MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: lễ kính đức mẹ trong năm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6290: Nhật Ký Conchita (17)
Thứ Sáu, Ngày 18 tháng 8-2023
CN 6290: NHẬT KÝ CONCHITA (17)

Nguồn: Garabandal Conchita's Diary

Sau đây là Nhật Ký tiếp tục của Cô Thị Nhân Conchita:

"Ngày Thứ Hai 3 tháng 7 năm 1961, vào buổi chiều, chúng tôi lại đến nơi mà Mẹ hiện ra sau giờ tan học. Chúng tôi rất ao ước được nhìn thấy Đức Mẹ lần nữa. Chúng tôi rời trường học lúc 5:00 giờ chiều. Chúng tôi nhớ lại ngày Chúa Nhật mùng 2 tháng 7 mà vui mừng. Chúng tôi rất mong được gặp lại Đức Mẹ lần nữa. Vì thế khi đến nơi Hiện Ra thì chúng tôi đọc kinh Mân Côi. Chỉ có 4 người chúng tôi khi đó.

Đọc xong kinh Mân Côi nhưng chúng tôi không thấy Đức Mẹ. Chúng tôi không ngạc nhiên mà cũng không buồn vì biết rằng có thể Mẹ sẽ đến sau. Vì không thấy Mẹ nên chúng tôi đi về nhà và làm việc nhà.

Cha mẹ chúng tôi đã tin rồi nên khi ngày Chúa Nhật đến, họ nói với chúng tôi:

"Con phải đi cầu nguyện chuỗi Mân Côi."

Chúng tôi trả lời:

"Nhưng Đức Mẹ chưa kêu gọi chúng con đến đó."

Rồi chúng tôi giải thích rằng tiếng gọi của Mẹ giống như một tiếng gọi trong nội tâm. Tuy nhiên chúng tôi không nghe bằng lỗ tai, mà là tiếng gọi nội tâm, cũng không phải là tiếng gọi tên của chúng tôi. Đó là một niềm vui lớn.

Có 3 tiếng gọi: Tiếng gọi đầu tiên là một niềm vui nhỏ, tiếng gọi thứ hai là niềm vui lớn hơn. Tiếng gọi thứ ba thì chúng tôi cảm thấy lòng mình bồn chồn nhưng lại có một niềm vui rất lớn lao. Đó là lúc mà Đức Mẹ hiện đến.

Chúng tôi thường đi ra đó khi có tiếng gọi thứ hai bởi vì nếu chúng tôi đến khi có tiếng gọi thứ nhất thì chúng tôi phải chờ đợi ở đó rất lâu. Từ tiếng gọi thứ nhất đến tiếng gọi thứ hai thì cũng là khoảng từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ.

Khi chúng tôi báo tin cho cha mẹ mình biết về tiếng gọi thì họ đều bối rối vì họ chưa bao giờ biết đến những điều này.

Sau khi nói cho cha mẹ biết tin này thì chúng tôi nghe tiếng gọi và đi tới nơi hiện ra. Cả 4 chúng tôi cùng đi chung. Cũng có nhiều người đi theo. Có một số người đã nhìn thấy các biến cố hiện ra nhưng không tin. Thay vào đó, có những ngươi khác không bao giờ hiện diện ở buổi hiện ra đã từng nói với cha chính xứ Valentin rằng:

"Xin cha đặt hai người con gái trong nhà của Loli và hai người con gái khác trong nhà của Conchita."

Cha Valentin nói:

"Vâng, ông bà nói đúng, vậy chúng ta hãy để cho Loli và Jacinta ở trong nhà của Loli. Còn Conchita và Mari Cruz ở trong nhà của Conchita."

Rồi ngài nói với cha mẹ và anh chị của chúng tôi. Cha mẹ chúng tôi đồng ý ngay. Thế là nhóm 4 người của chúng tôi được chia làm hai nhóm. Họ muốn trắc nghiệm xem liệu 4 người chúng tôi có nói đúng những gì xẩy ra không?

Sau nửa tiếng đồng hồ thì chúng tôi nhận được tiếng gọi thứ hai và cả 4 người chúng tôi lập tức đến điểm hiện ra cùng một thời điểm. Chúng tôi đến vùng Cuadro một lúc. Điều này làm cho mọi người tự hỏi:

"Tại làm sao mà cả 4 người cùng đến gặp nhau một thời điểm tại chỗ hẹn?"

Khi chúng tôi đến Cuadro thì Đức Mẹ Đồng Trinh Maria đang bồng Chúa Giêsu Hài Đồng. Mẹ hiện ra với chúng tôi. Các Thiên Thần không đến. Đức Mẹ mỉm cười. Điều đầu tiên mà chúng tôi hỏi Mẹ là tại sao Thánh Michael và vị Thiên Thần khác đã không đến chung với Mẹ? Mẹ chỉ mỉm cười với chúng tôi.

Mọi người và cha mẹ của chúng tôi bèn đưa cho chúng tôi những chuỗi tràng hạt và các vật thánh khác để xin Đức Mẹ Maria hôn lên những vật thánh ấy. Thế là Đức Mẹ lập tức hôn lên những vật thánh ấy ngay.

Chúng tôi cảm thấy rất vui khi được chơi đùa với Chúa Giêsu Hài Đồng. Chúng tôi lượm những viên đá nhỏ và đặt trong tóc quăn của Ngài. Cô Loli đặt những viên đá trong tay áo của Ngài. Còn Jacinta thì đưa những viên đá cho Ngài nhưng Ngài không cầm lấy. Ngài vui cười nhiều. Mari Cruz thì bảo Ngài rằng:

"Con tặng cho Chúa những viên kẹo mà người ta cho con, nếu Chúa cùng đi với con."

Nhưng mà Ngài không nói gì cả. Còn Đức Mẹ thì nói chuyện nhiều nhưng Mẹ không cho phép chúng con bồng ẵm Chúa Giêsu Hài Đồng.

Cuộc hiện ra bắt đầu lúc 7:30 giờ tối và chấm dứt lúc 8:00 giờ tối. Rồi Đức Mẹ nói:

"Các con hãy ở với Chúa và với Mẹ."

Chúng con rất buồn vì Mẹ sắp từ giã chúng con. Chúng con đáp lời Mẹ:

"Tạm biệt Mẹ!"

Trước khi biến đi, Mẹ nói:

"Các con sẽ gặp Mẹ vào ngày mai."

Kim Hà, 18/8/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tại Sao Sinh Nhật Đức Mẹ Vào Ngày 8 Tháng 9 -- Maria Sóng Biển (9/12/2023)
Nữ Vương Vũ Trụ -- Sóng Biển Dịch Thuật (8/31/2023)
Thứ 4 Thì Ngắm: Đức Bà Hồn Xác Lên Trời (8/21/2023)
Bài Giảng Lễ Trọng Kính Đức Trinh Nữ Maria Lên Trời Của Đức Thánh Cha Benedict Xvi -- Chuyển Ngữ: Trần Mỹ Duyệt (8/20/2023)
Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời --- Trần Mỹ Duyệt (8/20/2023)
Tin/Bài khác
Bài Giảng Lễ Mẹ Vô Nhiễm Của Đc Khảm (12/17/2023)
Thiên Chúa Ân Thưởng Mẹ Về Trời --- Suy Niệm Lễ Đức Maria Hồn Xác Về Trời (lc 1, 39-56) (8/17/2023)
Bài Giảng Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Đức Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm (8/16/2023)
Lễ Mẹ Thăm Viếng Bài Học Của Đức Ái --- Trần Mỹ Duyệt (6/7/2023)
Tôi Xin Vâng Như Lời Thiên Thần Truyền - Suy Niệm Lễ Truyền Tin 25-3 (3/27/2023)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768