MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: lễ kính đức mẹ trong năm :: ___ lễ mẹ trái tim đức mẹ (16/6)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cầu Nguyện Với Mẹ
Thứ Ba, Ngày 5 tháng 5-2009

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ

Trong vô số phép lạ xảy ra tại Lộ Ðức nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, người ta có ghi lại một sự kiện như sau:

Một quả phụ đem đứa con trai duy nhất của bà lên 10 tuổi đến hang đá Lộ Ðức. Cậu bé bị bất toại từ lúc vừa mới biết đi vì một tai nạn xe hơi. Dọc đường bà mẹ không ngừng lập đi lập lại với con là bất cứ điều gì con cầu xin cùng Chúa Giêsu nhờ lời bầu cử của Ðức Mẹ sẽ không bị từ chối.

Tới hang Lộ Ðức, bà mẹ đẩy con ngồi trên xe lăn nhập hàng rước kiệu cùng với các bệnh nhân khác, và kiên nhẫn chờ đợi Mình Thánh Chúa đi ngang qua đó, để lãnh nhận phép lành. Vị linh mục cầm Mình Thánh Chúa trên tay và dừng lại ban phép lành trước mỗi bệnh nhân. Khi ngài đến trước mặt cậu bé bất toại, cậu bé lớn tiếng cầu nguyện với tất cả lòng tin tưởng của tâm hồn đơn sơ chân thành:

- Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa không chữa con lành bệnh con sẽ thưa lại với Mẹ Chúa cho xem.

Nghe vậy, vị linh mục xúc động mạnh, nên quay trở lại ban phép lành cho cậu bé một lần nữa với tất cả tấm lòng đơn thành tin tưởng, cậu bé vừa chăm chú nhìn Mình Thánh Chúa, vừa lớn tiếng thân thưa:

- Lạy Chúa Giêsu, nếu Chúa không chữa lành bệnh cho con, con nhất định sẽ thưa lại với Mẹ Chúa cho xem.

Mình Thánh Chúa vừa được vẽ xong hình thánh giá trên người em thì như có một sức mạnh nào đó thúc đẩy, cậu bé đứng thẳng dậy bước khỏi xe lăn, quì gối thờ lạy tạ ơn Chúa trước sự ngạc nhiên của mọi người, nhất là trước sự xúc động của mẹ em.

***

Maria là trường dạy cầu nguyện. Mẹ Maria đã cầu nguyện với tâm tình phó thác, đầy tín nhiệm trọn vẹn nơi thánh ý Chúa Cha. Trong ngày truyền tin Mẹ đã thưa với thiên sứ: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền." Khi xưng mình là "nữ tỳ",

Mẹ Maria không những chỉ bày tỏ lòng khiêm tốn nhưng nhất là sự vâng phục hoàn toàn chương trình của Chúa. Mẹ tình nguyện hiến thân phục vụ chương trình ấy, cho dù chương trình ấy gói ghém nhiều bí nhiệm.

Mẹ Maria cũng đã cầu nguyện với tâm tình cảm tạ, ngợi khen vì biết nhìn ra "Mẹ là không và Chúa là tất cả." Mẹ đã nhận ra việc trọng đại Chúa đã thực hiện nơi Mẹ: "Ðấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Ngài thật chí thánh chí tôn." Mẹ Maria chỉ thấy nơi mình sự thấp bé, hèn mọn và bất lực. Chính vì sự thấp bé đó, Mẹ đã tán tụng Thiên Chúa vì đã đoái nhìn đến mình. Tất cả những gì mình lãnh nhận đều do lòng quảng đại của Chúa.

R. Veritas

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ai Hy Sinh Hơn Ai? (8/9/2010)
Maria Trong Cuộc Đời (10/22/2009)
Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa Tháng 10-2009: Lần Chuỗi Bằng Trái Tim (10/5/2009)
Phần Thưởng Của Một Lời Hứa (8/15/2009)
Maria, Mẫu Mực Tuyệt Vời (5/22/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Tình Mẹ ! (5/5/2009)
Rosa Mystica – Hoa Hồng Mầu Nhiệm (5/5/2009)
Tin/Bài khác
Kinh Kính Mừng – Một Bông Hoa Hồng (5/4/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768