MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 16, 2012 (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1435: Mùa Chay Với Mẹ Mễ Du (8)
Chủ Nhật, Ngày 22 tháng 4-2012

CN1435: Mùa Chay với Mẹ Mễ Du (March 23 - April 03/2012)(8)

Trở lại Mễ Du (Medjugorje) trong mùa chay 2012 với tôi là một món quà đầy hồng ân và bất ngờ từ Mẹ Mễ Du bởi tôi không hy vọng mình sẽ được quay về nơi ấy khi điều kiện tài chánh chưa thể cho phép . Biết nói gì hơn ngoài lời thầm thì:

"Mẹ ơi, con cảm tạ Mẹ . Con cảm tạ Mẹ . Con bất xứng, nhưng Mẹ vẫn luôn đoái hoài và thương nâng đỡ . Con bất xứng nhưng Mẹ vẫn luôn ban muôn hồng ân tràn đổ và dẫn con trở về bên Mẹ để cùng Mẹ bước đồng hành, cảm nghiệm cùng Mẹ cuộc thương khó của Chúa Jesus con Mẹ - Thiên Chúa của con trên đường khổ nạn . Con cảm tạ Mẹ với món quà to lớn đầy hồng ân, và hơn thế nữa là Mẹ đã "dắt" chị con về với Mẹ . Chẳng phải ngẫu nhiên mà bất kỳ ai cũng có thể đến được Mễ Du, mà đó là một Ơn Gọi - Ơn Gọi hành hương - Ơn Gọi thống hối - Ơn Gọi trở nên những tông đồ của Mẹ - Ơn Gọi trở nên những học trò nhỏ của Mẹ tại Trường Lớp Mễ Du, trường lớp dạy yêu thương, tha thứ ; một trường lớp dạy hoán cải mà Mẹ chính là Giảng Viên Tuyệt Vời trên cả Tuyệt Vời . Con còn có thể nói được điều gì hơn thế nữa, qua Mẹ Mễ Du - Nữ Vương Hoà Bình , "hồng ân Chúa như mưa tuôn đổ xuống đời con mỗi ngày .....mỗi ngày ....miên man đầy ắp" .

Tôi và chị cùng với đoàn đến được Mễ Du thì trời đã tối . Làng Mễ Du (hay thị trấn Mễ Du) đã lên đèn . Về lại Mễ Du lần này tôi như đứa con đi xa trở về lại chính quê nhà của mình . Tôi cũng không thể hiểu được tại sao cảm xúc đặt biệt ấy lại có ở trong tôi, cứ như là tôi đã từng được sinh ra và lớn lên tại nơi này vậy . Sau khi nhận phòng, ăn tối xong, nghỉ ngơi được một lúc tôi và chị cùng một bạn đồng hành cả ba rủ nhau đến chào Chúa và viếng nhà thờ  ngay trong tối mới đến. Thế mới biết sức mạnh của tình yêu của CHÚA mời gọi mạnh mẽ là dường nàọ Giữa đêm trường ngay đền Chúa Phục Sinh, tại Mễ Du, ba hình người nhỏ bé qùy co ro trong cái giá lạnh và lạnh buốt sương đêm, lời kinh tiếng hát vút cao lên trên không trung với muôn ngàn tâm tư dâng Chúa .

Mỗi người một tâm trạng, không ai nói với ai lời nào, chỉ có CHÚA, chỉ có sự hiện hữu của CHÚA đang ở giữa và CHÚA đang nhìn, lắng nghe con cái CHÚA . Ở nơi này, từ bên đùi trái của tượng CHÚA Phục Sinh, nước bỗng rỉ chảy nhiều hơn.

Theo lời chị Anna thuật lại, tượng Chúa Phục Sinh chảy nước nơi hai đầu gối nhất là đầu gối bên phải đã được một Cha linh mục dòng Phanxico phát hiện khi ngài ngồi đọc kinh cầu nguyện vào một ngày của năm 2001. Nước ấy đã được các linh mục hứng vào một chai ve nhỏ và gởi đi kiểm nghiệm, kết quả từ y khoa xác nhận đó là mồ hôi của người.

(Xin cô Kim Hà kiểm chứng lại giùm cháu có đúng lời thuật của chị Anna không ?). Khi bạn đồng hành của tôi kêu lên "ôi CHÚA đổ mồ hôi nhiều quá, thành dòng nè chị ơi" tôi mới dám ngước nhìn lên. Nơi đùi bên trái của tượng CHÚA nước rỉ ra liên tục.

Hai năm trước, khi tôi đến Mễ Du, nơi đầu gối bên phải của CHÚA, khách hành hương đến thấm mồ hôi, bằng những mẫu khăn tay nhỏ, thấm vuốt đến nỗi đầu gối bên phải của tượng CHÚA sáng bóng (vì tượng CHÚA bằng đồng đúc).

Năm ngoái 2011, đầu gối CHÚA ngưng chảy nước một vài tháng, sau đó, thì đùi bên trái tượng CHÚA lại chảy nước . Bây giờ đứng ở đây, nguớc nhìn lên CHÚA, lòng tôi đau đớn, xót xa. Tôi thương CHÚA quá, tôi nghiệm ra được ngay chính tội lỗi của tôi, tội lỗi của chính gia đình tôi cũng đã làm CHÚA không thể nghỉ ngơi .

Ngay chính tội lỗi của mỗi người trong gia đình tôi đã làm CHÚA phải đổ mồ hôi không ngừng . Vậy thì .....cả thế giới này, tội lỗi của chúng con đó, CHÚA có thể bỏ mặc được sao ? CHÚA có thể không đổ mồ hôi vì tội lỗi chúng con sao ? Tôi chẳng thể hát thành lời để ngợi khen vinh danh CHÚA bởi tôi thấy tôi thấp hèn và đầy lỗi phạm . Dưới chân CHÚA con chẳng là gì cả . Mồ hôi, nước từ chân CHÚA chảy ra vì lỗi phạm của chúng con . Mồ hôi, nước từ chân CHÚA chảy ra chẳng khác gì hồng ân tuôn đổ thanh tẩy thánh hoá cứu chuộc lỗi phạm của chúng con.

Ba người chúng tôi chẳng biết làm gì hơn là dùng khăn choàng cổ thấm lấy những mồ hôi và nuớc cùng xin CHÚA thương xót ban muôn hồng ân thanh tẩy, đồng hành và hướng dẫn chúng tôi trên đường dương thế  để chúng tôi sống xứng đáng là con CHÚA và xứng đáng với tình yêu của CHÚA dù chúng con rất bất xứng với CHA, nhưng với tình yêu và lòng thương xót của CHA, chúng con sẽ trở nên những đóa hoa xinh.

Hết dùng khăn thấm chúng tôi dùng tay thấm nước mồ hôi CHÚA tuyên xưng trên trán, trên mắt trên tai, trên môi miệng trên trái tim , đôi tay và đôi chân cuả mỗi chúng tôi, như là một sự giao ước thánh hiến bản thân cho CHÚA vậy . Riêng với tôi, tôi như cứ muốn được nhận lấy hết tất cả những hồng ân của CHÚA và không muốn chia xẻ hoặc cho ai bởi tôi quá nhiều lỗi phạm và tôi cần đến lòng thương xót cuả CHÚA hơn ai hết .

Trở về nhà gần 5 giờ sáng, Ba chúng tôi tranh thủ đi ngủ để lấy sức cho một ngày mới .  Lên đồi Mẹ Hiện ra - Apparition Hill .  Con Chào tạm biệt CHÚA . Xin CHÚA cho con được cùng đồng hành với CHÚA trên đường khổ nạn như ông simon ngày xưa được CHÚA mời gọi vác thập giá cùng CHÚA vậy  . Amen . 

P/S: Chúng tôi có chụp vài tấm hình tại tượng CHÚA Phục Sinh vào ban đêm. Lạ nhất là chỉ nơi 2 tay, phần trên đầu tượng CHÚA trong hình là sáng bóng, còn phần bị sáng bóng ở nơi đầu gối và đùi là nơi khách hành hương thấm mồ hôi nhiều, trong hình lại trở nên tối . Các bạn cuả tối hôm đó, nếu có hình ghi lại xin vui lòng gởi cho cô Kim Hà giùm T với . T không có chụp . Cảm ơn các bạn nhiều.

Mai Trinh

  

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1448: Buổi Chia Sẻ Của Lm Svetozar Tại Medjugorje (24) (5/1/2012)
Cn 1447: Cảm Nghiệm Của Lm Jozo Zovko, Medjugorje (23) (5/1/2012)
Cn 1443:thị Nhân Ivan Của Medjugorje Nói Rằng Truyền Thông Làm Cho Giới Trẻ Mù Lòa (22) (4/26/2012)
Cn1442: Cảm Nghiệm Medjugorje Của Một Linh Mục Anh Giáo (21) (4/26/2012)
Hình Ảnh Hành Hương Mễ-du Kỳ 16 (4/23/2012)
Tin/Bài khác
Cn 1436: Mùa Chay Với Mẹ Mễ Du (16) (4/23/2012)
Cn 1434: Tâm Tình Của Một Phụ Nữ Người Mỹ Gốc Nicaragoa Gặp Tại Medjugorje (20) (4/21/2012)
" Hình Ảnh Phái Đoàn Hành Hương Medugorje Thứ 16 (mar 2012) Chụp Được (4/21/2012)
Cn1432: Cảm Nghiệm Medjugojre Từ Người Bạn Trẻ (19) (4/19/2012)
Cn1431: Cảm Nghiệm Medjugojre Từ Người Bạn Trẻ, In English (18) (4/19/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768