(72) Đức Mẹ khóc ba lần về vấn đề Kinh Thánh
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Cha Jozo kể tiếp:
Mẹ không nói cho tôi tất cả những gì phải nói, vì lời nói của Mẹ như là một hạt giống, phải có thời gian cho nó mọc lên. Cuốn sách ông viết không thể giải thích tất cả những điều nhiệm lạ trong các lời Đức Mẹ nói, những lời mà ý nghĩa của nó sẽ mọc lên qua thời gian như một hạt mầm. Cũng giống như với Phêrô khi Đức Kitô hỏi ông: Thầy là ai? Câu trả lời của Phêrô là, Thầy là sự mạc khải của Chúa Cha. Và điều này chỉ có ai ngay chính mới có thể lĩnh hội. Đây là một ơn huệ của Cha - và Kinh Thánh cũng vậy.
Đức Mẹ hiện ra cho tôi. Mẹ có vẻ buồn rầu. Mẹ đã khóc: “Mẹ buồn lắm”, Người nói thế rồi ngắt quãng, sau đó nói tiếp: “Con hãy cầm lấy cuốn Kinh Thánh! Hãy đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Hãy tìm cuốn Kinh Thánh và đặt nó ngay trước mắt mọi người!”. Tôi thiết nghĩ Đức Mẹ đã nói chữ “mỗi ngày” để áp dụng cho Kinh Thánh và chuỗi Mân Côi. Chính vì thế, tôi có nhắc các người hành hương, hãy sắp đặt một bàn thờ gia đình, để lên đó cuốn Kinh Thánh, một tràng chuỗi, một cây thánh giá, một bức ảnh tượng Đức Mẹ và có cả nước thánh trên đó. Chúng tôi, những người Croaxia có đến nửa phần lịch sử phải làm nô lệ cho người Thổ, rồi sau đó là chế độ. Người Thổ đã cấm chúng tôi học hành. Sau chiến tranh, người nhà nước đã đến các gia đình chúng tôi; họ tịch thu các cuốn Kinh Thánh của chúng tôi, và đốt nó cháy rụi trước mắt chúng tôi.
Bây giờ thì mọi sự đã đổi khác. Lời Thiên Chúa đang tạo nên một con người mới, một người con mới! Đây là một mầu nhiệm vĩ đại!
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|