Chương 20. Lời Cảnh Báo Nặng Ký
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Cha Y : Vicka này, ngày 2 tháng 8 có xảy ra một sự việc kỳ lạ. Niên biểu của ngày đó có lẽ cũng góp phần ý nghĩa, vì từ 7 thế kỷ trước, ngày 2/8/1216, Đức Bà đã hiện ra với thánh Phanxicô Assisi tại một ngôi nhà thờ nhỏ, và Người có nói với vị thánh là tất cả những ai sẽ đến trong nhà thờ này để xưng tội và rước lễ sẽ được tha mọi tội lỗi. Sau này, một Đức Giáo Chủ đã xác nhận lời hứa ấy, và một Đức Giáo Chủ khác đã ban đặc ân này cho tất cả các tu viện dòng Phan Sinh. Bây giờ đặc ân đó bị bãi bỏ, nhưng bà nội con vẫn nhớ chắc chắn là trong ngày 2/8/1981 đó, người ta đến xưng tội trong các nhà thờ dòng Phan Sinh đông hơn thường.
Thị nhân Marija (1985)
V : Xin cha để yên cho bà nội con, rồi cha muốn nói gì thì nói.
Cha Y : Ngày đó, Đức Bà đã hiện ra với các con dưới một dạng thức khác.
V : Ngày hôm đó, khi vừa ra khỏi nhà thờ, chúng con đi xuống cánh đồng, nơi mà Đức Bà lại hiện ra cho chúng con. Và khi trở về, Đức Bà hiện ra cho Marija tại nhà bạn ấy. Người nói với Marija là chúng con lát nữa phải đi xuống quãng đất trống hồi trước mà chúng con gọi là cánh đồng. Đức Bà cũng nói là: Con chí thánh của Bà đang đại chiến với Satan để cứu linh hồn người ta;(19) và Satan tìm cách len lỏi vào giữa chúng con, những thị nhân, nhưng Người bảo chúng con phải chống lại nó.
Cha Y : Cha nghe người ta nói: các con cùng với khoảng 40 người đi xuống cánh đồng; ở đấy các con bắt đầu đọc kinh và Đức Trinh Nữ hiện đến.
V : Đấy đâu có phải là lần thứ nhất xảy ra như thế.
Cha Y : Tuy nhiên lần đó xảy ra một chuyện bất thường. Khi các con đọc kinh xong Đức Trinh Nữ nói rằng những người có mặt ở đó có thể chạm đến Người.
V : Rồi thì sao ?
Cha Y : Người ta nói với cha là mọi người đứng sắp hàng. Rồi từng người một đến gần và chạm đến Đức Bà. Marija chỉ chỗ cho họ có thể giơ tay chạm đến Đức Bà.
V : Thế rồi sao nữa ?
Cha Y : Thật là kỳ lạ. Nơi mà một số người chạm đến Đức Bà, thì thấy để lại một vết bẩn, đến nỗi cuối cùng, hầu như Dức Bà bị hoen ố, đầy vết bẩn.
V : Con biết điều đó. Việc ấy xảy ra khi những người chạm đến Đức Bà, có trái tim nhơ bẩn vì tội.
Cha Y : Con có thấy hiện tượng đó không?
V : Lần ấy con không có mặt ở đó, nhưng các người khác đã kể lại cho con như thế ngay sau khi họ trở về nhà. Chắc là cha đã biết chuyện này do anh Marinko kể chớ gì ?
Cha Y : Marinko nói với cha là khi Đức Trinh Nữ ra đi, Marija bật khóc nức nở, anh ấy đến bên và hỏi: “Chuyện gì đó Marija? Tại sao em khóc?” Và em đã trả lời: “Làm sao mà em không khóc cho được, vì Đức Bà biến đi (với tấm áo) đầy vết nhơ”. Thế là Marija kể cho anh ấy về những vết bẩn mà một số bàn tay để lại trên chiếc áo của Đức Bà. Marija cũng nói cả với cha nữa, là tất cả các thị nhân có mặt hôm đó đều thấy những vết bẩn đó. Bé Jakov cũng vắng mặt như con.
V : Hôm ấy, con nhức răng quá !
Cha Y : Lạ nhất là không ai nhớ người nào đã để lại vết nhơ đó trên áo của Đức Trinh Nữ.
V : Đúng thật ! Họ cũng nói với con như vậy.
Cha Y : Còn Marinko thì anh ta la lên: “Các ông, các bà, tất cả mọi người, ngày mai hãy đi xưng tội!” Đâu phải là chuyện ngẫu nhiên khi Đức Trinh Nữ lại kêu mời người ta đi xưng tội vào chính ngày mà xưa kia Người đã hiện ra với thánh Phanxicô với cùng một ý định như vậy ?
Qua hiện tượng kể trên, như một dụ ngôn sống động, Đức Mẹ muốn cho thấy tội còn làm vấy bẩn, tức làm tổn thương cả Chúa và Mẹ nữa. Thế là từ đấy, người khắp 5 châu tuốn đến Mễ Du như một linh địa có ơn đặc biệt thanh tẩy linh hồn và làm người ta giao hòa với Thiên Chúa !
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
|