ĐGH Phanxicô - Ăn Chay Thật Là Giúp Đỡ Người Khác
Ăn chay thật sự là giúp đỡ người thân cận của bạn; trong khi ăn chay giả tạo thì pha trộn tính tôn giáo với những thương vụ dơ bẩn và những mưu đồ của sự hư vinh. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Sáu (03/030 tại Nguyện Đường Santa Marta.
Những bài đọc trong ngày nói về việc ăn chay; có nghĩa là, Đức Giáo Hoàng giải thích, “về sự sám hối mà chúng ta được mời gọi để thực hiện trong Mùa Chay này”, để đến gần hơn với Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thích “những tâm hồn ăn năn”, Thánh Vịnh viết, “tâm hồn của một người thấy bản thân mình là một tội nhân, một người biết rằng mình là một tội nhân”. Trong bài đọc thứ nhất, trích từ Sách Tiên Tri Isaia, Thiên Chúa quở trách tôn giáo giả tạo của những người ăn chay, trong khi đồng thời lại theo đuổi những giấc mơ của họ, áp bức người lao động, “đánh bằng nanh vuốt tàn ác”: mặt khác, thực hiện việc ăn năn, trong khi đó là đối xử bất công, thực hiện “những thương vụ dơ bẩn”. Thiên Chúa mời gọi chúng ta, thay vào đó, hãy ăn chay thật, nơi mà chúng ta biết chú ý đến người thân cận của chúng ta:
“Mặt khác có một kiểu ăn chay ‘giả hình’ – đó là từ mà Chúa Giêsu quá thường xuyên sử dụng – một kiểu ăn chay làm cho bạn cảm thấy bản thân là công chính, hay làm cho bạn cảm thấy công chính, trong khi đó thì tôi lại thực hiện những điều bất chính, tôi không công bằng, tôi trục lợi người dân”.
“’Nhưng’ [Có ai đó có thể nói], ‘Tôi đại lượng, tôi dâng của lễ tốt lành cho Giáo Hội’. ‘Nhưng hãy cho tôi biết’ [một người có thể trả lời], ‘Bạn có trả lương công bằng cho sự trợ giúp của bạn chưa? Bạn có trả cho người làm của bạn ở dưới gầm bàn không? Hay, như lề luật đòi hỏi, đủ để chúng có thể nuôi con cái của bạn?’”.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô kể câu chuyện về một biến cố đã xảy ra ngay sau Thế Chiến Thứ II với một Cha Dòng Tên Pedro Arrupe, khi Ngài đang truyền giáo tại Nhật. Một doanh nhân giàu có đã dâng cúng cho Ngài để làm các hoạt động truyền giáo, nhưng đi theo ông một người chụp hình và một phóng viên. Phong bì thì chỉ có 10 USD:
“Điều này cũng giống như điều mà chúng ta thực hiện khi chúng ta không trả lương công bằng cho người giúp chúng ta. Chúng ta trục lợi từ những ăn năn của chúng ta, từ những hành động cầu nguyện, ăn chay, bố thí của chúng ta... chúng ta thực hiện mưu đồ: mưu đồ của sự hư vinh, mưu đồ của việc được thấy. Và điều đó thì không ngay chính, đó là sự giả hình. Vì thế khi Chúa Giêsu nói, ‘Khi anh cầu nguyện, hãy thực hiện nơi kín đáo; khi anh bố thí, đừng la to như một chiếc kèn; khi anh ăn chay thì đừng tỏ ra thiểu não”, điều đó giống như thể Ngài đã nói: ‘Vui lòng, khi anh thực hiện một việc tốt, thì đừng thực hiện mưu đồ của việc tốt này, chỉ dành cho Chúa Cha thôi’”.
Ngài trích một đoạn từ Sách Isaia đoạn mà Thiên Chúa nói với những người giả hình về việc ăn chay thật sự - những lời này, Đức Giáo Hoàng nói, dường như cũng nói với chúng ta ngày nay:
Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao:
mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc,
trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm?
Chẳng phải là chia cơm cho người đói,
rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ,
thấy ai mình trần thì cho áo che thân,
không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?
“Chúng ta hãy suy nghĩ về những lời này, chúng ta hãy suy nghĩ trong lòng, chúng ta đang ăn chay, cầu nguyện, bố thí thế nào? Và sẽ thật tốt cho chúng ta khi nghĩ về cách mà chúng ta sẽ cảm nhận về một người mà, sau một bữa ăn tốn hết 200 euro, chẳng hạn, trở về nhà và thấy có người đang đói, và không nhìn vào người ấy và bỏ đi. Thật tốt cho chúng ta khi nghĩ về điều này”.
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)
|