CN 1578: ĐỨC MẸ CARMÊLO TẠI GARABANDAL CHO THỊ NHÂN HÔN ÁO ĐỨC BÀ
Nguồn: The Apparitions of Garabandal
*Kim Hà, www.memaria.org
Đức Mẹ Maria hiện ra ở Garabandal từ ngày 18/7/1961 đến năm 1965 với tước hiệu là Đức Mẹ Carmêlo. Điểm đặc biệt là Đức Mẹ Maria thường hiện ra với 4 nữ thị nhân, tất cả đều ở lứa tuổi 12 vào buổi ban đêm.
Người ta đoán rằng có lẽ nhân loại thường phạm tội vào ban đêm nên Đức Mẹ muốn nhiều người cầu nguyện vào ban đêm để hy sinh và đền tạ cho những tội lỗi của loài người đã xúc phạm đến Thiên Chúa.
Vào lúc 1 giờ rạng sáng ngày 25 tháng 8 năm 1961, thị nhân Conchita ở nhà để đợi Đức Mẹ Maria hiện ra. Trong ngày hôm ấy, Conchita dã được Mẹ hiện ra 2 lần rồi. LM Marichalar nói với Conchita rằng:
“Cha cho con 3 điều cảnh cáo. Nếu Đức Mẹ Maria không gọi con thì con phải đi ngủ ngay.”
Trước khi rời nhà Conchita, cha nói tiếp:
“Một lát nữa, cha sẽ trở lại và bắt con đi ngủ!”
Cha vừa nói xong thì Conchita được thị kiến Đức Mẹ ngay lậo tức.
Vào ngày 29 tháng 8 năm 1961, người anh của Conchita được lệnh cha xứ để khiêng Conchita vào nhà khi cô ấy được thị kiến Đức Mẹ. Thế là khi Conchita thị kiến Đức Mẹ thì anh cô và các bạn khiêng cô vào nhà và để cửa mở rộng. Nhưng Conchita đứng lên và bước ra ngoài sân. Cô nói rằng Đức Mẹ bảo cô nói với anh cô rằng không được khiêng cô đi trong lúc cô được thị kiến Mẹ.
Đêm hôm ấy, cô Conchita được sờ vào Áo Đức Bà mà Đức Mẹ đeo ở cổ tay bên phải của Mẹ. Sau đó, cô nói rằng:
"Áo Đức Bà của Mẹ không làm bằng vải, không bằng giấy, không bằng gỗ, kim loại hay da thịt. Tôi không biết Áo Đức Bà của Mẹ làm bằng nguyên liệu gì!”
Trong khoảng 2000 lần mà Đức Mẹ Maria hiện ra với 4 thị nhân thì Mẹ nói chuyện, hôn các em như một người mẹ yêu thương con cái mình. Các em nói chuyện tự nhiên và thoải mái với Mẹ như nói với mẹ mình. Các em hỏi nhiều câu mà tất cả mọi người đều nghe thấy, nhưng khi Mẹ trả lời thì chỉ có các thị nhân nghe được mà thôi.
Các em hỏi:
-“Thưa Mẹ, tại sao Mẹ lại đến?” -“Vì nhân loại không vâng lời nên Mẹ đến phải không ạ?” -“Mẹ thật dịu hiền. Ngày mai chúng con sẽ ăn chay và sẽ không ăn gì cả.” -“Chúng con có thể hôn Áo Đức Bà của Mẹ không ạ?”
Các thị nhân luôn thấy Áo Đức Bà đeo trên cổ tay của Đức Mẹ Maria trong những lần Mẹ hiện ra.
-“Hôm nay có các linh mục Dòng Carmêlo đến hành hương.”
Trên đây là một số trong những lời nói về Áo Đức Bà nơi cuộc hiện ra của Đức Mẹ Carmêlo tại Garabandal, nước Tây Ban Nha. Chúng con xin tạ ơn Mẹ vì Mẹ quá thương chúng con và luôn muốn cho chúng con được hưởng ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Con Mẹ đã hy sinh chịu chết và được Phục Sinh để cứu tất cả chúng con. Ave Maria!
Kim Hà 18/7/2012
|