(37) Một chuyện nữa về tràng hạt trở thành vàng...
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
- Chính mắt tôi đã thấy... Tại San Antonio, Texas, năm 1988-89, tôi dự thính một buổi nói chuyện về Mễ Du tại một nhà thờ công giáo. Sau cuộc thuyết trình, chúng tôi tất cả đến phòng chung của giáo xứ. Vào lúc mọi người bắt đầu uống chút gì giải khát..., một bà trong bếp la lên inh ỏi và chạy ra ngoài nói cỗ tràng hạt của bà đã trở thành vàng. Bà cầm đưa cho mọi người xem, và quả thật, đó là vàng thật. Nhưng phần lớn thì vẫn còn... hình như... chỉ mới sắp trở thành... (gây cấn nín thở!!!)
Không sao, bên tay phải tôi, cách chừng 3m, có một bà già khoảng 85 tuổi, lọm khọm vì tuổi tác. Bà cụ cầm cỗ tràng hạt trước mặt mình, còn các bà cụ bạn cũng trạc tuổi, đang ngồi bên cạnh bà cụ. Nhìn vào mắt bà cụ và coi nét mặt, chắc chắn cụ cũng đang hi vọng cỗ tràng hạt của mình sẽ trở thành vàng.
Tôi mỉm cười với ý nghĩ ấy và tiếp tục coi xem cái gì sẽ xảy ra cho cụ. Một loạt ánh chớp nhỏ, giống như bóng đèn flash nhỏ xíu loé lên chạy chung quanh cỗ tràng hạt của cụ. Rồi cụ ngước mắt lên và kêu lên vui sướng:
- Cỗ tràng hạt của tôi cũng đã trở thành vàng... Hãy đến xem!
Và tôi đến xem. Giây chuyền trước và sau hạt kinh Lạy Cha, đã trở thành một màu vàng đỏ ối tuyệt đẹp. Giống như đồng xu mới tinh, vàng choé đẹp đẽ. Và tôi đã chứng kiến từ đầu đến cuối sự lạ ấy.
Tôi xin chia sẻ việc này cho các bạn, vì đó là sự thật.
Chúc bình an.
Richard
Bà Thomasina Newmann khi nghe các chuyện này đã đặt câu hỏi:
Tại Sao Tràng Hạt Trở Thành Vàng?
Bà nói:
- Tôi nhớ có xem một buổi thuyết trình về Mễ Du, với rất nhiều chứng tá của người ta về những kinh nghiệm thiêng liêng phi thường họ đã trải qua ở Mễ Du, rồi với bao nhiêu chuyện bệnh tật được chữa lành nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ ; nhưng mục duy nhất thật sự làm khán giả chú ý là chuyện các cỗ tràng hạt Mân Côi của các người lên làm chứng đã trở thành màu vàng hoặc trở thành vàng. Có lẽ trong một xã hội ngày nay trọng tiền bạc, dân chúng coi vàng có giá trị hơn cả linh hồn của họ, hoặc hơn cả những kinh nghiệm tâm linh của những người đã đi đến Mễ Du, thì Thiên Chúa muốn nói với một số người bằng một ngôn ngữ họ có thể hiểu và lưu ý tới: vàng và những gì nó đem lại cho.
Vì thế, những cỗ tràng hạt ấy đã lôi kéo chú ý của khán giả, đang khi một số người lên thuật về cuộc đời họ đã hoàn toàn thay đổi 180 độ, thì lại chỉ gợi được ít chú ý mà thôi. Phải chăng Thiên Chúa miễn cưỡng dùng một phương thế phàm tục như vậy, để có thể đến được với trái tim con cái Người?
Đang khi chờ đợi phán quyết tối hậu của Hội Thánh về vấn đề Mễ Du, tôi không thể nào coi thường những ơn huệ và những lời cầu nguyện được nhậm lời, nhờ sự bầu cử của Đức Mẹ và tình yêu dưng không của Thiên Chúa.
***
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|