MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Chứng Từ Về Mẹ: (183---184) Chúng Ta Cần Phải Tham Dự...
Thứ Sáu, Ngày 14 tháng 11-2008

(183) Chúng ta cần phải tham dự...

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Chúng ta cần phải tham dự vào cuộc thương khó của Chúa Kitô và vào cuộc phục sinh của Ngài bởi quyền lực của Chúa Thánh Thần, để trở nên thánh thiện. Lúc Rước lễ, chúng ta lãnh nhận Chúa Giêsu chịu đóng đinh và phục sinh. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta được biến đổi để nên giống hình ảnh Chúa Kitô. Đó là lý do tại sao Rước lễ là sự sống cho chúng ta:

“Hãy làm cho Thánh Lễ trở nên sự sống các con.” (25-4-1988)

Chúa Giêsu đã phán: “Thày là sự phục sinh và sự sống” (Ga 11.25). Nhờ ơn sủng của các Bí Tích, chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần để có sự sống và để nên giống Chúa Kitô:

“Mẹ ước ao tất cả các con phản chiếu lại (hình ảnh) Chúa Giêsu, Đấng chiếu sáng cho thế giới bất tín này còn đang đi trong tối tăm.” (5-6-1986, số 605)

Lời kêu gọi khẩn thiết nhất của Đức Mẹ là để cho chúng ta phản chiếu lại Chúa Giêsu. Bởi sức lực và công cán riêng mình, không ai có thể là hình ảnh phản chiếu Chúa Giêsu. Điều ấy chỉ xảy ra do Thiên Chúa ban ơn, qua Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là tình yêu và ánh sáng:

“Trong đời sống thiêng liêng, việc quan trọng bậc nhất là cầu xin được ơn Chúa Thánh Thần. Khi Ngài đến, bình an sẽ được thiết lập. Khi việc ấy xảy đến, mọi sự chung quanh các con sẽ thay đổi.” (10-1984)

Cuộc Tử nạn và Phục sinh của Chúa Giêsu mở ra cho loài người một kỷ nguyên mới, trong đó chúng ta được lãnh cách đặc biệt ơn làm chúng ta nên ánh sáng cho kẻ khác. Ngày thứ sáu Tuần Thánh (20-4-1984), Đức Mẹ nói với Jêlêna:

“Các con phải tràn ngập vui mừng! Hôm nay Chúa Giêsu chết để các con được cứu. Ngài đã xuống ngục tối và mở cửa thiên đàng. Hãy để niềm vui ngự trị lòng các con.”

Nhờ niềm vui ấy và nhờ ánh sáng ấy mà chúng ta lãnh được như một ơn huệ ở Bí Tích Rửa tội và các Bí Tích khác, chúng ta có thể làm nhân chứng ánh sáng của Chúa Kitô:

“Trong cuộc đời, các con đã kinh nghiệm thế nào là ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa cho mỗi người sự sáng suốt để biết điều tốt và xấu. Mẹ kêu gọi các con đến với ánh sáng để các con đem nó tới cho mọi người còn ở trong bóng tối. Ngày này qua ngày khác, những người sống trong tối tăm đến nhà các con. Hỡi các con thân yêu, hãy cho họ ánh sáng.” (số 545)

Ánh sáng ấy chỉ từ Chúa Thánh Thần mà đến. Đức Mẹ nói:

“Hãy xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho.” (8-11-1984)

“Khi các con có Chúa Thánh Thần, các con có mọi sự.” (21-10-1983)

Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta nên thánh, Chúa Thánh Thần có thể làm chúng ta trở nên ánh sáng cho kẻ khác. Chính trong các Bí Tích của Hội Thánh và trong Thánh Lễ cách đặc biệt mà chúng ta lãnh được Chúa Thánh Thần:

“Mẹ mong muốn các con cảm nghiệm được Thiên Chúa trong Thánh Lễ. Đặc biệt, Mẹ muốn nói với giới trẻ là họ hãy mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần vì Thiên Chúa muốn kéo các con về với Người.” (16-5-1985, số 556)

***

(184)B. Thánh thiện là gì?

Một lần nữa, xin nói thánh thiện là một quà tặng của Thiên Chúa, qua Chúa Thánh Thần. Chúng ta không thể thực hiện sự thánh thiện nhờ bởi sức riêng mình, cho nên ta phải cầu nguyện để chuẩn bị lòng mình, để mở lòng ra đón nhận ơn huệ từ Thiên Chúa ban.

“Ước gì lòng các con chuẩn bị nghe và sống tất cả những gì Chúa Thánh Thần đã dự tính cho mỗi người các con. Các con nhỏ, hãy để Chúa Thánh Thần dẫn dắt các con trên con đường sự thật và cứu độ hướng về sự sự sống đời đời.” (25-5-98)

Nghe chữ “nên thánh”, nhiều người trong chúng ta khựng lại, vì nghĩ rằng: muốn làm thánh phải đi tu, tận hiến, ăn chay, khổ chế, đánh tội, hãm mình, cầu nguyện đêm ngày, từ bỏ mọi sự, vác thánh giá, chịu nhiều đau khổ, có khi còn phải chết tử đạo... như các cha giảng thường nêu ra cho ta bằng gương các vị thánh... Còn chúng ta là những người sống ở thế gian, có vợ có chồng, sinh con đẻ cái ; với lại, ta còn yêu đời, còn ham sống không thể làm các điều như trên mô tả được... Các cái đó dành cho người xuất chúng. Còn chúng ta chỉ là con người tầm thường. – Nghĩ như thế, tỏ rõ ta đã mắc một lầm lẫn lớn: giữa việc làm đại thánh và sống thánh thiện.

Các vị thánh anh hùng xuất chúng mà Hội Thánh đề cao, đó là những người được chọn cách đặc biệt để nêu gương chói lọi cho mọi người thấy ơn Thiên Chúa có thể làm được những sự kỳ diệu đến mức nào, và con người có khả năng đáp lại sự mời gọi của Thiên Chúa đến trình độ cao siêu đến bao nhiêu.

Còn sống thánh thiện ở giữa đời, trong cuộc sống đời thường thì ai là Kitô hữu cũng có thể được. Nếu không, tại sao Đức Giêsu lại truyền: “Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5.48). Biết con người có thể làm được, Chúa mới truyền, không bao giờ Người truyền dạy một điều mà họ không thể làm. Không bao giờ Thiên Chúa truyền một con cá không có cánh phải bay trên trời như chim. Công Đồng Vat. 2 trong Hiến Chế Hội Thánh (Lumen Gentium) còn dạy: Ơn gọi của mọi Kitô hữu là sống thánh thiện. Mẹ Têrêsa thhaành Calcutta cũng nói: “Nên thánh là nghĩa vụ của mỗi Kitô hữu.”

Cứ xem các thị nhân, họ cũng sống giữa đời, cũng có vợ có chồng, sinh con đẻ cái với bao khó khăn, bao cám dỗ, thử thách..., mà họ vẫn sống thánh thiện và còn làm sứ giả đặc biệt của Đức Mẹ nữa.

Vậy sống thánh thiện là gì?

Thánh thiện là sự tăng trưởng tình yêu trong Thiên Chúa. Đức Mẹ cho một định nghĩa và cũng là một bí quyết về thánh thiện như sau:

“Bữa nay, Mẹ mời gọi các con sống thánh thiện. Không thánh thiện, các con không thể sống được. Bởi vậy, với tình yêu, hãy chiến thắng mọi tội lỗi, và với tình yêu, hãy vượt qua mọi khó khăn các con gặp phải. Các con yêu dấu, Mẹ năn nỉ các con hãy sống tình yêu ngay trong lòng các con.” (31-7-1986, số 611)

Sống thánh thiện rốt cuộc là là sống tình yêu trọn vẹn.

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
Tin/Bài khác
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768