(26) Chúa là một huấn luyện viên giỏi!
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Sau đây xin trích lời của Ông Aimé Jacquet, Huấn luyện viên đã đưa đội banh Pháp đoạt cúp Vô địch Bóng đá thế giới (World Cup 1998), đăng trong Tuần Báo CG&DT, số 1215-16, ngày 9/7 mới đây:
- “Tôi cũng như nhiều người đương thời đã lại khám phá ra rằng, không thể nào hoàn toàn bỏ qua chiều kích tâm linh trong cuộc sống. Nhưng đây là một lãnh vực đòi hỏi nhiều tế nhị. Thật khó chia sẻ những cảm nhận, những gì sâu thẳm nhất trong lòng mình và cũng thật khó tìm được những lời lẽ để diễn tả nó... Bây giờ nếu tôi không còn là một người Công giáo thực hành, thì tôi tin mình vẫn có một đức tin sâu đậm. Tôi nghĩ Thiên Chúa hiện diện ở đó để giúp ta sống, để làm cho sự tồn tại của chúng ta có một ý nghĩa. Theo cách của Ngài, Chúa là một huấn luyện viên giỏi! Đứng trước một cảnh đẹp núi phủ đầy tuyết, trong sương mai mờ, tôi không thể không nghĩ rằng từ nguyên thủy đã có một Đấng Tạo Hoá... Cũng như nhiều người, tôi có chiều hướng nhìn ra dấu vết của một Thượng Đế tạo hoá trong thiên nhiên. Tôi nghĩ rằng sẽ không có gì cả nếu từ nguyên thủy không có Đấng Tạo Hoá.”
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|