Lễ Mẹ Vô Nhiễm
1. Bài giảng đầu tiên ca tụng Đức Mẹ của một tân linh mục: Mẹ đẹp
Lc 1,26-38 (Port Arthur, TX 8/12/77)
...
Tôi đọc báo TTĐM mục "Phụ nữ với sắc đẹp" do cô Lệ Thu nào đó sưu tầm, thấy tội nghiệp mấy người quá, vì họ muốn đẹp nên đã phải chịu
bao điều phìền phức.
- Bộ lạc Mán ở Lạng sơn bắt các cô đổ sáp ong lên đầu cho nó thơm, mặc dầu các cô khổ sở hết sức, vì ngày đêm phải mang nó, và mang tới khi xuống mồ.
- Bộ lạc Mangbettu, thiếu nữ lại lấy gỗ ép dẹp đầu lại ngay khi còn nhỏ.
- Người Miến điện lại để ý đến cổ. Bắt thiếu nữ đeo vòng kiềng, thành
ra lúc nào cũng phải nghển cổ ra.
- Phụ nữ miền Mayan (Mexico) thì bị bắt giũa răng
đi rồi bịt vàng bạc vào.
- Ở Trung Phi châu, bắt đeo đĩa
gỗ, kéo môi dài ra.
- Phụ nữ bộ lạc Scarlet bên Phi châu
ngày đêm nịt ngực bằng xương cá voi để giữ eo cho gọn.
- Phụ nữ miền xích đạo
Phi châu khảm xà cừ vào bắp chân làm tăng vẻ đẹp.
- Phụ nữ người Tàu trước cách mạng năm Tân hợi lại bó chân càng nhỏ càng tốt, càng quí phái, đi đứng phải nhờ đầy tớ đỡ 2 bên.
----Ngày nay các bà các cô dùng phấn son, bôi môi sao cho
thắm, mà cho hồng, kẻ lông mày cho đậm, nhỏ thuốc vào mắt cho long lanh, để bao chàng trai phải chết đuối trong cặp mắt long lanh ấy.
Tại Detroit, bang Michigan, hồi mới làm linh mục, khi cho chịu lễ, tôi thấy 1 bà Mỹ mà đôi môi của bà thật thảm thương, không biết bà xài mấy tube son mà nó dày
cộm, nứt nẻ như ruộng phơi 3 nắng.
---------Tôi chỉ kể cho vui, không có ý đả kích hay ca tụng ai khác. Hôm nay tôi có ý ca tụng 1 người, 1 bà.
Bà không phải đội sáp trên đầu, không phải đeo vòng cổ, không phải nịt eo bằng ngà voi...Nhưng Bà đẹp tuyệt vời, dầu có gọi Bà là đẹp tới nghiêng thành nghiêng nước, chim sa cá lặn, đẹp như điếu đổ, đẹp như tiên,, hay nói theo tiếng thời đại: đẹp dễ sợ...cũng chưa thấm vào đâu. Bà đẹp đến độ khi
đã được diễm phúc
nhìn bà 1 lần,
người ta đâm ra mê mẩn, Bà
đó chính là Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội mà chúng ta tôn kính hôm nay. Kinh thánh miêu tả Mẹ: Kìa Bà nào đang
tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, oai hùng như đạo binh xếp hàng vào trận...
Người ta kể chuyện, một thầy tu rất mến Đức Mẹ, thầy cầu xin cả mấy tháng trời, xin được một lần thấy Bà cho thỏa lòng kính mến, và cam đoan dầu chột một mắt cũng đành. Thiên thần hiện ra hẹn ngày và nhận điều kiện...
Chị Benadêta tả lại ở Lộ đức bên nước Pháp, Ðức Mẹ hiện ra với dáng vẻ rất trẻ trung, tiếng nói dịu dàng...Khi người ta hỏi chị về tượng Mẹ mà chị đứng làm mẫu cho người ta đắp có giống Ðức Mẹ không? Chị không ngần ngại trả lời: giống, nhưng còn thua xa như
đất với trời. Mẹ đẹp lắm, đẹp đến nỗi ai thấy Mẹ một lần thì chỉ muốn chết luôn
để
được về trời thấy Mẹ mãi mãi.
--------------Mẹ đẹp vì Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, Mẹ Thiên Chúa , công trình
tuyệt vời của Thiên Chúa . Trong tất cả loài người, chỉ có mình Mẹ là được đặc ân Vô nhiễn tội, nghĩa là không hề có giây phút nào từ khi dựng thai,
Ðức Mẹ bị xấu đi vì tội lỗi.
Chúng ta sinh ra đã
mắc tội tổ tông Adong cho tới khi được rửa tội. Nếu chết trong thời gian mang tội, ta không được lên Thiên đàng , nhưng Ðức Mẹ thì không. Thiên Chúa đã
dùng quyền
phép mình mà tô điểm mọi ơn cho Mẹ Ngài.
Bao nhiêu ơn Ðức Mẹ có thể chịu được thì Chúa ban hết. Ðức Mẹ được thiên thần chào là "Đấng đầy ơn phúc".
-------Chúng ta hãnh diện vì có một người Mẹ tốt lành, đẹp đẽ, nhân từ, quyền uy như vậy. Xin cứ để dành con mắt về trời mà nhìn ngắm Ðức Mẹ .
Việc trang điểm cho đẹp của các bà, các cô thì theo luân lí đạo Công giáo thế này:"Phụ nữ được trang điểm để dễ lấy chồng, để làm vui lòng chồng, để che khuyết điểm tự nhiên nơi thân xác, nhưng tới một mức độ vừa phải và đừng có ý xấu là được".
Điều tốt hơn nữa là trang điểm bằng ơn thánh, đức độ cho tâm hồn, xứng đáng con Ðức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội.
Lạy Mẹ Maria vì ơn vô nhiễm nguyên tội, xin gìn giữ xác con thanh sạch và cho hồn con nên thánh. Amen.
Lịch sử:
1/Ngay
từ thời đầu Giáo Hội, người ta đã thâm tín về sự trinh khiết tinh tuyền tuyệt vời của Đức Mẹ. Nhưng chưa dùng danh từ Vô nhiễm đầu thai.
2/ Thánh Augustin đã công khai nhận Đức Maria không mắc tội lỗi.
3/
Từ thế kỷ 7, đã có lễ Mẹ đầu thai
vô nhiễm tội.
4/ Thế kỷ 13-14 thánh Toma dòng
Đaminh, và cha Don Scoto Dòng Phanxicô tranh luận về thời gian Đức Mẹ được ơn Vô nhiễm nguyên tội.
5/ Công đồng Trentô khi bàn về tội tổ tông, cũng nhận Mẹ Maria vô tội.
6/
Thế kỷ 19, năm 1830,
Đức Mẹ hiện ra với Thánh nữ Catherine Labouré, nước Pháp, ban ảnh hay làm phép lạ và câu:" Ôi Maria, Vô nhiễm đầu thai, xin cầu cho chúng tôi".
7/ Ngày 2.2.1849, Đức Piô thứ 9 bàn hỏi ý kiến hàng Giám Muc thế giới. Một ủy ban nghiên cứu được thành lập, và sau 4 năm tận tụy làm việc, ngày 8.12.1854,
Đức Pio 9 đã long trọng tuyên bố Tín điều đức mẹ Vô nhiễm nguyên tội như sau:
" Ta lấy quyền Chúa
Giêsu, hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô và quyền ta
mà đoán định tín điều
Đức Trinh nữ
Maria, nhờ đặc ân
Thiên Chúa toàn năng, vì công nghiệp Chúa
Cứu Thế, dã được giữ gìn
không hề mắc tì vết tội tổ tông
ngay từ giây phút đầu tiên
được
thành thai. Đó là tín điều mặc khải, buộc mọi giáo hữu phải tin
kính vững
vàng mãi mãi". (Lm. Phạm Châu Diên, Thánh Mẫu học phổ thông, tr. 108)
8/
Ngày 25/3/1858, Đức Mẹ đã hiện ra tại Lộ đức, nước Pháp và tỏ cho chị Bênađêta nói lại với cha sở và thế giới biết: “Mẹ Là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội từ đầu thai”.
Truyện:
Alexandre de Helès
Vị tiến sĩ nổi danh của đại học Paris,
đã tự mình chứng nghiệm rằng Thiên Chúa sẽ phạt những ai không tin Ðức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội.
Ông
tiến sĩ này trong một thời gian, đã nghi ngờ đã không mừng lễ ngày 8/12 là ngày Giáo
hội tôn kính Mẹ, nên cứ mỗi năm, vào
đúng ngày lễ này, ông ta bị một cơn bệnh đau đớn. Các học trò của ông khuyên ông tin nhận tín điều Ðức
Mẹ
Vô Nhiễm như Giáo hội dạy. Ông đã làm theo lời khuyên đó và còn
hứa là nếu trong tương lai ông không còn bị bệnh như vậy, ông sẽ viết một cuốn sách ca ngợi Đức Mẹ Vô nhiễm. Lời cầu xin của ông đã được nhận, vì năm sau đó, căn bệnh không còn trở lại nữa. Giữ lời hứa, ông soạn một cuốn sách
trong đó ông bênh vực giáo lý về tín điều vô nhiễm nguyên tội của Mẹ Maria và từ bỏ tất cả những gì ông dã chối trước.
Mẹ hứa: ban muôn ơn cho những ai dâng thánh lễ misa để tạ ơn Chúa thay cho Mẹ vì ơn Vô nhiễm nguyên tội.
Lời cầu: “Lạy Mẹ Maria, vì ơn Vô nhiễm nguyên tội, xin Mẹ giữ xác con thanh sạch và hồn con nên thánh”. Amen.