CN1476: ĐỨC MẸ MEDJUGORJE DẠY:"THÁNH GIÁ LÀ NIỀM VUI."
Con người luôn phải chịu đau khổ vì họ không hiểu ý nghĩa của sự đau khổ. Đó là một trong những mầu nhiệm cao cả trong đời sống của người Kitô hữu. Chúng ta không biết tại sao Chúa lại cho phép sự đau khổ xẩy ra như là một phần của đời sống chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng Chúa yêu thương chúng ta rất nhiều và vượt quá sự hiểu biết của ta.
Trong thông điệp của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje vào ngày 11/9/1986 thì Mẹ nói như sau:
“Các con thân mến, trong những ngày này khi các con vui mừng tôn vinh thánh giá thì Mẹ mong ước rằng thánh giá của các con cũng là một niềm vui cho các con. Các con thân mến, đặc biệt các con hãy cầu nguyện để có thể chấp nhận bịnh tật và thống khổ với tình yêu như cách Chúa Giêsu chấp nhận cuộc khổ nạn của Ngài. Chỉ bằng cách ấy thì Mẹ mới có thể vui mừng mà ban cho các con ơn phúc và ơn chữa lành nếu Chúa Giêsu cho phép Mẹ làm như thế.”
Chúa ban cho một số người có ơn chữa lành đặc biệt. Những người này có thể chữa lành cho mọi người cả về tâm linh lẫn thể xác, trong số đó có linh mục Elimiano Tardiff và linh mục Peter Mary Rookey.
Chúa muốn chúng ta hãy cầu nguyện xin ơn Ngài và hãy có một đức tin mạnh mẽ. Xin hãy đọc một thông điệp khác của Đức Mẹ Medjugorje:
“Chúa có thể ban cho các con mọi điều mà các con xin Ngài. Nhưng các con chỉ tìm kiếm Ngài khi các con bị bịnh tật, có những vấn đề nan giải hay có khó khăn, rồi các con tưởng rằng Chúa ở xa các con hoặc không lắng nghe lời các con xin hoặc không nghe lời cầu nguyện của các con. Không, các con thân mến ơi, điều đó không đúng đâu. Khi các con ở xa Chúa thì các con không thể nhận được ơn lành của Chúa bởi vì các con không tìm kiếm ơn lành với đức tin mạnh mẽ. Ngày lại ngày, Mẹ đang cầu nguyện cho các con và Mẹ muốn lôi kéo các con đến gần Chúa hơn, nhưng Mẹ không thể làm điều ấy được nếu các con không muốn. Do đó, hỡi các con thân mến, hãy đặt cuộc sống của các con trong tay Chúa.” (thông điệp ngày 25/1/1988)
Đức Mẹ Maria kêu gọi và nài nỉ con cái của Mẹ hãy đến với Chúa và hãy thần phục Thiên Chúa mà không theo ý riêng của mình. Mẹ vẫn kiên nhẫn nài xin các con của Mẹ như sau:
“Các con thân mến, Mẹ đang kêu gọi các con hãy có tình yêu trung thành và làm cho Chúa vui lòng. Hỡi các con nhỏ bé, tình yêu là chịu đựng mọi sự cay đắng và đau khổ vì Chúa Giêsu là tình yêu. Vì thế, hỡi các con, hãy cầu nguyện để Chúa đến cứu giúp các con, tuy nhiên không phải theo ý muốn của các con nhưng là theo tình yêu của Chúa. Hãy đầu phục Thiên Chúa để Ngài có thể chữa lành các con, an ủi và tha thứ cho các con về mọi điều ở trong linh hồn các con mà đã gây nguy hại cho con trên con đường tình yêu. Bằng cách ấy, Thiên Chúa có thể chuyển động đời sống các con và các con sẽ trưởng thành trong tình yêu. Hỡi các con thân mến, hãy vinh danh Thiên Chúa với lời hát của tình yêu để rồi tình yêu của Thiên Chúa có thể lớn mạnh trong các con từng ngày cho đến khi viên mãn.” (td 25/6/1988)
Lạy Chúa, con không hiểu được ý nghĩa của đau khổ và bịnh tật nhưng con vâng lời Mẹ dạy là chấp nhận đau khổ với niềm vui theo cách Chúa Giêsu Con Mẹ đã chấp nhận chết trên Thánh giá. Con sẽ cầu nguyện để có thêm đức tin mạnh mẽ và luôn thần phục ý Chúa vì Ngài làm mọi sự vì tình yêu. Con sẽ luôn ca ngợi Chúa bằng những lời ca nguyện cho đến khi con an toàn gặp gỡ Chúa trên Thiên Đàng. Amen.
Kim Hà 20/5/2012
|