(81) Cha Jozo Nói Về Việc Ăn Chay
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Ở nước Ý, khi luật buộc ăn chay các ngày thứ sáu bị bãi bỏ, các giám mục của chúng tôi đến hỏi các linh mục, các linh mục hỏi lại giáo dân. Các bà nội bà ngoại bèn trả lời là nếu các lễ như lễ Mẹ Lên Trời, lễ Giáng Sinh và các lễ trọng khác mà không được chuẩn bị bằng việc ăn chay, thì các đại lễ đó chẳng còn nghĩa lý gì. Thế là các giám mục của chúng tôi vẫn giữ các tuần cửu nhật và giữ chay.
Cho nên khi Đức Mẹ xin ăn chay, dân chúng tại Mễ Du và các làng xã lân cận sẵn sàng ưng thuận ngay. Các năm đầu, ai nấy đều ăn chay các ngày thứ sáu.
Đúng vậy! Ta cần phải giữ chay. Đức Mẹ nói:”Bằng ăn chay và cầu nguyện các con sẽ chặn đứng được chiến tranh và các tai họa thiên nhiên”.
*
Tuy giáo xứ Tihaljina cách Mễ Du chừng 30 km, các người hành hương vẫn đổ đến tìm cha Jozo ở đó, và họ là người thuộc đủ mọi quốc gia. Ngoài sự cuốn hút của lời giảng dạy đầy thần khí của ngài, cha Jozo còn được những đặc sủng như quyền năng trừ quỷ rất hiệu nghiệm. Biết bao người quỷ ám đến đây và đã được chữa lành.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|