MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: đức mẹ long beach
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2891: Mẹ Long Beach Ban Cho Con Dầu Hoa Hồng
Thứ Năm, Ngày 23 tháng 4-2015

CN 2891: MẸ LONG BEACH BAN CHO CON DẦU HOA HỒNG

Đây là một cảm nghiệm rất là hy hữu: trưa hôm nay 23/4/2015, sau khi đọc kinh chung, một nhóm 5 người chúng tôi đi ăn trưa với nhau. Trong lúc ăn, chúng tôi luôn chỉ nói chuyện về ơn Chúa và ơn Đức Mẹ Maria. Chúng tôi kể cho nhau nghe là Thánh Vincente rất linh thiêng, vì ngày trước ở làng một người trong nhóm chúng tôi bị hạn hán nên cả làng rủ nhau đi rước kiệu Thánh Vincente xin ngài cầu Chúa cho mưa và ngài đã cầu bầu cho có mưa ngay.

Không ngờ có một pnụ nữ trẻ đang ăn ở trong tiệm và lắng nghe những câu chuyện chúng tôi nói mà chúng tôi không biết.

Cô Judy này ăn xong trước chúng tôi nên cô bước tới bàn của chúng tôi, giới thiệu tên và kể cho nhóm chúng tôi nghe về một ơn lạ mà Đức Mẹ Maria ở Long Beach ban cho cô. Sau đây là cảm nghiệm của cô Judy:

“Cách đây vài tuần, con nghe bạn con rủ lên cầu nguyện với thánh tượng Đức Mẹ Long Beach nên con cũng đi. Khi con đang cầu nguyện tự nhiên trên ngực của áo đầm của con tự nhiên có chất lỏng chẩy ra. Con không biết là sự gì xẩy ra. Con lại đoán vì con đang có thai nên có lẽ sữa non chẩy ra. Rồi con quên đi.

Đến ngày hôm sau, con đi dự lễ Thêm Sức của người cháu thì tự nhiên, chất lỏng ấy lại chẩy ra từ phía ngực con rồi làm ướt hết áo đầm ở phía trên bụng con. Khi con thấm một chút rồi ngửi thì có mùi rất thơm, đó là mùi dầu hoa hồng. Con vui mừng quá. Bạn con dặn không được giặt áo ấy mà để dành chất dầu thơm ấy.

Con là người Công Giáo từ nhỏ nhưng không rành về những phép lạ mà Chúa và Đức Mẹ Maria ban. Vì thế nên con muốn chia sẻ với các cô chú để sau này nếu con không biết gì thì sẽ liên lạc để hỏi các cô chú thêm về đạo Công Giáo mình.

Chúng tôi rất vui khi nghe cô Judy kể chuyện. Tôi xin phép cô Judy thâu thanh nhưng trong tiệm ăn rất ồn ào, không biết có thể đem lên Radio Giờ Của Mẹ không. Đức Mẹ Maria thật là tuyệt vời. Mẹ thương con cái Mẹ nên ban cho mọi ơn cần thiết. Tạ ơn Đức Mẹ Maria! Mẹ đã củng cố lòng tin của người trẻ này.

Tôi vui mừng tặng cho cô Judy một tràng hạt của Đức Mẹ Medjugorje để xin Chúa và Mẹ Maria chúc phúc cho baby của cô và cho gia đình cô Judy. Tạ ơn Mẹ!

Kim Hà
23/4/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mẹ Linh Thiêng: Mẹ Bình Triệu Và Mẹ Long Beach (4/24/2015)
Đức Mẹ Long Beach: Mẹ Đứng Đó (4/24/2015)
Sự Tích Đức Mẹ Hòa Bình Long Beach (4/24/2015)
Các Cảm Nghiệm Về Đức Mẹ Long Beach, Từ Memaria.org (4/24/2015)
Các Cảm Nghiệm Tạ Ơn Đức Mẹ Long Beach (4/24/2015)
Tin/Bài khác
Cn 2828: Phép Lạ Đức Mẹ Long Beach, Nam California (3/12/2015)
Cn 2021: Đưa Bạn Ở Xa Viếng Thăm Đức Mẹ Long Beach (8/27/2013)
Cn 2002: Thăm Đức Mẹ Long Beach (8/9/2013)
Cn 1674: Đức Mẹ Long Beach Linh Nghiệm Lắm! (9/30/2012)
Cn 1068: Thăm Đức Mẹ Hòa Bình Long Beach (6) Có Hình Ảnh (12/29/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768