MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: hành hương mễ du kỳ 16, 2012 (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1442: Cảm Nghiệm Medjugorje Của Một Linh Mục Anh Giáo (21)
Thứ Năm, Ngày 26 tháng 4-2012

CN1442: CẢM NGHIỆM MEDJUGORJE CỦA MỘT LINH MỤC ANH GIÁO (21)

Nguồn: http://www.patheos.com/blogs/standingonmyhead/my-medjugorje-story

“Tôi là một linh mục Anh Giáo sống ở nước Anh. Năm 1985, một nhóm tín hữu Anh giáo và Công giáo mời tôi đến hành hương Medjugorje. Tôi không muốn đi vì không thích các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria. Nhưng người ta cứ tiếp tục mời và nói rằng họ sẽ trả mọi chi phí cho tôi đi. Họ năn nỉ mãi cho đến khi tôi phải nhận lời.  

Tôi đến thăm Medjugorje và muốn ghi lại những cảm nghiệm của tôi khi hành hương tại đó. Mọi người ở khắp nơi đến xưng tội đông đảo. Các Thánh lễ được cử hành liên tục ở trong nhà thờ và các nhà nguyện. Đám đông sắp hàng để gặp các thị nhân là những người trẻ còn sống và còn được Đức Mẹ Maria hiện ra hàng ngày. Các cha Dòng Phanxicô giảng rất sốt sắng và mạnh mẽ, các bài thánh ca hát theo cách thức sống động của phong trào Canh Tân Đặc Sủng.

Khoảng 6 giờ chiều thì các thị nhân đi vào phòng bên cạnh của Cung Thánh trong nhà thờ để được thị kiến Đức Mẹ. Cả một làng Medjugorje bắt đầu cầu nguyện bằng chuỗi kinh Mân Côi. Các khách hành hương cũng cầu nguyện theo. Đến khoảng 6 giờ 20 thì thị kiến bắt đầu. Khoảng 6 giờ 40 thì ngừng và người ta lại cầu nguyện bằng chuỗi kinh Mân Côi. 

Đến ngày thứ hai của cuộc hành hương thì tôi ngồi ở ban công của nhà trọ với một phụ nữ tên là Eleanor. Khi chúng tôi bắt đầu cầu nguyện bằng chuỗi kinh Mân Côi thì mặt trời chói lòa ánh sáng trên bầu trời. Tôi nhìn xuống chiếc xe đậu ở dưới thì thấy mặt trời phản chiếu ánh sáng chói chang trên mui xe hơi.

Bà Eleanor và tôi cùng cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi. Tôi nhắm mắt lại. Đến 6:20 giờ  chiều thì bà Eleanor lấy cùi chỏ thúc vào cạnh sườn của tôi và chỉ cho tôi thấy. Mặt trời bấy giờ giống như một cái dĩa có ánh sáng mầu trắng trên bầu trời như Mình Thánh Chúa Giêsu. Khi tôi nhìn thì mặt trời bắt đầu quay tròn theo chiều hướng kim đồng hồ quay rồi ngược chiều kim đồng hồ. Những tia sáng nhảy múa ra khỏi mặt trời y như pháo bông. Tôi lại nhìn xuống xe thì thấy mặt trời giống như một cái dĩa bay mầu trắng trên mui xe hơi. Tôi có cảm tưởng như đôi mắt tôi đang lừa bịp tôi. Bà Eleanor cũng nhìn thấy như thế. Đó là lý do mà bà dùng cùi chỏ hích vào cạnh sườn của tôi. Tôi không biết mặt trời quay bao lâu mới hết. Và khi chúng tôi kể cho những người khác nghe câu chuyện này thì họ bảo rằng đa số người trong làng đều thấy hiện tượng mặt trời quay như thế.

Có một số điều kỳ lạ xẩy ra, chẳng hạn như khi chúng tôi ở Medjugorje thì chúng tôi có một tình thương yêu lạ thuờng. Dường như chúng tôi có sự hiểu biết và nhận thức cao cả hơn. Dường như chúng tôi thương yêu nhau và cười vui vẻ với nhau luôn mãi. Tôi có cảm tưởng mình đi du lịch với một gia đình tốt lành và với những bạn hữu thánh thiện. Chúng tôi thương yêu nhau, vui cười với nhau và chia sẻ tình thân với nhau.

Chúng tôi gặp nhiều khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới, thế mà ai ai cũng thân thiện như là bạn tri kỷ của nhau. Tôi mua một chuỗi tràng hạt mầu bạc nhưng khi về đến nhà thì chuỗi ấy biến thành mầu vàng kim.

Các hiện tượng siêu nhiên xẩy ra không thể giải thích được. Tôi cảm thấy đức tin của mình vững mạnh hơn trước. Một điều làm cho tôi đổi sang công giáo là vì người Tin Lành không có những cuộc hiện ra, những sự kiện siêu nhiên như vậy. Tôi cảm thấy mình gần gũi với Đức Mẹ Maria hơn. Càng ngày tôi càng hiểu hơn về vai trò của Đức Mẹ Maria và những gì đã cản trở tôi và không cho tôi đến được với Mẹ. 

Như thế có nghĩa là tôi trở nên một người sùng kính Medjugorje phải không? Không, tôi suy nghĩ về hiện tượng này chừng một năm rồi chúc những người tín hữu mọi sự may lành. Nếu giáo hội nói việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje là sự thật thì tôi không có vấn đề gì, còn nếu giáo hội cho rằng không phải là sự thật thì tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi sẽ chấp nhận sự phán đoán của giáo hội.  

Tôi cảm tạ Chúa về những gì tôi cảm nghiệm ở Medjugorje nhưng đối với tôi thì sự thật về đức tin công giáo và quyền năng của giáo hội công giáo là điều quan trọng nhất, và tôi tin rằng Đức Mẹ Maria cũng sẽ chấp nhận điều ấy.

Sở dĩ tôi kể cảm nghiệm của mình vì tôi được mời gọi để chia sẻ chứ không phải muốn làm cho ai đó bực mình và tranh cãi. Tôi có một số những sự kiện siêu nhiên xẩy ra trong cuộc sống của tôi khi phụng sự Chúa Kitô. Tôi luôn giữ những cảm nghiệm tuyệt vời ấy và cố gắng nhìn lên Chúa Giêsu.”

Kim Hà
26/4/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1451: Lm Peter Mary Rookey Chữa Lành Hồn Xác (27) (5/2/2012)
Cn 1450: Linh Mục Chữa Lành, Cha Peter Mary Rookey (26) (5/2/2012)
Cn 1449: Lm Peter Mary Rookey, Một Linh Mục Chữa Lành (25) (5/2/2012)
Cn 1448: Buổi Chia Sẻ Của Lm Svetozar Tại Medjugorje (24) (5/1/2012)
Cn 1447: Cảm Nghiệm Của Lm Jozo Zovko, Medjugorje (23) (5/1/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1443:thị Nhân Ivan Của Medjugorje Nói Rằng Truyền Thông Làm Cho Giới Trẻ Mù Lòa (22) (4/26/2012)
Tin/Bài khác
Hình Ảnh Hành Hương Mễ-du Kỳ 16 (4/23/2012)
Cn 1436: Mùa Chay Với Mẹ Mễ Du (16) (4/23/2012)
Cn 1434: Tâm Tình Của Một Phụ Nữ Người Mỹ Gốc Nicaragoa Gặp Tại Medjugorje (20) (4/21/2012)
" Hình Ảnh Phái Đoàn Hành Hương Medugorje Thứ 16 (mar 2012) Chụp Được (4/21/2012)
Cn1432: Cảm Nghiệm Medjugojre Từ Người Bạn Trẻ (19) (4/19/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768