(43) Chứng Từ Của Vài Giám Mục
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
(Echo de Medj. số 143 [1-2-1999]; R. Laurentin, Dern. Nouv. de Medj., no 17bis, tr.38t đăng chứng từ 6 Giám mục từ Mễ Du trở về đều xác tín.)
Đây xin kể vài chuyện trong số đó:
TÔI ĐẾN MỄ DU VỚI TRÁI TIM BẰNG ĐÁ, TÔI TRỞ VỀ VỚI TRÁI TIM BẰNG THỊT
Đức Cha Kenneth Steiner, Giám mục phụ tá ở Portland (Oregon), đã đến và ở lại Mễ Du từ ngày 7-12 tháng 11-1998. Trong Thánh lễ cử hành trước ngày ra về, ngài có nói một câu:
- Tôi đến đây với một trái tim bằng đá. Tôi đã để hòn đá ấy lại trên đồi Đức Mẹ hiện ra và trên núi Krizevac. Tôi trở về nhà với một trái tim mềm mại... Quả là một phép lạ, điều mà người ta sống ở đây, và đem về trong gia đình họ, trong các cộng đoàn của giáo xứ họ. Ngay cả chúng tôi, giám mục và linh mục, cũng cần sự đổi mới ấy. Tôi đã gặp nhiều linh mục đến Mễ Du, và ở đó, họ đã tìm lại được ý nghĩa ơn thiên triệu của mình.
***
Tôi Tin Đức Mẹ Đã Hiện Ra
Mới đây, 4-1998, Đức Cha Gérard Dionne, 78 tuổi, Giám mục Edmonston, New Brunswick, Canada, cũng cho chứng từ:
Đây là lần đầu tiên, tôi đến Mễ Du - các cha Phanxicô phục vụ trong địa phận tôi ở Ontario thường nói nhiều về nơi này cho tôi nghe. Đã 17 năm, tôi nghe nói Đức Mẹ hiện ra ở đó hằng ngày. Sự kiện này gây cho tôi ngạc nhiên nhiều và tôi lưỡng lự không biết có nên tin không (...)
Năm nay, một nhóm giáo lữ mời tôi đi cùng để làm linh hướng cho họ trong cuộc hành hương này. Thật là món quà tốt, vì đã từ lâu, tôi muốn tận mắt chứng kiến những gì xảy ra ở đó.
Tất cả những gì tôi thấy ở đó trong khoảng thời gian tôi lưu lại đó đã làm tôi xúc động sâu xa (...). Nào đức tin của những người sống tại đây, rồi việc họ siêng năng dự Thánh lễ, và tinh thần phục vụ tận tụy của họ. Tôi thấy người người trèo lên hai ngọn đồi và núi đầy đá lởm chởm khó đi, vừa đi vừa sám hối và cầu nguyện... Họ từ bốn phương đến đây... Chính vì thế, người ta khó có thể kết luận rằng đây là chuyện tình cờ. Thật không khác gì Lộ Đức và Fatima. Tôi không thể đưa ra một nhận định chung cục. Đây thuộc quyền (hàng) giám mục sở tại (...). Chính Thiên Chúa đã lôi kéo người ta đến nơi này.
Tôi đã nhiều lần nói chuyện với những người tới Mễ Du. Một số đã đến nhiều lần, mặc dù cuộc hành trình lâu dài và rất tốn kém. Khi từ đó trở về, họ đã làm chứng nhân cho đức tin với một nhiệt tình mới. Trong tim họ và qua họ, Thiên Chúa, nhờ Mẹ Ngài, đã nhen lên một niềm hi vọng mới trong tim các người khác.
Tôi tin Đức Mẹ đã hiện ra ở đây. Tôi không biết cắt nghĩa chuyện này cách nào khác nữa.
***
NB: Một tập sách nhỏ ở Mỹ (Medj., What does the church say? Sta Barbara, USA, 1998) công bố một danh sách 128 giám mục, trong đó có 6 Hồng Y, đã hành hương Mễ Du.
Một danh sách khác: 113 giám mục, trong đó có 24 Hồng Y đã ghi nhận các “hoa quả tốt lành của Medjug.”... Danh sách ấy chưa hết đâu!... Còn bao giám mục khác của các nước trên thế giới, không có sách báo nào nêu ra...
***
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|