã viết
11 tông thư về Kinh Mai Côi, còn ĐGH
Gioan Phaolô II đã tái mài sắc
Kinh Mai Côi bằng cách thêm Năm Sự
Sáng.
Lịch
sử cũng chứng minh về các thánh
là các nhà vô địch Mai Côi
như Thánh Louis de Montfort và Thánh
Anthony Mary Claret. Thánh Louis de Montfort đã
viết một cuốn sách giá trị về
Kinh Mai Côi, còn Thánh Anthony Mary Claret đã
nói rằng mỗi linh mục trong giáo phận
của ngài phải đọc Kinh Mai Côi
chung với giáo dân vào các ngày
Chúa Nhật và lễ trọng. Với lòng
nhiệt thành loan truyền Kinh Mai Côi, Thánh
Anthony Mary Claret đã được Đức
Mẹ hiện ra vài lần và tuyên bố
ngài là “Thánh Đa-minh mới”.
Tương tự với Thánh Louis de Montfort,
Thánh Josemaria Escriva đã viết một
cuốn sách quan trọng về Kinh Mai Côi,
còn Thánh Pio Pietrelcina (Piô Năm Dấu)
và Thánh Teresa Calcutta đã làm
chứng về Kinh Mai Côi bằng cách luôn
cầm tràng hạt trên tay.
Một
trong những câu chuyện sống động
nhất về sức mạnh của Kinh Mai Côi
là từ một người đã từng
là linh mục của quỷ! Đó là
Chân phước Bartolo Longo, ở Naples (Ý). Sau
khi gia nhập Công giáo, ngài bắt đầu
xây dựng Đền Đức Mẹ Mai Côi
Pompeii. Ngài dành cho Chúa Giêsu và
Đức Maria một tình yêu vô hạn,
ngài đã khởi xướng nhiều
công việc để giúp đỡ trẻ
mồ côi, góa phụ, và bệnh nhân.
Một
nhà vô địch Mai Côi khác là
Tôi tớ Chúa Frank Duff, người sáng
lập Đạo binh Đức Mẹ (Legio). Ngài
yêu cầu các hội viên Legio đọc
Kinh Mai Côi. Mao Trạch Đông (Mao Tse-tung),
lãnh tụ cộng sản Trung quốc, đã
từng sợ và coi Đạo Binh Đức
Mẹ là “Kẻ Thù Chung Số Một”
(Public Enemy Number One).
Chắc
chắn ai cũng biết đến Fátima, nơi
Đức Mẹ đã hiện ra với ba thị
nhân là Luxia, Giaxinta và Phanxicô. Đức
Mẹ trao cho họ ba mệnh lệnh, trong đó
có mệnh lệnh “siêng năng đọc
Kinh Mai Côi”. Cả ba đều là các
nhà vô địch Mai Côi!
Một
nhà vô địch Mai Côi khác nữa
là Tôi tớ Chúa Patrick Peyton. Ngài
là linh mục thánh thiện, ngài đã
quy tụ được rất nhiều người
cùng đọc Kinh Mai Côi. Qua nỗ lực
của ngài, hàng triệu người đã
quy tụ tại các đường phố ở
Brazil, Columbia và Philippines để đọc
Kinh Mai Côi, cùng nhau chinh phục các nhà
độc tài chính trị. Thậm chí
ngài còn quy tụ cả nửa triệu
người đến công viên San Francisco
để đọc Kinh Mai Côi hồi năm
1961.
Một
thế kỷ đã qua kể từ khi Đức
Mẹ hiện ra tại Fátima (Bồ Đào
Nha). Đức Mẹ đã yêu cầu ba
trẻ đọc Kinh Mai Côi hàng ngày
để xin bình an cho thế giới. Trong
lần hiện ra cuối cùng vào ngày
13-1001917, chính Đức Mẹ đã xưng
mình là “Đức Mẹ Mai Côi”.
Ngày nay, hơn bao giờ hết, Kinh Mai Côi
còn cần thiết đối với thế
giới nhiều hơn nữa!
Hãy
mau vâng lời Đức Mẹ để kịp
hoán cải trong khoảng thời gian chờ
đợi của Lòng Chúa Thương
Xót, đặc biệt trong Tháng Mười
này!
TRẦM
THIÊN THU
(chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)
Lễ
Đức Mẹ Mai Côi, 7-10-2017
|