CN1429: THĂM ANH IVAN, MỘT NGƯỜI ĐƯỢC ĐỨC MẸ HỨA BAN CHO MỘT CHÂN (15)
Nhóm hành hương thường đến thăm gia đình của anh Ivan ở Medjugorje. Anh này có tên giống như thị nhân Ivan. Anh là anh rể của thị nhân Vicka của Medjugorje. Sau đây là lời kể của Anh Ivan:
“Năm 19 tuổi, tôi bị bịnh ung thư ở vùng đùi và chân mà không chữa được, bác sĩ đề nghị phải cắt chân trái của tôi. Lúc ấy tôi thích chơi bóng đá nên sau khi bị cưa chân, tôi thất vọng lắm. Khi ấy, cha mẹ tôi thường khuyến khích tôi đến dự các nhóm cầu nguyện và dự các buổi Mẹ hiện ra với nhóm của Vicka. Tôi thường quỳ đọc kinh và chờ Đức Mẹ hiện ra.
Khi còn là buổi đầu của những ngày hiện ra, Đức Mẹ Maria thường hay trả lời những câu hỏi của mọi người. Một hôm tôi nhờ Vicka trình bầy với Đức Mẹ Maria về cái chân của tôi. Sau khi Đức Mẹ Maria đi rồi thì Vicka quay lại nói với tôi rằng:
“Đức Mẹ hứa là khi bí mật thứ ba được thực hiện thì Mẹ ban cho anh Ivan một cái chân bằng xương bằng thịt.”
Nghe tin ấy, tôi rất mừng và càng siêng năng đọc kinh cầu nguyện hơn. Nhờ gần gũi với nhóm của Vicka nên sau đó, tôi làm quen với chị của Vicka là Danko và đi đến hôn nhân.
Ngày nay chúng tôi đã có 1 cô con gái 27 tuổi, tốt nghiệp Đại học, có chồng và hai con. Vợ tôi Danko và tôi sinh sống bằng cách làm tràng hạt Mân Côi và các vật kỷ niệm để bán. Căn nhà mà chúng tôi có được là do kết quả của hơn 25 năm cầu nguyện. Ba mẹ của Vicka là ba mẹ vợ của tôi đã cho gia đình tôi một miếng đất và tôi mượn tiền nhà băng để xây lên. Nhà của chúng tôi quay mặt ra đồi Hiện Ra nên mỗi ngày chúng tôi đều có thể gặp gỡ Đức Mẹ. Tôi cảm thấy hạnh phúc và bình an.
Tôi luôn hy vọng đợi chờ ngày mà Đức Mẹ Maria hứa ban cho tôi chiếc chân bằng xương thịt vì không có gì khó khăn mà Chúa không làm được. Các nhà báo và đài truyền hình cũng đển phỏng vấn tôi và họ nói rằng:
‘Khi còn mạnh khỏe, Ivan đá bóng, nay khi tàn tật thì Ivan đã ném những tràng hạt Mân Côi vào trái tim của các tín hữu.”
Quả thật, chúng tôi đã siêng năng làm việc để mưu sinh và để trao vào tay những khách hành hương các tràng hạt làm bằng tim óc của chúng tôi. Những chuỗi kinh Mân Côi là nguồn hạnh phúc vô biên của loài người. “
Kim Hà 17/4/2012
|